-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Giới trẻ
06/07/2024 23:15Hãnh diện vì có người yêu xinh đẹp, tôi điếng người khi biết quá khứ của cô ấy qua xấp ảnh cũ do chính mẹ bạn gái đưa
Thủy, bạn gái tôi có vẻ ngoài rất xinh đẹp, khả ái, dễ để lại thiện cảm và thu hút người khác. Cô ấy có vóc dáng cao ráo, nước da trắng, môi đỏ và mũi cao, mắt to tròn. Thủy còn biết cách ăn mặc, phối phụ kiện nên lúc nào cũng nổi bật so với mọi người. Chính tôi, một người đàn ông từng trải vài ba mối tình cũng bị nét đẹp vừa mong manh vừa dịu dàng của Thủy thu hút. Bên cạnh cô ấy có nhiều chàng trai theo đuổi nên tôi phải cố gắng "trồng cây si" ở nhà em hơn nửa năm mới chính thức tỏ tình thành công.
Dù hay đến nhà bạn gái chơi nhưng điều tôi thấy rất lạ là trên tường có treo vài tấm ảnh nhưng không hề có tấm ảnh nào lúc Thủy còn nhỏ hay lúc học trung học. Trong phòng em cũng treo ảnh khi em đã trưởng thành, xinh đẹp rạng rỡ. Thủy cũng ít khi kể về quá khứ, về tuổi thơ, tôi tò mò hỏi quá thì em chỉ nói đó là những kỷ niệm không đẹp nên em không muốn nhớ hay nhắc đến nữa.
Tuần trước, biết tin bố mẹ Thủy từ quê đến chơi nên tôi thu xếp công việc, mua ít trái cây và hải sản đến nhà em, dự định nấu bữa cơm chiều thật ngon đãi bố mẹ vợ tương lai. Thủy cũng hào hứng lắm, còn khoe với bố mẹ là tôi nấu ăn rất ngon, là người đảm đang và sau này sẽ là người chồng tốt. Trước những lời khen ngợi của bạn gái xinh đẹp, tôi hãnh diện, tự hào và càng muốn thể hiện bản thân hơn.
Lúc tôi nấu nướng ở dưới bếp, bạn gái có xuống phụ nhưng tôi bảo em lên phòng nói chuyện với bố mẹ, một mình tôi làm được. Nấu xong rồi, tôi định đi mua ít bia để nhâm nhi với bố vợ tương lai thì Thủy giành đi. Cô ấy nói sẵn tiện ghé qua cửa hàng lấy đồ của bạn thân gửi.
Thủy đi rồi, mẹ cô ấy ngồi kể chuyện hồi xưa của con gái cho tôi nghe. Bà còn tới tủ trang điểm của Thủy, lấy ra xấp ảnh đã cũ, đưa cho tôi xem. Xem tới đâu, mặt mày tôi biến sắc tới đó. Hồi nhỏ và thời trung học, Thủy không hề giống như bây giờ. Cô ấy rất xấu xí, da ngăm đen, mũi thấp, mắt nhỏ, có vết bớt to trên mặt. Mẹ Thủy ôn tồn kể hồi đó, vì vết bớt và ngoại hình mà cô ấy bị bạn bè chọc ghẹo, bắt nạt, không ai chơi cùng. Khi Thủy tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ cô ấy đã bỏ ra hơn 400 triệu để phẫu thuật thẩm mỹ cho con gái, nên bây giờ, cô ấy mới xinh đẹp như vậy.
Bà còn khoe hồi trước Thủy học rất giỏi, được đi thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Bà lấy mấy tấm ảnh chụp lúc Thủy nhận giấy khen đưa cho tôi xem và bảo con gái là người thông minh, nhanh nhạy nên sau này con cái của chúng tôi chắc chắn sẽ vừa giỏi giống mẹ vừa đẹp giống cha.
Nói thật lòng, tôi cảm thấy thất vọng và khó tin với sự thay đổi quá ngoạn mục của bạn gái. Bên cạnh đó, tôi càng lo lắng hơn cho tương lai, nếu như con tôi giống như mẹ nó thì phải làm sao? Tôi cảm thấy bị Thủy lừa dối khi không thành thật kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, mẹ Thủy bảo rằng cô ấy giấu kín chuyện cũ vì sợ mọi người hụt hẫng. Hồi mới biết yêu, Thủy cũng kể cho bạn trai nghe và cậu ta đã bỏ cô ấy khiến Thủy đau khổ 2 năm trời. Vì thế, bây giờ khi yêu tôi, cô ấy không dám kể cho tôi biết nữa. Riêng bà, bà không muốn giấu tôi nữa nên mới kể cho tôi biết. Còn sau đó, tôi quyết định như thế nào thì tùy tôi.
Biết quá khứ về ngoại hình của bạn gái, tôi hoang mang và không biết phải quyết định ra sao. Tôi vẫn yêu Thủy nhưng cũng sợ cho tương lai con cái sau này. Nên làm sao mới đúng trong cuộc tình này đây?
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Mới)
- Xác minh video cô gái bị tàu hỏa hất văng điện thoại ở phố cà phê đường tàu (18:19)
- Ca sĩ Việt từng bỏ học Y vì đam mê ca hát, nay được đồn nhận gần 700 triệu đồng mỗi show (18:00)
- Công an Đồng Nai phát hiện thi thể cụ bà 89 tuổi: Tìm thấy thi thể nơi không ngờ? Gia đình nói gì về cụ? (1 giờ trước)
- Vụ chủ quán sững sờ khi phát hiện một nam giáo viên tử vong tại quán: Nguyên nhân đột ngột qua đời (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông đâm "vợ hờ" nhiều nhát vào "chỗ hiểm" sau khi mặn nồng? Bản án cuối cùng? (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ gốc Huế không làm gì vẫn kiếm được vài trăm triệu, mỗi lần đi hát nhận cát xê nửa tỷ (1 giờ trước)
- Người vợ phát hiện bí mật chồng giấu suốt 7 năm từ một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại (1 giờ trước)
- Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày (2 giờ trước)
- Tiền vệ nhập tịch nghẹn ngào sau khi Indonesia sớm dừng bước tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Thái Lan tiếp tục chấn động: Từ vụ học sinh xả súng đến cựu nghị sĩ bắn chết quan chức địa phương (2 giờ trước)