-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giới trẻ
04/04/2025 15:24Giám đốc bỏ phố về ngoại ô Hà Nội, dành 6 năm làm khu vườn 3.500m2 'trong mơ'
Cuộc sống mơ ước
Ở một góc khác, cây nho thân gỗ cũng sai trĩu quả, nổi bật giữa khu vườn rộng hàng nghìn m2, trái nào trái nấy tròn căng, mọng nước. “Cây nho này gần 20 năm tuổi, rất sai quả và ngọt. Mỗi vụ có thể cho thu hoạch 5-15kg”, chị Mai kể.

Ngoài những cây ăn quả được trồng từ khi bé xíu và giờ đã to cao, cho hoa thơm trái ngọt như dâu tằm, thanh long, mít, na…, trong vườn còn có những cây được mua về trồng khi đã là cây cổ thụ như chay, ổi, nho thân gỗ, mãng cầu, hồng…
Vườn cây ăn trái này chỉ là 1 trong số các hạng mục công trình trên mảnh đất rộng hàng nghìn m2 mà vợ chồng chị Mai kiên trì vun vén sau nhiều năm mới có được, kể từ khi bỏ phố về quê.
“Ban đầu vườn chỉ có bưởi, táo và một vài loại rau ngắn ngày. Nhưng giờ đây, vườn có đủ các giống rau và trái cây mà cả gia đình tôi yêu thích”, chị Mai tâm sự.

Cách đây 6 năm, cảm thấy công việc ở Hà Nội quá quay cuồng, bận rộn và không có thời gian nghỉ ngơi, chị Mai cùng chồng là anh Thanh Sơn (38 tuổi) bàn tính đến chuyện rời phố.
Thời điểm đó, anh Sơn là giám đốc công ty thiết kế nội thất, còn chị Mai hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thời trang. “Nếu bỏ phố, hai vợ chồng phải tìm công việc mới, có thể rơi vào cảnh thất nghiệp một thời gian.
Nhưng nghĩ đến cảnh sống ngột ngạt, không có thời gian cho con cái và bản thân, cộng thêm vấn đề về kinh tế, chúng tôi quyết định gác lại mọi thứ, chuyển về quê chồng ở ngoại ô, bắt đầu một cuộc sống mới đúng như mong muốn”, chị Mai nói.

Sau đúng 1 tuần suy nghĩ, vợ chồng chị cùng các con chính thức “khăn gói” về quê, dừng chân trên mảnh đất của bố mẹ anh Sơn tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 40km.
Mảnh đất rộng 3.500m2, bao gồm nhà ở (khoảng 100m2) được xây sẵn từ trước và vườn cây bao quanh.
Thỏa sức sáng tạo
Chị Mai cho biết, khi chuyển về quê sinh sống, việc đầu tiên họ cần làm là tìm một công việc mới phù hợp, vừa tạo thu nhập, vừa không cảm thấy bồn chồn tay chân hay nhớ nghề.
“Xung quanh nhà tôi, nhiều gia đình khác cũng có vườn rộng, thoáng. Sẵn có kinh nghiệm nên chồng tôi chuyển sang làm thiết kế hồ cá và sân vườn, lúc rảnh thì nhận cả vẽ tranh, làm chậu cây cảnh.
Còn tôi bán vé máy bay và tour du lịch online, thuận tiện thu xếp thời gian chăm lo cho gia đình, con cái”, chị Mai nói.
Vì không có quá nhiều kinh phí nên vợ chồng chị Mai quyết định tự tay thiết kế các hạng mục cần thiết và cải tạo cảnh quan dần dần trong 6 năm qua.
Cách làm này vừa giúp họ chia nhỏ chi phí, giảm áp lực kinh tế, vừa được thỏa sức sáng tạo theo mong muốn riêng.
Hạng mục đầu tiên mà cặp đôi bắt tay vào làm ngay khi mới về quê là xây hồ cá. Anh Sơn tự xây và lắp đặt cho đến khi hồ được vận hành.
Sau này, anh chị tiếp tục cải tiến và xây thêm 2 hồ cá, bố trí hài hòa trong vườn, vừa đảm bảo tính mỹ quan, vừa góp phần điều hòa không khí.

Họ cũng tận dụng tối đa cây cối trong vườn, giữ lại các loại cây ăn quả, trồng thêm một số cây và hoa mới từ cây giống nhỏ hoặc hạt gieo để tiết kiệm chi phí. Đồng thời, triển khai một số hạng mục như đào suối, làm bờ kè bằng đá, thiết kế lối đi…
“Để gây dựng được khu vườn như ý là cả một quá trình dài lao động miệt mài của 2 vợ chồng. Có những hôm 11-12h đêm, chúng tôi vẫn cặm cụi tưới cây, dọn vườn vì ban ngày còn bận làm các công việc chính”, chị Mai chia sẻ.

Hiện tại, sau 6 năm vun vén, gia đình chị Mai đã sở hữu không gian sống “trong mơ” với khuôn viên chia thành 4 khu vực khác nhau, gồm nhà ở, vườn rau, hồ cá và vườn cây.
Gia chủ thừa nhận một số hạng mục vẫn chưa hoàn thiện. Họ tranh thủ thiết kế từng ngày, không đặt nặng vấn đề thời gian để đảm bảo từng góc vườn đều đẹp, đúng ý.


“Thời gian đầu về quê, bắt đầu làm lại mọi thứ để ổn định cuộc sống, chúng tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, nhớ thành phố. Có lúc, tôi nhớ tiếng họp chợ náo nhiệt dưới chân nhà cũ mỗi sáng, nhớ buổi cà phê lang thang cùng đồng nghiệp, bạn bè…
Nhưng sau 1 năm hòa mình vào cuộc sống, văn hóa ở quê và có thêm những mối quan hệ mới, tôi dần thích nghi và yêu thích những gì mình có”, chị Mai bày tỏ.
Ảnh: Phương Mai
Theo Thảo Trinh (VietNamNet)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (44 phút trước)




