-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Giới trẻ
28/01/2021 11:15Đừng tưởng về quê ăn Tết thì không có gì áp lực, giới trẻ bây giờ đang biến Tết Nguyên đán thành kỳ nghỉ dưỡng 5 sao đấy!
Nếu ngày xưa, Tết của những người con xa quê đơn giản chỉ là những gói bánh mứt, quà Tết từ thành phố hay cành mai cành đào, thì Tết của thế hệ trẻ bây giờ "áp lực" hơn nhiều. Ngoài vấn đề "đầu tiên - tiền đâu" sau một năm chăm chỉ cày cuốc hay những món quà Tết ý nghĩa cho gia đình bạn bè, thì việc "xây dựng hình ảnh" cá nhân trên MXH cũng được tận dụng triệt để. Ai mà không muốn có những hình ảnh check-in đầu năm sao cho thật sang chảnh, lung linh để được "bão like" trên Facebook đúng không?
Điều này còn đặc biệt hơn với những người trẻ may mắn được sinh ra và trưởng thành ở những địa điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước như Đà Nẵng, Quảng Nam (Hội An), Hà Nội... Những người con cả năm chăm chỉ làm việc ở thành phố, nay có dịp về thăm quê nhà kiểu gì cũng phải làm 7749 kiểu ảnh sống ảo để bạn bè trên Facebook và Instagram phải ghen tị.

Cùng hỏi xem những "áp lực" của những người con xa quê ở những thành phố du lịch, Tết này về nhà họ sẽ trải qua những áp lực nào nhé!
Hao Ngo (Biên tập viên Đời sống - Du lịch): Phải check-in thật nhiều để "kích thích" bạn bè đi du lịch Đà Nẵng
Nói thật không điêu là mình rất "áp lực" mỗi khi về Đà Nẵng. Mọi người biết đấy thành phố này là điểm du lịch nổi tiếng của cả nước, mình thì làm việc ở Sài Gòn. Mỗi lần ở đây mọi người nghe giọng miền Trung là lại hỏi quá trời hỏi những câu liên quan đến thành phố của mình và không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ về Đà Nẵng. Vậy nên mình giống như "cẩm nang" mà ai về Đà Nẵng thì kiểu gì cũng thủ thỉ, inbox hỏi nên ăn chỗ nào, đi đâu chơi có gì mới lạ.

Như các bạn cũng biết thì 2020 là năm khá khó khăn với du lịch của Đà Nẵng. Nhiều cô chú ở quê cũng nói với mình là lượng khách suy giảm rất nhiều. Vậy nên chuyến đi này ngoài chuyện về nhà ăn Tết, mình cũng sẽ tìm những địa điểm mới, quán xá cà phê hay điểm chụp ảnh để check-in thật nhiều trên Facebook cho mọi người "thấy là mê" Đà Nẵng.


Ann (Sinh viên): Đà Lạt mùa Tết hoa nở cực nhiều, chụp đại góc nào cũng có ảnh sống ảo
Mình học tập tại TP. Hồ Chí Minh nên cũng khá thường xuyên bay đi bay về bằng Vietjet cho tiện lợi. Tuy nhiên, Tết về nhà là một cảm xúc khác lạ với mình lắm. Đà Lạt lúc ấy sẽ đẹp hơn, nhiều hoa trang trí, thời Tiết cũng ấm hơn những ngày cuối năm. Mình và gia đình thường xuyên chọn những bộ trang phục cùng tông để chụp ảnh. Có thể nói Đà Lạt đẹp cả 4 mùa nhưng riêng dịp Tết lại là đẹp nhất trong mắt mình.
Chuyến đi về lần này cũng áp lực không kém vì là con gái lớn rồi nên muốn làm điệu, mua vài vali đồ mà vẫn chưa thấy đủ. Nói chung với mình, về quê bây giờ áp lực lắm... nhưng cũng vui vì đăng ảnh tấm nào cũng được bạn bè vào hỏi thăm.
Hoài Phong (Thiết kế): Gia đình mình sẽ ăn Tết trong... resort gần nhà!
Nghe có vẻ phi lí nhưng cả nhà mình đã quyết định sẽ book một resort ở ngay gần nhà, vì quê mình ở Huế, nơi có rất nhiều bãi biển đẹp với các resort lên hình thôi đã thấy lung linh. Các deal giá phòng bây giờ rất tốt, Tết cũng không tăng giá mấy nên gia đình mình đã quyết định mạnh tay chơi lớn một phen. Có thể nói đây là thời điểm rất tốt để tất cả mọi người có thể sử dụng các dịch vụ sang chảnh với túi tiền phải chăng!
Nguồn: Tổng hợp
Theo Thế Huân (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




