-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giới trẻ
02/12/2024 18:16Hằng Du Mục oà khóc vì đọc được 6 chữ, ai cũng xót xa
Tối 30/11 vừa qua, Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) đã có mặt ở Huế để tổ chức livestream - hoạt động trong khuôn khổ Festival Tinh hoa Đặc sản OCOP hàng Việt 2024. Một trong những nhãn hàng trong phiên live của Hằng Du Mục là Nhà Của Thời Thanh Xuân (Đà Lạt).
Đây là dự án xã hội do anh Võ Thành Luân (sinh năm 1987) sáng lập, giúp cho những người trẻ không nghe và nói được có những trải nghiệm về nghề nghiệp, tác phong làm việc, tích lũy vốn để có thể sống tự lập về sau. Và các sản phẩm mà Luân mang đến trên livestream như tinh dầu, xà bông,... đều do chính các bạn trẻ ở Nhà Của Thời Thanh Xuân làm ra.
Đặc biệt, ở bao bì mỗi sản phẩm được in dòng chữ “Chỉ mong một đời bình yên”. Khi giới thiệu đến dòng chữ này, Hằng Du Mục đã lặng người đi nhưng vẫn cố gắng chia sẻ: “Khi đọc được câu này, Hằng không biết phải mô tả cảm giác thế nào. Nhưng khi mọi người trải qua sự bất hạnh, một là về thể xác, hai là về tinh thần thì mọi người sẽ hiểu câu này đi vào lòng mình thế nào…”.
Nói đến đây, Hằng Du Mục không ngăn được cảm xúc và khóc nức nở trên livestream, đến mức phải lùi lại phía sau.
Không thể để livestream im lặng được, anh Luân đã thế chỗ và chia sẻ thêm về dòng chữ này. Trong nhiều năm qua anh tin rằng người khuyết tật không phải là người khuyết tật vì họ có ngôn ngữ ký hiệu, họ làm việc vất vả. Vì vậy anh chỉ mong sự công bằng và lương của họ cao hơn.
Bản thân Thành Luân cũng rất xúc động, mắt ầng ậc nước và giọng nói nghẹn ngào. Anh cho biết mình đã phải trải qua nhiều khó khăn trong suốt hành trình vừa qua. Gần đây nhất, ngay trước phiên live khoảng 1 tuần, bố - người dạy cho Luân làm xà bông để giúp mọi người đã qua đời.
Sau khi phiên livestream kết thúc, Thành Luân nhanh chóng lấy lại tinh thần tích cực. Anh chia sẻ vui trên trang cá nhân: “Cảm ơn fan nhà mình nha. Thương! Mình không có khóc là do bụi bay vào mắt thôi”.
Sau khi đoạn cut từ livestream của Hằng Du Mục được chia sẻ, cư dân mạng cũng để lại rất nhiều bình luận đồng cảm. Có người cho biết đây là lần đầu tiên xem livestream chốt đơn mà lại khóc như vậy, có người khẳng định dòng chữ được nhắn gửi ở từng sản phẩm của Nhà Của Thời Thanh Xuân chính là nỗi niềm, mong ước của Hằng Du Mục nên cô mới khóc như vậy.
“Tối qua ai xem live chắc cũng không kiềm được nước mắt, trong đó có tui”, “12h đêm lướt thấy video khóc như mưa”, “Công nhận chỉ đọc cái câu đó mà mình cũng nghẹn ngào”, “Cô ấy đã trải qua đủ cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần”, “Hằng cảm động vì cảm nhận rõ câu chỉ mong bình yên”, “Hôm qua coi tới khúc này tui cũng khóc theo luôn. Xúc động thực sự. Thương cả Hằng nữa luôn!”,... là một số bình luận từ netizen.
Cùng với sự xúc động này, nhiều người còn gửi lời động viên đến Võ Thành Luân và Nhà Của Thời Thanh Xuân. Mọi người bày tỏ sự yêu thích với năng lượng tích cực từ anh và các bạn trẻ ở đây.
Được biết Nhà Của Thời Thanh Xuân ra đời vào năm 2016, nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng. Hàng ngày, mọi người cùng nhau làm việc ở Quán Của Thời Thanh Xuân - quán trà bánh nhỏ nằm ẩn mình giữa con dốc. Sau khi làm việc, hơn chục thành viên sẽ cùng về Nhà và sinh hoạt như một gia đình thực thụ.

Ở nơi đây không có sự phân biệt giữa chủ hay người làm công, người bình thường và người điếc, tất cả đều ăn uống, ngủ nghỉ như nhau, có thời khóa biểu cụ thể. Ở nơi đây không có bất kì rào cản nào trong việc trao đổi và phối hợp làm việc bởi các thành viên "Nhà của thời thanh xuân" không giao tiếp bằng lời nói, họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu và bằng những nụ cười…
Năm 2018, tại WeChoice Awards 2018 với thông điệp “Mặt trời ẩn trong tim”, Nhà Của Thời Thanh Xuân lọt vào top 21 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng của năm.
Theo S.A (Nguoiduatin.vn)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)