-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
-
Làm gì để chặn môi giới bất động sản "lùa gà" khách hàng?
-
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện
-
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80
Giới trẻ
22/05/2020 13:47Đu idol đẳng cấp rich kid như Nhất Hoàng: Theo chân BLACKPINK đi muôn nơi, riêng project mừng sinh nhật đã cùng bạn chi hơn 900 triệu VNĐ
Trong giới fan hâm mộ vẫn thường chia sẻ với nhau một câu nói vui thế này: "Hâm mộ thần tượng vốn không có đường, do chúng mình rải tiền mới thành đường mà thôi". Ý thì trên mặt chữ đó, đơn giản và dễ hiểu là việc bạn hâm mộ một ai đó, đặc biệt là ca sĩ, diễn viên hay nghệ sĩ nổi tiếng thực tế không chỉ đòi hỏi ở bạn tình yêu, sự kiên nhẫn mà còn có cả tiền bạc nữa.
Để mua một album, bạn có thể sẽ phải nhịn ăn sáng cả tháng. Để đi được concert, bạn có thể phải tích góp cả một năm. Đó là còn chưa kể đến những chi phí khác nữa. Tuy vậy, vì tình yêu với idol, bạn vẫn chấp nhận bỏ ra và cho rằng nó xứng đáng. Thế nhưng, cũng vì chính tâm lý ấy, bạn đâm ra hâm mộ cả fan của thần tượng mình – những người có thể dễ dàng gặp được thần tượng, những người không phải đau đầu mỗi lần móc ví mua đồ ủng hộ người thương.
Nếu ngày xưa, hội fan girl, fan boy K-pop đời đầu tung hô huyền thoại Caheojunsu vì truyền kì bỏ trăm triệu vote nhạc thần tượng trên M4ME, ITV thì hiện tại, người ta cũng xôn xao về một số cái tên khác. Trong đó, nổi bật nhất là Nhất Hoàng – em trai của rich kid Trinh Hoàng.

Theo chân BLACKPINK đến vô số quốc gia, tham dự concert EXO, Super M, NCT… như cơm bữa, chụp ảnh selfie với idol chẳng khác gì bạn thân… Nghe thôi đã thấy ngưỡng mộ phát khóc đúng không? Ấy vậy mà Nhất Hoàng đều đã làm qua. Càng tìm hiểu, càng theo dõi trang cá nhân của cậu bạn này, dân tình càng thêm trầm trồ thế nào là đẳng cấp rich kid đu idol. Và đương nhiên, người ta cũng đâm ra tò mò về việc vì sao một anh chàng thiếu gia trẻ măng như Nhất Hoàng lại cũng rơi vào con đường hâm mộ thần tượng, và rằng liệu fan rich kid và fan bình thường còn gì khác nhau hay không?
Hãy cùng trò chuyện với Nhất Hoàng để giải đáp những thắc mắc này nhé!
Nhất Hoàng
Sinh năm 2003
Đang định cư tại Mỹ
Fanboy cứng của BLACKPINK
Nhất Hoàng bắt đầu sự nghiệp fan boy từ lúc nào vậy? Có lý do gì cụ thể không?
Thật ra thì mình bắt đầu thích K-pop từ tiểu học, tầm lớp 2-3 khi được mẹ mua cho chiếc ipod đầu tiên với 1 chiếc Macbook. Từ lúc ấy, mình bắt đầu lên mạng xem MV và tải nhạc xuống máy để nghe. Sau đó mình cũng đã bỏ một thời gian dài, và chỉ quay trở lại từ khi BLACKPINK ra một video tập nhảy. Một người bạn là YGL (PV: fan nhà YG) cho mình xem và dụ mình quay trở lại.
Đâu là nhóm bạn đặc biệt thích? Ngoài nhóm đó ra, bạn có follow nhóm nào nữa không?
Chắc ai follow mình thì đều biết câu trả lời rồi. Đối với mình, dù có support bao nhiêu nhóm nhạc thì BLACKPINK vẫn luôn là trên hết. Ngoài ra, mình support cũng khá nhiều nhóm vì âm nhạc của họ. Sau BLACKPINK thì mình có thể kể đến NCT hay EXO, đặc biệt là Jungwoo Taeyong từ NCT 127 và Baekhyun từ EXO. Ngoài ra có 1 số nhóm hay idol mình tuy không support mạnh như lúc trước nhưng vẫn thường xuyên nghe nhạc, xem MV, stage như RED VELVET, TWICE, V BTS, SISTAR... Đa phần là nhóm nữ do mình thích nghe nhạc girlgroup hơn.

