-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Giới trẻ
31/05/2020 08:00Gái xinh cứ yêu là bị 'cắm sừng' của Người ấy là ai: Thích tự drama, thích yêu xa, thích đợi chờ, túm lại mình kỳ lắm!
Phải khẳng định là ngoài đời, Huyền Thoại (sinh năm 1996) - nữ chính của "Người ấy là ai" còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh sống ảo hay khi lên sóng. Ngoài vóc dáng thon thả, khuôn mặt với những đường nét rất đi vào lòng người thì cô nàng còn sở hữu thần thái có chút lạnh lùng, kiêu sa cực cuốn hút.


Tuy nhiên, đừng để Huyền Thoại đánh lừa!
Bởi lẽ, khi trò chuyện thì cô nàng bắt đầu "hiện nguyên hình" là 1 người rất hồn nhiên, thoải mái và có phần vô tư, chẳng hề giữ ý. Không ít lần, Thoại giật mình hỏi tôi: "Ôi nói thế này mọi người có nghĩ mình khùng không nhỉ? Mà tính mình vậy á, không có thục nữ được đâu".

Thú thực ban đầu, tôi nghĩ bài viết này sẽ là một tâm sự, chia sẻ những trải nghiệm trong tình yêu đầy thâm trầm của cô gái đã trải qua 2 mối tình và đều bị phản bội. Nhưng bây giờ, bài viết chắc phải đổi thành lời thú tội của một cô gái "vì yêu cứ đâm đầu".
Thoại tự nhận mình là người ngu ngốc trong tình yêu. Và quan trọng là dù biết rất rõ vấn đề của bản thân nhưng cô vẫn chọn cách yêu đương khá mù quáng theo tiếng gọi của con tim.
Cùng trò chuyện với Huyền Thoại:
Tự nhận mình đã kèm quá chặt người yêu, Thoại nghĩ tại sao phụ nữ lại luôn thích kiểm soát? Họ sợ mất người đàn ông kia hay sợ mất sĩ diện khi bị phản bội?
Mình sợ bị mất người đàn ông, tại mình thương họ quá mà. Khi yêu rồi mình mù quáng lắm, chỉ muốn giữ họ thật chặt, càng chặt càng tốt. Khi chia tay, nhìn lại mình cũng hối hận nhưng mà lỡ rồi đâu có làm gì được nữa.
Bạn đánh giá bản thân như thế nào mà phải đi kiểm soát người khác? Bạn tự ti mình không đủ tốt để giữ họ?
Vì mẫu đàn ông mình thích là những người có sự nghiệp nên mình luôn nghĩ là họ có rất nhiều cô gái vây quanh. Lúc nào mình cũng sợ bị mất. Bạn bè bảo vậy sao không quen người vừa vừa thôi, cho khỏi lo nhưng cái gu mình vậy rồi. Biết quen là sẽ lo rồi khổ mà vì yêu cứ đâm đầu.
Mình còn cái kiểu thích từ cái nhìn đầu tiên nữa, gặp cái ấn tượng xong là kiểu bằng mọi cách phải quen được người ta. Tính kỳ lắm. *Cười lớn*
Lúc nào cũng phải kè kè giữ người ta như vậy, bạn thấy mệt không?
Mệt. Rất mệt luôn. Mệt vì cứ phải để ý, săm soi điện thoại rồi săm soi người ta ăn vận, hành động như này có đáng nghi không, có gì lạ không, có đang thích ai ở ngoài không. Mình biết là kè kè giữ mệt đó mà tại mình thích vậy xong tự làm khổ bản thân luôn.
Đặt vị trí ngược lại là nếu bạn trai luôn kiểm tra điện thoại của bạn, bắt bạn không được chơi với bạn bè là nam giới, không được mặc váy ngắn… Thoại sẽ thấy sao?
Mình quạo liền. Hồi anh người yêu thứ 2 ảnh coi điện thoại của mình, cái mình lồng lộn lên là sao anh làm vậy, em cần sự riêng tư. Xong anh hỏi lại là vậy sao em kiểm tra điện thoại của anh. Ờ thì do mình ích kỷ thôi.
Mình thấy được vấn đề trong tính cách của mình. Nhưng mình cũng chưa biết sửa sao. Mình cũng bị chiều sinh hư nữa. Là ban đầu người yêu cho mình kiểm soát mình cứ kiểm soát thôi. Mà tới hồi ảnh chán rồi bị mệt vì kiểm soát nhưng lúc đó mình quen rồi, mình không bỏ được nữa.
Kiểu mình cũng thích tự drama lên. Nhiều khi mình hiểu nhầm xong mình tự giật đùng đùng lên, soạn cả một cái sớ trách móc người ta xong phát hiện mình mới là người sai. Xong mình cầu hoà kiểu "sorry nha nãy em nhắn nhầm". Người ta mệt cũng đúng.
Bạn đã chọn cách chia tay thế nào khi phát hiện người đàn ông của mình ngoại tình? Có nghĩ đến chuyện đánh ghen hay trả thủ, làm ầm ĩ lên với người kia không?
