Một bên khen "xịn sò, đáng ngưỡng mộ", một bên bảo "sinh ra ở vạch đích, dựa hơi trường nổi tiếng làm content" – Jenny Huỳnh lại thành tâm điểm tranh luận khi khoe hành trình 3 lần nộp hồ sơ vào chương trình trao đổi của Đại học Oxford.
Jenny Huynh anh 1
Jenny Huỳnh gây chú ý khi chia sẻ về hành trình đến Đại học Oxford.

3 lần nộp, 2 lần thất bại mới vào được Oxford – có gì để "dựa hơi"?

Jenny Huỳnh mới đây đã chia sẻ chi tiết về hành trình "chinh phục" Oxford: lần đầu (năm nhất) bị từ chối thẳng, lần thứ hai vào danh sách chờ nhưng chủ động rút lui, và phải đến tháng 10 năm ngoái cô mới chính thức trúng tuyển. Cô cũng vừa khoe ký túc xá, thẻ thư viện và những buổi học đầu tiên – đúng chất người vừa đặt chân đến ngôi trường mơ ước.

Nhưng thay vì chỉ có lời khen, mạng xã hội lại rộ lên ý kiến trái chiều: có người cho rằng Jenny "dựa hơi" các trường danh tiếng để làm nội dung, cố tình tạo áp lực đồng trang lứa. Số khác thậm chí nghi vấn cô có thực sự giỏi như chia sẻ hay chỉ đơn giản "sinh ra ở vạch đích".

Trước đó, cô từng gây sốt với suất học tại Đại học Stanford, rồi tham gia trao đổi ở Đại học Bắc Kinh đầu năm 2025. Sau khi trở về Stanford học tiếp 2 học kỳ, Jenny thông báo chuyển sang Oxford học về kinh tế và kinh doanh.

Dư luận chia hai: "Khoe thành tích" hay "chia sẻ đời sống"?

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, không ít khán giả lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng các chương trình trao đổi tại Stanford, Bắc Kinh hay Oxford đều có quy trình tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, không phải có tiền hay điều kiện là vào được. "Trong môi trường học thuật cạnh tranh cao, điều kiện tốt không thể thay thế năng lực và sự nỗ lực cá nhân", một bình luận nhận xét.

Nhiều người cũng cho rằng nội dung của Jenny vốn nhẹ nhàng, mang màu sắc chia sẻ đời sống cá nhân hơn là "khoe thành tích". Cô có 4,1 triệu người theo dõi trên YouTube, từng góp mặt trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes Asia và được YouTube vinh danh là nhà sáng tạo nổi bật.

Đáng chú ý, Jenny Huỳnh không lên tiếng phản bác trước những tranh luận này.

Gen Z nhìn nhận thế nào về "áp lực thành tích"?

Câu chuyện của Jenny thực chất phản ánh một vấn đề lớn hơn: trên mạng xã hội, ranh giới giữa "cảm hứng" và "áp lực" đôi khi rất mong manh. Khi một người trẻ liên tục đạt được những cột mốc "khủng", không khó để người khác cảm thấy tự ti hoặc nghi ngờ tính xác thực.

Nhưng thực tế, việc một GenZer dám nộp hồ sơ vào Oxford tới 3 lần, chấp nhận thất bại hai lần trước khi thành công, cũng đủ nói lên nhiều điều về sự kiên trì. Dù có sinh ra trong gia đình khá giả, nỗ lực cá nhân vẫn là yếu tố không thể thiếu để vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe của những ngôi trường top đầu thế giới.

Có lẽ, thay vì vội vàng gán mác "dựa hơi", khán giả nên nhìn nhận một cách công bằng hơn về những gì Jenny Huỳnh thực sự làm được – không hẳn để ngưỡng mộ, nhưng ít nhất để hiểu rằng mỗi hành trình học tập đều có những thử thách riêng.

PTH (SHTT)