-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Giới trẻ
18/04/2025 18:47Gia đình tiết lộ phút cuối cùng của bé Bắp ở quê nhà
Cách đây hơn 10 ngày, trong cuộc trò chuyện với PV VietNamNet, mẹ bé Bắp – chị Lê Thị Thu Hòa (SN 1997, quê Ninh Thuận) vẫn lạc quan chia sẻ về lịch trình điều trị bệnh của con trai – bé Minh Hải.
Chị cho biết, mẹ con chị sắp bước vào hành trình mới khi chị có lịch lấy tủy, còn bé Bắp có lịch ghép tủy. Mẹ con chị đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuỗi ngày điều trị khó khăn, vất vả nhưng đầy hy vọng.
“Đây là kết quả bắp cấy CAR-T thành công và tốt”, mẹ Bắp vui vẻ khoe.
Nhưng giữa niềm vui và niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy, mẹ bé Bắp có lúc than thở: “Tôi mệt quá. Bắp đau đớn mà tôi cũng khổ tâm tột cùng”.
23h ngày 17/4, nỗi đau đó đã kết thúc khi bé Bắp ra đi thanh thản, bình yên trong vòng tay của gia đình nơi quê nhà Ninh Thuận.
Chị Hoài – dì ruột của bé Bắp chia sẻ, ngày 16/4, bé Bắp bị bệnh viện trả về. Mẹ con bé Bắp đã kịp trở về quê nhà Ninh Thuận để Bắp được sống những ngày cuối cùng bên người thân ruột thịt.
Đêm 17/4, bé Bắp nhìn một lượt các thành viên trong gia đình rồi ra đi. Mẹ bé Bắp đau khổ vì mất con, ôm chiếc gối ôm vào lòng, xem đó như con mình và liên tục cho uống sữa.
Bên dưới bài đăng chia sẻ tin buồn của mẹ bé Bắp, những người theo dõi hành trình đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo của bé đã để lại nhiều bình luận xót thương.
Chị Phương Ly viết: “Ôm con thật chặt, hẹn con ở một cuộc đời mới khỏe mạnh và bình yên hơn. Kiếp này của cô trọn vẹn và ý nghĩa hơn rất nhiều khi được biết đến con, một em bé kiên cường và cực kỳ dũng cảm”.
Chị Thanh Loan bày tỏ: “Thương Bắp – thiên thần bé nhỏ. Con hết đau đớn rồi, giờ hãy ngủ một giấc thật ngon con nhé. Chiến binh dũng cảm”.
“Em bé không còn phải cắm kim nữa rồi, không còn đau đớn nữa. Em ra đi hồn nhiên ở cái tuổi thiếu nhi. Yêu em!”, tài khoản Diệp Tử Hạ viết.
Bé Bắp tên thật là Minh Hải, sinh năm 2021. Tháng 10/2023, bé Bắp có những triệu chứng bất thường, sau khi thăm khám bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu dòng lympho T cấp tính.
Một năm kể từ ngày phát hiện bệnh, bé Bắp ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Bắp phải trải qua những đợt điều trị đầy đau đớn.
Cuối tháng 10/2024, sức khỏe bé Bắp dần ổn định, chuẩn bị được ra viện sau thời gian điều trị dài. Nhưng chỉ vài ngày sau, tình hình của bé bất ngờ trở nặng, cần tiếp tục điều trị.
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mẹ bé Bắp đã đưa con sang Singapore chữa bệnh. Tại đây, Bắp được thực hiện cấy CAR-T và chờ được ghép tủy.
Tuy nhiên, sau 4 tháng điều trị, hành trình chiến đấu của bé Bắp đã dừng lại.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (1 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (3 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)