-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Giới trẻ
17/11/2017 14:50'Em gái Hà Hồ' sau 2 năm vô tình nổi tiếng: Tôi không muốn bị so sánh với chị ấy
Cách đây 2 năm, cư dân mạng rộ lên phong trào tìm bản sao của người nổi tiếng. Thời điểm đó, rất nhiều ngôi sao cả trong và ngoài nước đều tìm thấy những "em gái, em trai" có nhiều nét cực giống với mình từ khuôn mặt tới vóc dáng.
Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng không ngoại lệ, đặc biệt hơn khi cô có không chỉ một mà còn đến vài "bản sao". Có thể kể đến như Nhà thiết kế Franky Nguyễn, hot girl Việt Kiều Tammy Trần, nữ diễn viên Triệu Tú Trâm.
Tuy nhiên, có một cô gái khác được đánh giá là giống nữ ca sĩ quê Quảng Bình này nhất từ hình dáng cho tới gương mặt, đó chính là Nguyễn Ý Nhi.
Nguyễn Ý Nhi sinh năm 1994 sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh từng có một thời gian dài gây xôn xao vì vẻ ngoài quá giống Hà Hồ. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét rằng đây là "bản sao hoàn hảo nhất" của "nữ hoàng giải trí" từ trước tới nay.

"Bản sao Hà Hồ" và cuộc sống gia đình viên mãn
Hiện tại, cô gái được coi là "em gái Hà Hồ" năm nào đã lập gia đình và có một mái ấm cực kỳ hạnh phúc.
"Mình đã là mẹ của một cậu nhóc 4 tuổi và đang mang bầu bé gái thứ 2 được 5 tháng. Cuộc sống của mình trôi qua rất nhẹ nhàng. Việc chăm bé mình cũng không vất vả gì nhiều phần vì có cô vú phụ giúp và trộm vía, bé nhà cũng hiểu chuyện lắm" - Nguyễn Ý Nhi bắt đầu câu chuyện.
Từ bé đến lớn, nhiều người đã nói Ý Nhi giống Hà Hồ. Thậm chí, mọi người còn hỏi cô có phải là bà con họ hàng của nữ ca sĩ sinh năm 1984 hay không. Tuy nhiên, hiện tại Ý Nhi không còn muốn nói nhiều chuyện đó nữa vì đã lập gia đình, có con trai và không muốn bị mang ra so sánh.
"Mình không thấy có gì đặc biệt và cũng không muốn bị so sánh với chị Hà Hồ nên tốt nhất đừng nhắc đến nữa. Càng trưởng thành mình thấy mỗi người đều có một điểm riêng, không ai là bản sao của ai hết.
Thật ra mình thấy bên ngoài trông cũng không giống chị Hà lắm đâu. Chồng mình hay đồng nghiệp lúc mới gặp cũng bảo có nét giống nhưng càng nhìn lại càng thấy khác nhau rõ rệt. Mình cũng thích chị Hà, thích cách chị ấy ăn mặc nữa, hồi liveshow năm 2014 mình có đi xem.
Cuộc sống của mình hiện tại trôi qua êm đềm, chăm chồng, chăm con sau khi nghỉ thai sản. Bé trai nhà mình rất tình cảm, biết có em trai nên tự giác lắm. Bé còn muốn có nhiều em đấy và rất hay nhắc mẹ khi sàn nhà ướt hoặc khi bày ra quá nhiều đồ chơi. Bé sợ mẹ té ngã.
Trong mắt bé, mẹ luôn là người xinh đẹp nhất. Mọi người thường nói con gái đầu lòng mới được điểm 10 nhưng đối với mình có trai, có gái chính là được ơn rồi. Bé nhà mình gần 4 tuổi rồi và rất hiểu chuyện.
Bé biết có thêm em sẽ thêm phần "trách nhiệm" nên suốt ngày đòi mẹ chỉ cách ẵm em, tắm cho em, cho em bú, nấu cháo em ăn. Đi chơi cậu cũng dành thời gian chạy vào khu em bé để thực hành tập tành chăm sóc.
Có hôm mình định vào toilet cu cậu ở ngoài đã lớn tiếng căn dặn: "mẹ cẩn thận nha, ướt đó". Cả tối ngủ nữa, bé ý thức trong bụng mẹ có em nên tối ngủ cũng tránh bụng mẹ ra, sợ làm em đau".


