-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Giới trẻ
29/06/2024 10:50Drama bị 'đâm lén' sau lưng ầm ĩ cả giới KOL Việt: Dân mạng sốc với thủ đoạn hạ bệ đối phương, yêu cầu 1 lời giải thích!
Nhân vật chính trong drama này là Call Me Duy (Vũ Duy) - một gương mặt khá nổi tiếng trên MXH với 660k lượt theo dõi ở TikTok. Anh chàng từng giành được Quán quân KOC VIETNAM mùa 1, hiện đang hoạt động với vai trò KOL/KOC mảng thời trang và làm đẹp.

Theo đó, vào tối 27/6, Call Me Duy lên clip kể lại chuyện bị 1 KOL Việt Nam “chơi xấu” sau lưng mình.
Khoảng 1 tháng trước, trong lần Duy đi Trung Quốc thì được POP MART - công ty sản xuất art toys và figures (đồ chơi nghệ thuật và mô hình) mời hợp tác cùng. Anh chàng cho biết ở Việt Nam cũng có nhiều KOL được thương hiệu này gửi đồ mới ra hàng tháng để unbox giới thiệu sản phẩm. Về công việc, nhãn hàng đề xuất Call Me Duy thực hiện một bộ ảnh theo sản phẩm mới ra mắt.

Chuyện không có gì cho đến khi một KOL Việt Nam (tạm gọi là Đ.) đăng status nói rằng hiện tại POP MART global (toàn cầu) không làm việc với bất kỳ KOL nào ở Việt Nam. Vì sợ team liên hệ với mình là giả mạo nên Call Me Duy đã nhắn tin cho Đ. hỏi thăm. Sau đó POP MART global gửi cho Duy bộ sản phẩm mới ra và anh chàng lại chụp ảnh để nhờ Đ. xem có chính hãng không bởi lẽ Đ. là một tay chơi có tiếng trong giới art toys Việt Nam.
Lúc này Đ. bất ngờ xóa status và đưa ảnh mà Duy gửi cho POP MART Việt Nam đồng thời nói rằng Duy leak hình sản phẩm lên MXH - điều cấm kỵ với các KOL. Team POP MART global sau đó đã hỏi Duy về chuyện có gửi ảnh sản phẩm cho ai xem không và anh chàng mới biết mình đã bị KOL kia chơi xấu.
Sau đó Duy phải xin lỗi nhãn hàng và cũng được thông cảm. Phía POP MART còn nói rằng Call Me Duy là người đầu tiên ở Việt Nam có bộ đồ chơi này nên mới xảy ra chuyện các KOL hơn thua nhau.
Call Me Duy ngay lập tức nhắn tin cho Đ. làm rõ sự việc thì nhận được lời xin lỗi nhưng không mấy thiện chí. Khi được hỏi tại sao lại làm vậy thì người này nói rằng tại thấy Duy thế này thế kia, tức là đổ lỗi ngược. Lúc này Call Me Duy mới nhận ra bài học là chỉ nên làm việc với một bên và không nên nhắn tin hỏi thăm ai cả.
“Mình thực sự rất mắc cỡ khi nói chuyện với bạn bè quốc tế khi KOL trong nước lại ganh tị nhau chỉ vì một món đồ chơi có 3,5 triệu cho 1 hộp, tính ra có 400 - 500k/con. Ai có trước, ai có sau có quan trọng đâu mọi người mà một con có đáng bao nhiêu đâu còn leak hình của người ta ra nữa. Mang tiếng KOL làm vậy thì mình quá mắc cỡ nha!” - Call Me Duy nói.
Đêm 28/6, Call Me Duy tiếp tục livestream kể lại sự việc ầm ĩ này với mọi người.

Dù Call Me Duy không nói tên ai nhưng với những thông tin được anh chàng chia sẻ, netizen đã liên tục gọi tên một KOL có hơn 400k người theo dõi trên Instagram và con số này ở TikTok là hơn 100k. Không dừng lại ở đó, nhiều người còn tìm đến kênh của người này và để lại bình luận không đồng tình đồng thời đề nghị có lời giải thích cho hành động của mình.
Đến thời điểm hiện tại - sáng 29/6, người này vẫn chưa có bất kì chia sẻ nào kể từ khi bị tố.
Theo S.A (Phụ Nữ Mới)








- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)