-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
Giới trẻ
18/10/2016 15:12Giây phút nữ DJ bị đại gia bỏ thuốc mê vào ly rượu
“Có lần ông ta lén bỏ thuốc mê vào rượu bắt tôi uống. Nhưng tôi cảnh giác, giả vờ làm đổ ly rượu rồi tìm cớ trốn về. Sau hôm đó, tôi lập tức xin nghỉ phép 1 tuần”, Minh H, - một nữ DJ chia sẻ.
Minh H. có dáng người cao ráo, bốc lửa, khuôn mặt trái xoan rất xinh xắn, gợi cảm. H tâm sự, cô biết đến nghề DJ từ năm 2009. Năm 2010 cô mới chính thức làm công việc này.
“Ban đầu tôi nghĩ làm DJ chỉ cần có kỹ năng, có ngoại hình, hơn hết là phải khiến khách đến bar cảm thấy vui vẻ, thích thú. Người làm phải chịu khó thì tiền thù lao mới cao. Sau này nhiều suy nghĩ của tôi đã phải thay đổi.
Hồi mới vào nghề, tôi bị gia đình phản đối kịch liệt. Mọi người cho rằng, con gái làm nghề này là không đàng hoàng, hàng xóm biết chuyện lại cười nhạo. Hơn nữa, công việc này chỉ chủ yếu làm ban đêm nên chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng cuối cùng vì đam mê, yêu thích nên tôi vẫn quyết tâm thuyết phục gia đình”, cô nói.
Minh H. chia sẻ thêm: “Đến khi chính thức làm được một thời gian, tôi mới nhận ra nghề DJ không ít cạm bẫy, rủi ro và cả sự đánh đổi. Trong không gian vũ trường sôi động, tôi luôn phải mặc những trang phục nóng bỏng và siêu ngắn để khoe đường cong, da thịt. Nếu không chấp nhận việc đó, tôi sẽ bị quản lý hủy bỏ hợp đồng ngay lập tức".
Cũng bởi phải ăn mặc mát mẻ nên không ít lần cô bị khách sàm sỡ, gạ tình.
![]() |
Ảnh minh họa |
"Lần đầu tiên, một khách nam lợi dụng lúc tôi chơi nhạc xong mời tôi xuống bàn ngồi hàn huyên tâm sự. Anh ta cứ giả vờ say để đụng chạm, sàm sỡ tôi. Tôi biết ý chuyển qua chỗ khác nhưng anh ta không buông tha, thậm chí còn có hành vi khiếm nhã hơn. Vừa sợ vừa tức giận, tôi vùng chạy ra ngoài và bỏ về.
Không chỉ dừng lại ở đó, lần khiến tôi nhớ đời nhất là khi gặp một vị đại gia trẻ tuổi. Anh ta thường xuyên đến vũ trường nơi tôi làm việc để uống rượu, nhảy nhót. Sau vài lần lợi dụng tôi để sàm sỡ, thậm chí gạ tình, bị tôi từ chối, anh ta liền quay sang hằn giọng, dọa nạt tôi: "Phải ngoan thì mới có quà", cô gái trẻ tiếp tục kể.
Hôm sinh nhật Minh H., anh ta lại tiếp tục dụ dỗ bằng cách mang tặng cô một chiếc chìa khóa xe máy. Dù nhiều lần bị tôi từ chối nhưng anh ta vẫn không ngừng nhắn tin theo đuổi.
Một thời gian sau, vị đại gia trẻ tìm được một cô chân dài khác dễ dãi hơn H., cô nghĩ rằng mình đã "thoát nạn", nhưng không ngờ lại lọt vào “tầm ngắm” của một vị đại gia mới.
Cô kể: "Ông này khá điển trai, phong độ, thường xuyên đến vũ trường nơi tôi làm việc. Ông ta bo cho tôi rất nhiều tiền. Có lần ông còn đề nghị tôi đi chơi cùng rồi nằng nặc đòi tặng tôi nhẫn kim cương.
Thật ra thì nhẫn kim cương, xe máy xịn ai cũng thích, nhưng vì tôi không có tình cảm thật nên từ chối. Biết dụ dỗ không thành, ông ta còn lén bỏ thuốc mê vào rượu bắt tôi uống. May mà tôi cảnh giác, giả vờ làm đổ ly rượu rồi tìm cớ trốn về. Sau hôm đó, tôi lập tức xin nghỉ phép 1 tuần”.
Minh H. cũng cho biết, trong thế giới của DJ, không ít người đã vì sức hút của đồng tiền mà chuyển hẳn sang việc cặp kè đại gia Việt hoặc đàn ông Tây... Sau một thời gian thỏa mãn, các đại gia nhanh chóng bỏ họ để cặp kè với những cô gái khác xinh đẹp, trẻ trung hơn.
Không khí cuồng nhiệt, sôi động trong bar, vũ trường kèm hơi men, các “thượng đế” dễ đánh mất kiểm soát bản thân. Đã có rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười xảy ra, mà một phần nguyên nhân do các bạn trẻ vẫn chưa thực sự trang bị những hiểu biết, kỹ năng cần thiết khi tham gia những cuộc vui đêm khuya. Trên tờ Sức khỏe đời sống, BS. Nguyễn Vũ Cẩm Tú, Khoa Giám định - Viện Pháp y Quốc gia cho biết, không chỉ DJ, các bạn trẻ muốn phòng tránh việc bị kẻ xấu cho uống thuốc mê thì chỉ có cách là tuyệt đối không uống đồ uống do người khác mời. Tránh uống bia rượu vì những đồ uống này thường được phục vụ ở dạng rót sẵn ra cốc, do đó không thể kiểm soát được. Nếu có uống chỉ nên uống nước đóng chai hoặc đóng lon do chính tay mình mua và tự khui. Luôn để ý không cho người khác tiếp cận được chai hay lon nước của mình khi đã khui. Nếu buộc phải để lại chai hay lon nước đã khui trên bàn xa khỏi tầm mắt của mình thì tốt nhất là không uống lại chai hay lon nước đó. Nếu bị trúng thuốc mê hay say rượu thì cần gây nôn cho người bệnh, sau đó đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. |
Theo Hải Anh (VietNamNet)








- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (18:00)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (32 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (56 phút trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (1 giờ trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (1 giờ trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (2 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (2 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (2 giờ trước)