Mình chia tay nhẹ nhàng thôi. Mình không nghĩ tới chuyện đánh ghen tại sợ đánh không lại người ta. *Cười lớn*. Tính mình khi yêu sẽ yêu hết mình nhưng khi đã qua cái giới hạn nào đó thì mình không còn nặng nề nữa.
Yêu xa có phải là một yếu tố khiến bạn thiếu niềm tin vào người mình yêu?
Mình thích yêu xa mà. Mình thích cảm giác chờ đợi xong đến lúc được gặp người yêu sau một thời gian dài cảm xúc nó như vỡ oà ra. Mình còn thích đột ngột bay ra đứng trước cửa nhà người yêu xong làm người ta bất ngờ nữa.
Nhiều người yêu xa tủi thân vì không có ai ở bên chăm sóc. Nhưng mà mình thuộc kiểu chỉ cần vỗ về tinh thần là được. Chỉ cần người ta điện thoại hỏi han, an ủi là được rồi.
Mình thích yêu xa chắc do tính mình thích cái gì khó khăn. Kiểu ở gần tối ngày đưa đón mình lại thấy chán liền. Nhiều người bảo mình cảm xúc quá, yêu lý trí lên mà mình không lý trí được đâu. Riết rồi tự thấy khùng ghê.
Nếu bây giờ gặp một chàng trai kè kè bên mình, bạn muốn gì cũng chiều thì Thoại nghĩ anh chàng này có quá nhàm chán không?
Chán. Mình chán liền. Người không cho mình kèm thì mình sợ. Người cho mình kèm thì mình chán. Tự thấy tính mình kỳ lắm. Ai mà tự đưa điện thoại cho mình coi mình không thích, phải lâu lâu lén kiểm tra cho họ giật mình chơi. Mình thích quậy người ta. Mà mình nói vậy rồi có khi nào không ai dám yêu mình không? *Cười lớn*.
Bạn đã từng giữ người thứ nhất, buông người thứ 2 rồi đều bị phản bội. Giữ không được, buông cũng không xong vậy bạn nghĩ phụ nữ nên làm thế nào để người đàn ông ở lại?
Mình không biết đâu. Nếu biết mình đã không yêu đương thất bại vậy rồi. *Cười*
Thật ra mình luôn yêu với tâm thế cởi mở và thoải mái nhất. Có thể mình thất bại lần này rồi mình học cách yêu người khác tốt hơn. Bạn thấy mình kể chuyện cũ mà mình cười hoài không? Mình không buồn hay để bụng quá nhiều đâu. Mình nghĩ tới khi gặp đúng người rồi làm khùng làm điên gì người ta cũng yêu mình hết. Nên mình cứ từ từ trải nghiệm đến khi gặp đúng người thôi.
Ngoài chuyện bị phản bội, Thoại nghĩ điều gì sẽ làm cho bạn chọn cách dừng lại một mối quan hệ?
Khi mình không được trân trọng. Đơn giản như mình nấu 1 nồi canh cho người ta, họ không ăn mình càm ràm một chút thì người ta bảo "ai mượn em nấu". Lúc đó là thôi, mình hết cảm xúc liền luôn. Mình trẻ con vậy đó.
9/10 người yêu xa đều đã toang, chính bạn cũng đã toang 2 lần mà tại sao bạn vẫn chọn 1 anh chàng ở tận Hà Nội như Ngọc Anh?
Gu mình là trai Hà Nội đó. Với cả mình thích yêu xa, thích chờ đợi. Mình chọn cái khó xong mình tự đau khổ xong lại tự trách mình. Nó cứ luẩn quẩn thế nào ấy nhỉ?
Ngọc Anh điển trai lại có sự nghiệp, bạn có sợ những thất bại trong quá khứ sẽ khiến mình tự ti khi đứng trước người quá hoàn hảo, rồi lặp lại việc kiểm soát không?
Bọn mình vẫn chỉ là bạn bè, cho nhau thời gian tìm hiểu thôi chứ cũng chưa có một mối quan hệ rõ ràng để mà phải kiểm soát.
Bạn nghĩ bản thân cần thay đổi điều gì để có một tình yêu lành mạnh hơn trong tương lai?
Chắc mình cần điềm đạm hơn, hiểu chuyện hơn, bớt bảo thủ bớt cố chấp đi. Nhưng mà mình vẫn quan điểm là yêu phải ngu ngốc, phải đi theo tiếng gọi của con tim chứ không phải của lý trí.
Cảm ơn Huyền Thoại vì những chia sẻ!
Theo Nấm Nguyễn - Lương Khải - Hà Mĩ (Tổ Quốc)








- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (20:01)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (48 phút trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (56 phút trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (1 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (1 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (2 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (2 giờ trước)




