-
Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên -
Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày -
Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” -
Bị ép quan hệ, dọa phát tán ảnh nhạy cảm, người phụ nữ rủ cháu trả thù -
Bị quệt vào chân, người đàn ông đánh nạn nhân gãy xương mũi, gò má -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 27/9/2026: Sửu rộng cửa đón tài lộc, Tị vui cả ngày -
Nhà trong ngõ cụt giá rẻ: Món hời hay bài toán nhiều đánh đổi? -
Con gái bất ngờ nhờ mẹ đứng tên căn nhà, tôi chết lặng khi biết lý do từ con rể -
Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền -
Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Cabin xe tải lìa khỏi thân, tài xế may mắn thoát nạn
Giới trẻ
04/02/2025 22:17Được mẹ chồng tặng 20 cây vàng ngày cưới, con dâu có hành động không ngờ sau đó
Trước khi làm dâu bà Lý Kim Hiện, chị Nguyễn Huỳnh Như đang đi học ngành Y tá. Gia đình không khá giả, cha mẹ lại sống mỗi người một nơi nên chị vừa học vừa buôn bán đủ thứ hàng online.
Anh Nguyễn Thiện, chồng chị bây giờ, từng là khách quen của chị. “Tôi từng bán gấu bông cho anh đi tặng bồ”.
Mua hàng nhiều rồi thành quen, về sau anh Thiện “tán đổ” chị Như. Anh đưa chị về ra mắt gia đình và ra sức thuyết phục cha mẹ cho cưới.
Trong lần gặp đầu tiên, ấn tượng của bà Hiện về con dâu tương lai là “cao quá” và bà thấy chị có gương mặt phúc hậu.
Khi đã gần gũi hơn, chị hay qua nhà nhổ tóc bạc cho bà. Chị kể cho bà nghe chuyện chị bán bánh ít, gấu bông. Có lần bà thấy chị tất tả giao bánh cho người ta, bà hỏi “bán thùng bánh này, con lời được bao nhiêu?”. Chị đáp “lời hơn trăm ngàn đó cô!”.
Nghe vậy, bà thấy thương Như, thương cô bé còn trẻ đã phải bươn chải, sống thiếu sự bao bọc, tình cảm của cha mẹ. Có lần chị Như đang ngồi nhổ tóc trắng cho bà, bà hỏi “chịu về làm dâu Hai (tên thường gọi của bà Hiện) không?”.
Nhiều người thân, họ hàng bày tỏ sự ái ngại khi bà đồng ý cho con trai duy nhất lấy Như, vì hoàn cảnh gia đình cô không môn đăng hộ đối với gia đình bà. Nhưng bà Hiện vẫn kiên định.
Bà nghĩ, cô gái này nhanh nhẹn, biết làm ăn, buôn bán, lại ngoan ngoãn, cớ gì mà bà phản đối?
Trong khi đó, nghe “đề xuất” của bà Hiện, chị Như khá lo lắng. Vì ngoài chuyện buôn bán, chị không biết gì chuyện nội trợ. Hơn nữa, anh Thiện là con trai duy nhất trong nhà. Bà Hiện cố sinh thêm anh để nối dõi. Điều đó khiến chị Như càng thấy áp lực.
Đám cưới vẫn diễn ra suôn sẻ trong niềm hạnh phúc của 2 gia đình. Trước khi làm đám cưới cho con, bà Hiện chia sẻ với chồng rằng: “Tôi thương nó quá trời!”.
Ngày ăn hỏi, bà Hiện tặng con dâu một chiếc lắc vàng 3 cây loại 18K. Đến ngày cưới, bà tặng con dâu 20 cây vàng làm vốn.
Có người can ngăn, nói bà quyết định “dở” nhưng bà vẫn muốn tặng con số tài sản đó để con có động lực, để con được làm những gì mình ấp ủ, miễn là không cầm tiền đó đi ăn chơi.
Nhà bà có cửa hàng bán điện thoại làm ăn rất phát đạt. Từ ngày con dâu về, bà giao két sắt cho con dâu quản lý. Sau 3 tháng, có một chuyện xảy ra khiến bà băn khoăn mãi nhưng không dám nói ra với con dâu.