Bạn thường ủng hộ idol mình theo cách như thế nào?
Mình đam mê nhất là đu cheap moment (PV: mua đồ giống thần tượng), đi concert, mua album, goods. Ngoài ra, mình còn từng tổ chức event, cày view, stream nhạc, đi event, xem show hay. Với BLACKPINK thì còn có mua tạp chí vì số lần nhóm lên bìa còn hơn việc comeback mà.
Bạn đã bao giờ nghỉ học để đi đu idol chưa? Và bình thường, Nhất Hoàng đã xoay xở thế nào để không làm ảnh hưởng đến việc học vậy?
Nói thật thì cũng nhiều lần mình nghĩ đến việc này rồi. Với 1 số sự kiện không quá quan trọng thì mình chọn cho qua để đi học. Và không biết may mắn thế nào mà phần lớn lịch trình một cách nào đó lại trùng đúng vào khoảng thời gian mình có thể đi lại tự do.
Bạn từng đi concert ở những nước nào rồi? Và tổng cộng là bao nhiêu concert?
Thật ra có thể nhiều người nghĩ mình đã đi nhiều hơn nhưng thực tế mình mới đi có khoảng 7 cái nếu không tính các event khác có biểu diễn thôi. Và tất cả đều ở Mỹ / Việt Nam. Đợt có concert encore ở Thái hay dome tour ở Osaka của BLACKPINK mình đều đã có mua vé, đặt mọi thứ đầy đủ hết rồi chỉ cần đi thôi nhưng lại gặp 1 số vấn đề về lịch trình cũng như Visa nên đành tạm để lần khác. Mình cũng mong trong tương lai sẽ được đi đu ở nhiều nước hơn nữa.

Những chuyến đi đó bạn thường đi một mình hay đi với hội fan?
Mình thường đi cùng bạn, cũng may là bạn mình dù thích hay không thích K-pop thì đều có niềm đam mê với 4 cô nàng BLACKPINK.
Đã bao giờ Nhất Hoàng ngồi tổng kết xem mình đã chi bao nhiêu tiền cho việc đu idol chưa? Trung bình một tháng, bạn sẽ "cống nạp" cho idol mình bao tiền vậy?
Mình chưa ngồi tổng lại để thống kê bao giờ hết, vì để thống kê đầy đủ mình nghĩ là không thể. Có nhiều món mình không nhớ được giá hay không nhớ là mình có, chỉ ước lượng được thôi. Và cũng có nhiều tháng gần như mình chẳng mua gì, nên chắc phải thống kê theo năm.
Đâu là khoản lớn nhất bạn từng chi cho một hành động ủng hộ idol? Theo bạn, việc đó có xứng đáng không?
Nếu để nói về 1 hành động, 1 lần chịu chi thì có lẽ là chuỗi project bọn mình mới tổ chức có liên quan đến sinh nhật Rosé. Bọn mình đã chuẩn bị 1 dự án gồm nhiều phần khác nhau. Phần đầu tiên là event offline/ cup holder tổ chức tại 3 thành phố HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Part 2 là hoạt động từ thiện tặng quà Tết và sửa chữa trại trẻ mồ côi - trung tâm tự nguyện. Bọn mình đã có dịp đến thăm các bé, cùng giao lưu, quyên góp lương thực, cũng như góp chút tấm lòng sửa chữa mái ấm. Part 3 là xây dựng dịch vụ xe cứu thương miễn phí nhằm những bệnh nhân ở vùng xa. Và part 4 là chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho Rosé.
Tổng chi phí cho chuỗi project này là 896 triệu VNĐ. À mình quên mất, lý do mình dùng từ "bọn mình" là bởi vì mình và 2 người nữa có làm chung 1 blog để chia sẻ tình cảm của mình dành cho BLACKPINK. Chuỗi project trên cũng được thực hiện dưới danh nghĩa blog.

