-
3 loại đồ uống "hút rỗng xương", người Việt uống mỗi ngày
-
Bé 4 tháng tuổi ở An Giang nghi rơi xuống sông mất tích khi đang ngủ
-
Tung tin thất thiệt có người nhảy cầu tự tử sau tai nạn khiến Công an vất vả tìm kiếm
-
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành: Lời kể nghẹn ngào của nạn nhân
-
Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh
-
Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày
-
Trường ở Hà Nội yêu cầu học sinh mang cơm trưa, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học
-
Doãn Hải My "lên đồ" chuẩn tiểu thư sang hết nấc, để mặt mộc vẫn cực xinh, netizen tấm tắc: Văn Hậu số hưởng!
-
Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngon
Giới trẻ
06/09/2017 22:31Gã đàn ông điển trai nhưng chai mặt, chuyên lừa con gái đưa tiền làm đám cưới rồi cao chạy xa bay
Trên mạng xã hội Malaysia những ngày này đang truyền tay nhau bức ảnh chân dung và câu chuyện về một anh chàng có vẻ bề ngoài rất thư sinh, lịch sự và học thức. Nhưng anh ta không được nhắc đến vì học giỏi, kinh doanh tốt hay lòng hảo tâm mà lại là một hồ sơ dài những cuộc tình chớp nhoáng. Trong đó, lý do để bắt đầu yêu luôn là tiền và kết thúc bằng lời thề hôn nhân cùng sự "biến mất" bí ẩn, hoặc cắt đứt liên lạc rồi bặt vô âm tín.
![]() |
Bắt đầu từ một bài chia sẻ của tài khoản Facebook có tên là Shah Fahzan đã đăng đàn tố cáo người đàn ông tên là Shaham Samat đã lừa rất nhiều cô gái bằng chiêu trò hứa kết hôn, lấy tiền của họ rồi chuồn mất. Người này cho biết, Shaham sẽ lừa tiền của bất cứ ai gặp mặt dù cho người đó là bạn hay là bạn gái của anh ta đi chăng nữa.
Theo đó, Shaham luôn giả danh mình là một người có học và làm các nghề có địa vị trong xã hội như phi công, kỹ sư hay bác sĩ để tán tỉnh các cô gái. Thật ra thì trông anh ta cũng rất ra dáng hot boy nên chẳng có cô nào mảy may nghi ngờ cả. Họ dường như đều bị vẻ bề ngoài và khả năng đóng kịch của anh ta qua mắt.
Sau thời gian bắn tim yêu đương tìm hiểu, hai người sẽ đi tới mối quan hệ thân mật hơn là hứa hẹn cho một đám cưới trong tương lai gần. Khi đó, Shaham đề nghị các cô gái đưa tiền cho anh ta để lo việc trọng đại. Thử hỏi, nếu là người yêu, xác định tiến tới hôn nhân thì liệu các cô có ai từ chối được không? Sẽ rất khó trả lời "không" đúng không?
![]() |
Vấn đề là sau khi cầm được tiền trong tay, Shaham sẽ tìm đủ mọi lý do để không gặp mặt và trì hoãn đám cưới. Trong thời gian đó, hắn cao chạy xa bay đi nơi khác, cắt mọi liên lạc và để lại sự chơi vơi, hụt hẫng xen lẫn đau khổ vì bị lừa của các cô gái tội nghiệp.
Điển hình có thể kể tới gần đây, một nạn nhân giấu tên đã bị Shaham lừa bằng chiêu này. Được biết, chỉ còn cách 4 ngày trước khi bước lên lễ đường, cô dâu tương lai bỗng nhận được lời nhắn là tạm hoãn đám cưới vì chiếc váy trắng tinh khôi mà vị hôn thê đặt may ở một nhà mốt danh tiếng chưa được chuẩn bị sẵn sàng.
Tuy nhiên, khi liên hệ với nhà thiết kế váy cưới được nhắc tới, anh này đã nói rằng không hề nhận được khoản thanh toán và đơn hàng váy cưới nào cả. Đến lúc này, cô gái tội nghiệp mới vỡ lẽ là mình bị người yêu hot boy lừa hoàn toàn số tiền 85 nghìn RM (tương đương khoảng 453 triệu đồng) dùng để đặt tiệc cưới và may váy cưới. Đúng là vừa mất tiền, vừa mất tình mà tâm hồn lại bị tổn thương nặng nề.
![]() |
Một lần khác, Shaham thực sự muốn thoát ra khỏi mối quan hệ với một phụ nữ khác nên đã nghĩ ra một chiêu trò độc ác. Gã đã giấu cần sa trong nhà của bạn gái rồi sau đó ngấm ngầm gọi điện cho cảnh sát và cáo buộc bạn gái tội tàng trữ và sử dụng chất cấm. Vậy là gã đương nhiên rút lui khỏi mối quan hệ mà vốn dĩ ban đầu hắn chẳng có ý định gắn bó lâu dài cùng số tiền kha khá đã hỏi xin bạn gái trước đó không lâu.
Theo những dòng bình luận của cư dân mạng Malaysia thì Shaham rất thích tiếp viên hàng không và đối tượng nhắm đến của hắn chủ yếu là các cô gái này. Họ là những người làm việc có giờ giấc không ổn định, thiếu thốn tình cảm nhưng lại có thu nhập rất khá nên càng dễ bị mắc lừa.
Sau khi sự việc được phanh phui thì hiện tại, cư dân mạng Malaysia đang tích cực truy tìm và thậm chí cảnh sát cũng vào cuộc để đưa kẻ lừa đảo này ra ánh sáng. Cho đến cuối cùng thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là các nạn nhân nữ thôi, họ đã bị tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần một cách nặng nề.
Theo Đ.A (Thời Đại)








- Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe (21:05)
- Người phụ nữ ở Hà Nội tố bị thanh niên lạ mặt đánh gãy xương hốc mắt (21:00)
- Đề xuất Thanh tra được trích tối đa 30% từ các khoản tiền thu hồi (9 phút trước)
- Phát hiện 500 con chim cu ngói không giấy tờ gần sân bay TP HCM (17 phút trước)
- Bão số 12 Fengshen diễn biến phức tạp, dự báo gây mưa lũ lớn, Thủ tướng chỉ đạo khẩn (27 phút trước)
- DN liên quan bà Trương Mỹ Lan lỡ hẹn thanh toán hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu (31 phút trước)
- Hà Nội: Học sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe máy (1 giờ trước)
- Phía Jack lên tiếng về ca khúc phản cảm chưa được Sở VHTT Hà Nội kiểm duyệt, cấp phép (1 giờ trước)
- Sở VHTT Hà Nội: Ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được kiểm duyệt, cấp phép (1 giờ trước)
- Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi mưa to (1 giờ trước)