Ước mơ làm tiếp viên hàng không và quyết tâm thực hiện dù chồng ngăn cản
Bà mẹ 9x xinh đẹp từng học về kinh tế. Tuy nhiên, do niềm đam mê với công việc tiếp viên hàng không nên đã nghỉ học, quyết tâm thi lại để hoàn thành ước mơ và cô hiện đang làm việc tại hãng hàng không Vietnam Airlines.
"Tiếp viên hàng không là ước mơ của mẹ mình hồi bé, mình chỉ viết tiếp ước mơ giúp mẹ thôi. Chồng mình thời điểm đó không thích vợ chuyển ngành. Chồng nói luôn với vợ rằng anh chẳng để em thiếu thốn hay không nuôi nổi em đâu mà phải đi làm, ở nhà chăm con thôi là được.
Tuy nhiên, mình kiên quyết theo đuổi và chứng minh cho chồng thấy không phải ai cũng như ai, phức tạp hay không là do mình chứ không phải do nghề nên từ từ anh không còn khắt khe nữa.
Chồng mình vậy chứ ba mẹ chồng thì không ý kiến gì. Thậm chí, mẹ chồng cũng hay khoe với hàng xóm là có con dâu làm tiếp viên hàng không.
Thời điểm mới chuyển nghề đi làm có mệt hay gì cũng không dám than với chồng vì nghề do mình chọn rồi. Thật ra mình thấy cũng không có nhiều khó khăn khi bắt đầu bước vào con đường này đâu. Chỉ có chút vấn đề vì giờ giấc sinh hoạt không ổn định và xa con vài ngày thôi.
Bản thân mình thấy vui và tận hưởng với công việc lắm. Mình thuộc tuýp người hướng ngoại nên thích đi đây đi đó, công việc văn phòng không hợp".

Với chị Nhi, gia đình luôn là số 1. Trong những chuyến bay, từng có lúc người phụ nữ xinh đẹp này khóc trên cabin vì nhớ đến những lời nói tình cảm của con trai.
"Có lần máy bay hạ độ cao nhưng không tiếp cận được, phải bay vòng gần 30 phút. Mình ngồi suy nghĩ mông lung tự dưng nhớ lời con trai nói rồi chả hiểu sao nước mắt vô thức rơi. Giật mình lau vội hai má, nghĩ thầm hóa ra cũng có lúc khóc giữa cabin thế này.
Lúc ấy cảm thấy nhớ con trai vô cùng, có con ở đó thì sẽ dỗ dành mẹ, nói mẹ ơi đừng khóc".
Công việc tiếp viên hàng không giúp Ý Nhi thỏa mãn được ước mơ từ thuở nhỏ. Cô cũng chứng minh được bản thân sẽ làm được với người chồng rất mực yêu thương và hơn hết, trên những chuyến bay lại được chứng kiến những câu chuyện nhỏ giúp cô có thêm những bài học đầy ý nghĩa.
"Mình vẫn thường bắt gặp và thích những khoảnh khắc đẹp. Ví dụ như một đôi vợ chồng lớn tuổi nắm tay nhau suốt chuyến bay, bà tựa vào vai ông chợp mắt. Đến khi máy bay hạ cánh, ông lại quay qua hôn lên trán bà rất nhẹ nhàng.
Hay như chuyện một cặp vợ chồng trẻ cùng con nhỏ đi du lịch. Anh chồng tay xách nách mang nhưng vẫn không quên lo cho vợ con, cái gì cũng nhường vợ và con trước từ lựa nước uống đến món ăn.
Người ta đi làm sẽ va chạm sinh ganh đua nhưng mình thấy càng ngày càng lành và đằm tính hơn. Mình biết làm chủ cảm xúc, cảm thông với mọi điều, mọi việc, nhẫn nhịn và ôn hòa hơn".
Hiện tại đã nghỉ thai sản để chờ bé thứ hai chào đời, thi thoảng chị Nhi vẫn nhớ đến những tháng ngày được đồng hành cùng các chuyến bay, làm công việc yêu thích. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó đều không thể so sánh được với gia đình nhỏ hiện tại.
"Lâu lâu cũng nhớ nghề chứ nhưng với mình ưu tiên số một vẫn là gia đình. Sau này sinh con xong lại đi làm nên mình nghĩ gì cũng nhẹ nhàng lắm. Mình ở nhà dưỡng thai và chăm chồng con suốt thời gian này.
Sáng mình cùng tài xế đưa con đi học, chiều đón về. Nấu nướng, dọn dẹp nhà thì có cô giúp việc làm giúp. Nhưng nếu chồng thích hay bản thân thèm món gì thì mình đều có thể tự vào bếp nấu được cho cả gia đình.
Tối nếu rảnh thì hẹn cà phê với bạn bè, con ngủ thì hai vợ chồng sẽ tranh thủ đi xem phim. Mình thấy cuộc sống hiện tại đủ hài lòng.
Chồng tuy không lãng mạn nhưng anh là tuýp người thực tế, cái gì tốt nhất cũng dành cho vợ con. Mình cũng trưởng thành, đằm thắm hơn và sống có mục tiêu hơn so với hai năm trước đây".
Theo Trình Ca (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (39 phút trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (50 phút trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (1 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (1 giờ trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (1 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (2 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (2 giờ trước)
- Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời" (2 giờ trước)
- Zalo ra thông báo quan trọng, người dùng cập nhật sớm để không bị mất quyền lợi (2 giờ trước)




