-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Giới trẻ
21/02/2017 18:31Gặp lại cô giáo mầm non "tomboy" hát hay như ca sĩ
Cô giáo Mai Hương hát "Hạ Long biển nhớ" |
Đỗ Thị Mai Hương sinh năm 1993, từng là một hiện tượng mạng xã hội hồi đầu tháng 4/2015. Nhờ một clip, sinh viên năm cuối Cao đẳng Sư phạm trung ương Mai Hương bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội. Khi ấy cô gây ấn tượng mạnh bởi giọng ca “Nhớ về Hội Lim” và phong cách tomboy độc đáo.
Bẵng đi hai năm, cô lại bất ngờ "tái xuất" trong một clip ca hát với giọng ca mượt mà, cao vút.
![]() |
Cô giáo phụ giảng Mai Hương cách đây 2 năm |
![]() |
Và cô giáo Mai Hương hiện nay đã là giáo viên chính thức |
Hương vẫn luôn yêu đời và thường xuyên tham gia các buổi văn nghệ như trước. Đối với cô việc ca hát và dạy cho học trò của mình hát là niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống.
Cô giáo Mai Hương cũng đùa rằng, cô trở nên nữ tính hơn, diện áo dài, trang điểm tới lớp là để học sinh không nhận nhầm mình thành... thầy giáo.
Nói về nghề giáo viên mầm non, Mai Hương bày tỏ: “Nghề của mình vất vả áp lực thì nhiều nhưng bên cạnh đó vẫn có những niềm vui nhìn học sinh của mình ngày một lớn lên ra trường thì đó cũng là niềm hạnh phúc”.
![]() |
Cô giáo Mai Hương cùng học trò |
Với một công việc bắt đầu từ 6h cho tới 18h, cô giáo Mai Hương tìm niềm vui cho bản thân trong tiếng hát. Cô nghĩ rằng: “Nghề và nghiệp luôn đi đôi với nhau. Nếu đã là nghiệp thì ta cũng nên toàn tâm toàn ý mà đón nhận. Cứ yên nghề rồi nghề sẽ yêu ta”.
Từ khi còn là một giáo viên phụ giảng cho tới nay, cô giáo trẻ đánh giá: “Không một đứa trẻ nào hư, chỉ là các con chưa biết được hành động của mình là đúng hay sai thôi. Ngày thường lắng nghe các bạn ấy kể chuyện nhiều chuyện buồn cười lắm.
Phụ huynh lớp em cũng rất thông cảm và tin tưởng các cô. Ngay từ đầu họp phụ huynh chúng em đã trao đổi để đưa ra hướng giáo dục từ hai phía tốt nhất, giúp các con tiến bộ hơn. Mỗi bạn học sinh có cá tính màu sắc riêng nên các cô cũng chú ý vào đó mà có biện pháp cho hợp lý”.
Theo Mai Châm (Dân Trí)
(Ảnh NVCC)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (38 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (42 phút trước)




