Xuất phát từ lời ca khúc "Tìm" - Min (St.319), dân mạng đã sáng tạo ra cách nói mới, kết hợp giữa hai ngôn ngữ Anh - Việt dùng làm tiêu đề cho các bức ảnh.
Xuất phát từ lời ca khúc "Tìm" - Min (St.319), dân mạng đã sáng tạo ra cách nói mới, kết hợp giữa hai ngôn ngữ Anh - Việt dùng làm tiêu đề cho các bức ảnh.
|
Tài khoản Vũ Nguyễn cập nhập ảnh đại diện khóc lóc, kèm dòng trạng thái "chiều hoàng hôn buông doesn't fine". Ảnh chụp màn hình. |
Để tham gia, người dùng mạng xã hội chỉ cần chọn một bức ảnh yêu thích hoặc theo cảm xúc hiện tại rồi đăng kèm dòng trạng thái thú vị trên.
|
Cô gái có nickname Licie đăng tải một bức ảnh hoàng hôn kèm trạng thái theo trào lưu mới. Ảnh chụp màn hình. |
Ý tưởng này hiện được nhiều bạn trẻ thích thú và liên tục chia sẻ các bức ảnh với hashtag #doesn't, #fine.
Một số ý kiến cho rằng, sau từ khoá "đắng lòng", câu cửa miệng trên dễ nhớ và phù hợp sử dụng với mọi hoàn cảnh để diễn tả các cảm xúc khác nhau.
Bạn Oanh Phạm (quận 7, TP HCM) chia sẻ: "Tôi thấy trào lưu này khá thú vị, không quá rườm rà, ai cũng có thể thực hiện được. Bản chất câu nói "Chiều hoàng hôn buông doesn't fine" đã khá ý nghĩa và mang lại nhiều cảm xúc cho người xem".
Một cô gái với nhiều tâm trạng qua hình ảnh trắng đen. Ảnh: Oanh Phạm. |
Bên cạnh đó, trào lưu mới cũng vấp phải không ít tranh cãi, khi nhiều thành viên lạm dụng nó để đăng ảnh khóc lóc hay phản cảm. "Cái gì cũng nên có chừng mực, nếu đi quá đà, lạm dụng sẽ nhanh chóng mất đi ý nghĩa ban đầu" - tài khoản Jessica chia sẻ.
Theo Phan Trai Úc (Zing.vn)