“Bình thường cứ cuối tháng, tôi tổng kết thấy lãi khoảng 100 triệu/tháng. Từ ngày giao cho con dâu quản lý, sau 3 tháng kiểm tra, không thấy lãi đồng nào, mà còn thấy hụt vào vốn”.
Bà chỉ âm thầm kể cho ông xã. Ông xã nói “hay là bà đếm nhầm”.
Mãi sau đó, chị Như mới giục chồng nói cho mẹ biết sự thật, vì mẹ giao chị tay hòm chìa khóa mà để như vậy, chị sợ bị mẹ hiểu lầm.
Hóa ra, anh Thiện đã âm thầm “rút két” của mẹ để mua chiếc mô tô yêu thích có giá 800 triệu đồng và nhờ vợ giấu không cho mẹ biết.
Về sau, anh Thiện âm thầm đưa lại vào két của mẹ một phần số tiền. Chị Như bán hàng online thêm, được lãi bao nhiêu cũng âm thầm trả cho mẹ thay chồng.
Biết sự thật, bà Hiện càng thương con dâu hơn. Bà nói, ngay từ đầu, bà đã thương con thiếu tình thương của cha mẹ, phải bươn chải từ nhỏ.
“Cưới về rồi, con vẫn loay hoay tính toán làm ăn. Nhiều khi nó tính cả việc mua xe bánh mì đi bán ngoài đường. Tôi bảo, ‘trời ơi, con tính nhiều quá’. Ngày xưa, tôi cũng cực lắm, cũng tính toán đủ cách kiếm tiền nên tôi thấy con giống mình, thấy thương”.
Đến nay, chị Như đã làm dâu bà Hiện được 7-8 năm nhưng hai mẹ con chưa từng xảy ra mâu thuẫn, luôn hòa hợp. Chị Như giờ đã là chủ một thương hiệu mỹ phẩm có tiếng.
Chính vì tình cảm chân thành mẹ chồng dành cho mình những ngày còn gian khó, bây giờ khi kinh doanh phát triển, chị Như cũng làm một việc hiếm có. Đó là đưa hết tiền vàng, tài sản cho mẹ chồng giữ hộ. Chị nói, chị hoàn toàn tin tưởng mẹ chồng, thậm chí còn hơn cả chồng mình.
Bà Hiện chia sẻ, bà rất tự hào về con dâu. Điều phiền lòng nhất bây giờ là con dâu làm việc nhiều quá, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Còn với chị Như, chị chỉ buồn khi ba mẹ chồng chưa đồng ý cho anh chị làm nhà lớn để ba mẹ dưỡng già. “Nhìn ba mẹ ngồi trông cửa hàng điện thoại, đi ra đi vô, chúng con xót lắm. Chúng con mua đất sẵn rồi nhưng ba mẹ chưa chịu cho xây”.
Vợ chồng chị Như hy vọng trong thời gian tới, ba mẹ sẽ đồng ý để anh chị báo hiếu.
Theo Đăng Dương (VietNamNet)
- Đánh bại Myanmar phút chót, Campuchia rộng cửa vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 (14 phút trước)
- Bắt tạm giam tài xế Mercedes tông ngã 2 người rồi tăng ga bỏ chạy (19 phút trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 92% người dân đồng tình điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận (32 phút trước)
- Bắc Ninh: Nữ sinh ngồi sau xe máy bất ngờ giật tóc khiến bạn văng xuống đường rồi bỏ chạy (43 phút trước)
- Khởi tố nam sinh sau màn “trả kèo” xâm phạm mồ mả để phát TikTok (1 giờ trước)
- Người Bangkok chạy lũ, có người ngủ trên bàn để giữ đồ đạc (1 giờ trước)
- Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên (1 giờ trước)
- Sạt lở đèo Đại Ninh, đất đá tràn xuống tuyến Phan Thiết - Đà Lạt (1 giờ trước)
- Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày (3 giờ trước)
- Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” (3 giờ trước)