-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Giới trẻ
07/05/2021 14:25Hành trình lột xác gây 'chấn động' của thiếu gia Đà Nẵng: Trải qua 10 lần PTTM, 4 lần sửa mũi, 3 lần sửa cằm khiến ngoại hình khác xa 'một trời một vực'
"Càng ngày, tôi càng cảm thấy trong xã hội hiện giờ câu nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn không còn đúng nữa. Bởi bất kể bạn đi đâu, làm gì thì ngoại hình chính là thứ quyết định ấn tượng ban đầu của người đối diện. Còn nội tâm hay tính cách bạn tốt đến bao nhiêu thì cần phải có thời gian... mà con người ở xã hội bây giờ, đâu phải ai cũng có thời gian để đồng hành và tìm hiểu bạn"...
Đó là lời tâm sự của chàng trai Trần Đặng Phước Cường (SN 1993, Đà Nẵng) sau khi đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình như hiện tại. Cường kể, trong quá khứ anh tự ti vì các đường nét trên mặt khá to, thô. Cũng vì những khuyết điểm này mà Cường từng nhận được khá nhiều lời miệt thị, chê bai của bạn bè.
"Khi học cấp 3, tôi đã bị bạn bè gọi với nhiều biệt danh như môi thịt bò, miệng cá trê hoặc nói những lời rất khiếm nhã khác, lúc ấy tôi buồn và rất tự ti", Cường tâm sự.

Kể từ đó, Cường bắt đầu nhen nhóm ý định phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng phải đến khi bi kịch ập đến với gia đình thì anh mới có thêm động lực để thay đổi ngoại hình.
Phước Cường sinh ra trong một gia đình khá giả, chưa bao giờ phải bận tâm về nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, tai nạn ập tới khiến bố anh ra đi mãi mãi, còn mẹ phải nhập viện cấp cứu, gia sản trong gia đình gần như mất hết. Trước biến cố này, Cường suy nghĩ rằng nếu bản thân không bứt phá, không đi ra ngoài thì sẽ không giúp đỡ được mẹ và em. Vì thế, chàng trai trẻ quyết định đi du học tại Trung Quốc ngành thiết kế nội thất.
Trong thời gian du học, Cường đã xin làm vũ công trong một quán bar để thỏa mãn đam mê nghệ thuật và kiếm tiền trang trải cuộc sống, tuy nhiên anh bị từ chối thẳng thừng do "ngoại hình không phù hợp". Kể từ đó, Cường quyết tâm sẽ thay đổi ngoại hình để cuộc sống thuận lợi hơn.
Thay đổi hoàn toàn sau 10 lần phẫu thuật thẩm mỹ
Với số tiền 5 triệu tích cóp được, Cường thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên vào năm 2010. Trong lần này, anh thực hiện nâng mũi. Cường kể, hôm ấy vừa bước vào phòng mổ đã cảm thấy run sợ vì mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc, nhưng nghĩ đến đam mê nghệ thuật của mình, Cường tự nhủ bản thân phải cố gắng.
Cường đi làm mũi một mình vì sợ mẹ lo lắng. 1 tháng sau khi mũi đã hoàn thành anh mới báo cho mẹ biết, mẹ anh tuy không phản ứng gay gắt nhưng cũng rất lo lắng cho sức khỏe của con trai.
Kể từ sau lần phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu, Cường đã tiếp tục thực hiện hơn 10 cuộc thẩm mỹ khác nhau. Đó là: Hạ gò má, trượt cằm, tạo hình cằm, tạo hình môi, nâng mũi cấu trúc sụn sườn, nâng rãnh cười, gọt góc hàm... Trong đó mũi và cằm là 2 bộ phận mà Cường đã làm đi làm lại nhiều lần.
"Tôi làm mũi ở Việt Nam vài lần và càng về sau càng hỏng nên sau đó tôi đã sửa lại lần cuối tại Trung Quốc. Cằm thì trước đây tôi độn nhưng trông khá thô nên đã tiến hành trượt cằm, nhưng lại bị nhọn quá. Kết quả, tôi đã sửa mũi 4 lần, làm cằm 3 lần", Cường chia sẻ về hành trình làm đẹp của mình.
Trong tất cả những lần phẫu thuật, Cường kể đến giờ vẫn còn nhớ mãi lần đại phẫu: hạ gò má, gọt hàm, trượt cằm, làm mũi. Cả ekip bác sĩ làm cho anh khoảng gần 10 người, thời gian gây mê từ 10h sáng đến 9h giờ tối.
Anh kể: "Hôm đó, tôi bước vào phòng và rất ấn tượng khi phòng mổ rất sang trọng, hiện đại. Sau khi bác sĩ đo đạc và vẽ lên mặt thì tôi được chụp thuốc mê, tôi đếm đến 3 là ngủ luôn lúc nào không biết. Khi tỉnh lại mọi thứ đã xong. Nhưng do gây mê quá lâu nên khi tỉnh lại cơ thể tôi bị phản ứng phụ, đến giờ tôi vẫn ám ảnh cái cảm giác người như thiêu đốt, rất khó chịu. Tôi đã phải trải qua cảm giác đó 5-6 tiếng".
Sau cuộc đại phẫu đó, Cường mất 1 tuần chỉ ăn được cháo xay, sau đó bắt đầu ăn cơm và tập nhai đồ ăn.
Hơn 10 năm qua, Cường lên bàn mổ nhiều đến mức đã quen dần với ánh sáng phòng mổ, mùi thuốc sát khuẩn, cảm giác gây mê và gương mặt sưng vù. Có những ngày cảm giác đau đớn bao trùm khiến anh nản lòng, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để có được khuôn mặt như trong mơ.
Sau 11 năm phẫu thuật thẩm mỹ, ngoại hình của Cường đã khác với trước đây rất nhiều, thậm chí nếu so sánh hình ảnh hiện tại với chứng minh thư thì không thể nhận ra đây là một. Cường cho biết, bạn bè và gia đình vẫn nhận ra anh vì hành trình phẫu thuật của anh chia ra rất nhiều lần.


"Mỗi lần tôi thay đổi thì bạn bè và gia đình đều khen đẹp hơn, công việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Tất cả những gì tôi mong muốn hầu như đã và đang thực hiện được hết. Thật ra để mà nói, thì hiện nay đẹp cũng là 1 dạng tài năng", Cường chia sẻ.
Hiện, Cường được nhiều người biết đến với vị trí Top 8 Gương mặt model ảnh xuất sắc tại Trung Quốc. Anh còn là gương mặt đại diện cho 1 thẩm mỹ viện lớn tại Thượng Hải. Đồng thời, Cường còn làm người mẫu cổ trang, stylist, diễn viên và còn đang kinh doanh 1 shop thời trang tại TP.HCM.
"Tôi nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ chẳng có gì xấu cả, nên chia sẻ với các bạn hành trình của mình để tiếp thêm động lực cho những ai đang ấp ủ ước mơ làm cho bản thân đẹp hơn. Đối với những bạn đang muốn phẫu thuật thẩm mỹ, tôi nghĩ các bạn nên cố gắng tìm hiểu những nơi uy tín để đặt niềm tin vào. Thẩm mỹ cũng có những biến chứng mà mình không lường trước được. Tôi không cổ xuý cho tất cả các bạn đều đi thẩm mỹ nhưng nếu điều đó làm bạn tự tin hơn, có 1 tương lai tốt đẹp hơn thì đừng ngại ngần", Phước Cường cho hay.









Theo Đỗ Đỗ (Trí Thức Trẻ)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (19:26)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)