-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giới trẻ
02/08/2021 17:17Em gái Hà Giang sở hữu nhan sắc 'cực nét' khiến ai nấy tới tấp gọi tên 'hoa của đá'
Đã có rất nhiều em gái Hà Giang gây chú ý bằng nhan sắc nhẹ nhàng nhưng thu hút. Thi thoảng trên mạng xã hội, người ta lại xôn xao về bức hình của một em gái vùng núi này. Mới đây, bức ảnh chị gái bế em đẹp như thiên thần xuất hiện lại khiến dân mạng xôn xao.
Em gái khoảng 13 - 14 tuổi, sở hữu nhan sắc thanh tao ấn tượng. Ánh mắt em đen láy, nụ cười tinh nghịch trên môi.


Ngay lập tức, hình ảnh của em gái được chia sẻ và nhiều người muốn biết thêm thông tin xung quanh em.
Người chụp các tấm ảnh đó là anh Xuân Quý, sinh năm 1988. Ba tấm ảnh chụp em bé Hà Giang được anh Quý chụp trong chuyến hành trình kéo dài 45 ngày vào tháng 3 và tháng 4/2021 vừa qua.
"Các tấm hình mình chụp tại dốc Thẩm Mã, thuộc xã lũng Thầu, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
Trong ngày đầu tiên đến thị trấn Đồng Văn, mình đã giơ máy và chụp được hình hai chị em. Đoạn dốc Thẩm Mã là nơi có nhiều em bé người Mông đứng chụp ảnh chung với du khách. Có tấm mình xin các bé chụp, có những tấm mình đứng từ xa bắt các khoảnh khắc tự nhiên nhất của các bé.
Bọn trẻ con ở đây rất thân thiện và hồn nhiên nên việc chụp hình cũng vui vẻ và ngập tràn tiếng cười", anh Xuân Quý chia sẻ.
Bình thường, anh Quý là một người rất thích du lịch. Với những chuyến lên vùng cao, anh gọi đó là đam mê vì được quay về với nơi mà anh thấy bình yên nhất. Ở đó không quá xô bồ, không quá nhộn nhịp và nhiều khói bụi. Ở đó có không khí trong lành và sự tĩnh lặng mà thành phố hiếm khi có được.
Suốt hành trình của mình, anh Quý đã chụp rất nhiều nhưng những tấm ảnh của các bé tại dốc Thẩm Mã, Hà Giang lúc nào cũng ấn tượng nhất với anh. Khi về làm hậu kỳ ảnh, những khoảnh khắc ở các tấm hình cũng gợi lại cho anh ấn tượng về lúc giơ máy lên, ghi lại ảnh đẹp.
"Mình cười liên tục khi nhìn lại hình. Mình nhớ tất cả khung cảnh chụp, mọi thứ rất vui vẻ. Tiếng trẻ con khắp nơi, màu vàng của hoa cải trên các gùi hoa ở lưng các bé làm rực cả một góc trời dốc Thẩm Mã".

Có kinh nghiệm trong những hành trình lên miền núi phía Bắc nhưng lần nào đi, anh Quý cũng có ấn tượng khác biệt.
Anh nhớ về thời tiết Hà Giang tuy nó "khó chiều lòng người" nhưng đó là đặc sản chung ở nơi đây.
Anh kể: "Người vùng cao luôn toát lên sự gần gũi, mộc mạc và thân thiện vì họ thật thà. Mình tiếp xúc nhiều nên cũng hiểu được phần nào. Văn hóa của họ đặc trưng, rất nhiều cái hay để khám phá.
Mọi người hay phân biệt dân tộc Kinh, Mông, Thái, Tày, Nùng… Nhưng đối với mình khi đến nơi này chỉ có dân tộc Việt Nam thôi.
Vùng cao là mảnh đất thân thương mà bất cứ ai cũng sẽ ngỡ gàng về sự hùng vĩ, hoang sơ. Những bản làng yên bình… Mình dành rất nhiều tình cảm cho mảnh đất này".
Càng đến vùng cao, anh Xuân Quý càng khám phá ra những sự thân thương. Anh cũng gửi lời nhắn nhủ và hy vọng sẽ có nhiều du khách đặt chân đến vùng miền núi đầy những điều bất ngờ.
"Hãy cởi mở tấm lòng cảm nhận vẻ đẹp nơi đây bằng tất cả sự mộc mạc, tấm chân tình. Đồng bào và mảnh đất ngập tràn tình người này chắc chắn sẽ không bao giờ làm bất cứ ai thất vọng", anh nhắn nhủ.
Theo Nhật Hạ (Nhịp Sống Việt)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (19:37)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)