“Bạn này vừa đẹp người, vừa đẹp nết”, một cư dân mạng bình luận.

Vừa qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một bạn trẻ ở Con Cuông (Nghệ An), người toàn thân lấm lem bùn đất đang tới nhận hàng cứu trợ sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3. Đáng chú ý, cô bạn này chỉ xin đúng một thùng mì tôm và mấy chai nước khoáng cho gia đình rồi cúi đầu cảm ơn. Điều này khiến cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm bởi sự lễ phép, lịch sử của cô bạn này. 

Được biết, nữ sinh mà cộng đồng mạng đang nhắc đến là Nguyễn Hoài Thương (20 tuổi, sinh viên năm ba, khoa Ngữ văn truyền thông, Đại học Đà Nẵng).

Theo thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, Hoài Thương đến từ vùng quê nghèo bản Ta Đo, xã Mường Típ, lần này trở về nhà giữa mùa lũ dữ. “Nhà em bị ngập do mưa lũ, sang tháng em sẽ vào trường xin bảo lưu kết quả học tập, rồi đi làm công nhân để phụ giúp bố và em trai”, Thương chia sẻ. 

Gia cảnh đáng thương và cách hành xử 10 điểm của nữ sinh lấm lem bùn đất giữa lũ lịch sử ở Nghệ An- Ảnh 1.
Hình ảnh Hoài Thương nhận thùng mì tôm và nước uống rồi cúi đầu cảm ơn nhà thiện nguyện viral trên MXH

Cũng theo Phụ Nữ Việt Nam, mẹ của Hoài Thương mất vì dịch Covid-19, cha là một nông dân nghèo, một mình gồng gánh nuôi 2 chị em Thương ăn học. Mặc dù cuộc sống chật vật nhưng Thương vẫn vượt khó để đi học, chăm chỉ học hành và theo đuổi ước mơ của mình. 

Sau khi hình ảnh được lan truyền trên MXH và nhận được nhiều lời ngỏ ý giúp đỡ, chia sẻ với PLO (Báo Pháp luật TP.HCM), Thương bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. 

“Gia đình em đang trải qua nhiều khó khăn, mất mát nhưng em sẽ cố gắng. Những ngày qua, em nhận được sự yêu thương của rất nhiều người. Tuy nhiên, nếu em nhận quá nhiều thì cũng thấy có lỗi. Em xin nhường lại cho những người cần hơn. Em mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ người dân bản làng đang thiệt hại nặng vì mưa lũ”, Thương chia sẻ với PLO. 

Gia cảnh đáng thương và cách hành xử 10 điểm của nữ sinh lấm lem bùn đất giữa lũ lịch sử ở Nghệ An- Ảnh 2.
Ảnh đời thường của Hoài Thương (Ảnh: PLO)

Thậm chí, khi có người tìm đến và gửi tặng 1 triệu đồng, Hoài Thương không nhận mà chuyển số tiền ấy đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã để dành cho các hộ dân bị thiệt hại nặng hơn.

Sau khi thông tin này được đăng tải, cộng đồng mạng càng dành nhiều sự ngưỡng mộ cho tính cách, cách ứng xử của nữ sinh này. Một số bình luận của cư dân mạng: 

- “Bạn này vừa đẹp người, vừa đẹp nết”. 

- “Ấn tượng thật, từ khoảnh khắc mà bạn lấm lem bùn đất nhưng chỉ nhận vừa đủ, đúng phần của mình rồi gật đầu cảm ơn lễ phép”. 

- “Đáng ngưỡng mộ thật! Rất mong cuộc sống sớm ổn định để bạn có thể tiếp tục đi học”. 

- “Em đẹp từ con người đến tấm lòng, chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe bình an”.

(Tổng hợp)

Theo Hải My (Nguoiduatin.vn)