Người ta có câu nói vui rằng fangirl/fanboy là những đứa vừa xấu vừa nghèo bỏ tiền đi nuôi những người vừa đẹp, vừa giỏi? Nhất Hoàng nghĩ sao?
Nếu vậy mình nghĩ rằng mình đã đủ điều kiện làm idol rồi. (cười)
Một số người gọi bạn và hành trình hâm mộ của bạn là "đu idol đẳng cấp rich kid", bạn có cảm nhận gì không?
Mình cũng không biết nói sao nữa vì thật sự mình nhận thấy bản thân vẫn chưa quá thành công trong chặng đường theo đuổi thần tượng.
Một người không có điều kiện đu idol như mua album, mua tạp chí, mua goods hay đi concert mà chỉ ủng hộ bằng cách nghe nhạc rồi viết status, theo bạn liệu có phải fan chân chính?
Thật ra, việc này mình thấy hoàn toàn có thể thông cảm, vì nhiều bạn do một vài lý do mà không thể đu những thứ kia được. Nhưng ngoài những việc phải bỏ tiền ra để ủng hộ thì cũng còn rất nhiều cách để các bạn có thể đẩy thành tích idol lên. Vì vậy các bạn hoàn toàn nên làm 1 số việc khác để giúp đỡ chứ đừng lấy lý do để bao biện.


Gia đình có cái nhìn thế nào về việc đu K-pop của bạn?
Ban đầu bố mẹ mình không thích lắm, cũng có phản đối. Nhưng rồi dần quen và kệ mình luôn.
Thần tượng có ý nghĩa thế nào đối với bạn?
Là người truyền cảm hứng, giúp mình có động lực, giúp mình cải thiện và khám phá ra nhiều thứ khác nhau.
Bạn sẽ làm gì khi thấy một người có thành kiến với việc hâm mộ thần tượng?
Mình thường không để tâm lắm. Cuộc sống của mình, mình có quyền làm những gì mình thích, không phải dựa vào người khác nên mình không nghĩ nó ảnh hưởng tới mình.
Nếu idol bạn bị nói xấu, bạn thường làm gì?
Mặc kệ, lướt qua.
Bạn có bao giờ tham gia vào các cuộc tranh cãi giữa fandom này fandom kia không?
Thường thì mình sẽ không để tâm nhiều.
Nếu idol bạn thích nhất hẹn hò hay lấy vợ, lấy chồng, bạn sẽ làm gì?
Chắc chắn là ít nhiều gì mình cũng sẽ shock. Nhưng rồi sẽ cố gắng để chấp nhận. Việc này mình cũng từng trải qua rồi.
Bạn nghĩ mình sẽ còn theo được những idol mà bản thân đang hâm mộ này đến bao giờ? Có hay không khái niệm "mãi mãi" hay khi họ gặp scandal thì sẽ quay lưng?
Chắc chắn sẽ không thể nào là mãi mãi, sẽ tới lúc dừng lại, nhưng mình sẽ không bao giờ "quay lưng".
Cảm ơn Nhất Hoàng về buổi trò chuyện này, hy vọng bạn sẽ càng ngày càng thành công hơn trên con đường theo đuổi thần tượng!
Theo Yingie - Thủy Tiên (Trí Thức Trẻ)








- 3 con giáp không nên mặc màu đen trong tháng cô hồn để tránh xui xẻo (14:16)
- Nữ sinh 21 tuổi đã bị bệnh tiền đình (14:15)
- Nhiều người Hà Nội nháo nhác tìm biển số xe bị "rụng" trên đường ngày mưa ngập (14:05)
- Ông Putin và ông Kim Jong Un sẽ dự duyệt binh tại Trung Quốc (14:04)
- Brooklyn Beckham mỉa mai cha mẹ? (14:02)
- Cập nhật đường đi mới nhất của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, liệu có mạnh lên thành bão số 6? (23 phút trước)
- Spotify bất ngờ ra mắt tính năng nhắn tin trong ứng dụng (28 phút trước)
- Nữ nghệ sĩ sở hữu biệt thự 2 mặt tiền ở TP.HCM, được đại gia chiều như công chúa, U40 đẹp căng tràn (29 phút trước)
- 2 kiểu đi bộ cực hại tim, phổi, "phá" xương khớp: Nhiều người tưởng tốt, vẫn làm thường xuyên (30 phút trước)
- Bộ GD-ĐT: Trục trặc xét tuyển đại học là do các trường, hệ thống của Bộ không lỗi (32 phút trước)




