-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Giới trẻ
03/06/2021 16:40Hẹn ăn trưa: Chàng trai yêu cầu đối phương còn trinh tiết, chia sẻ của cô khiến anh muốn bỏ về
Xuất hiện trên Hẹn ăn trưa - chương trình mai mối phát sóng 12h hôm nay (2/6), chị Lỗ Kim Bửu (39 tuổi, Cần Thơ) khiến khán giả không khỏi thương cảm cũng như khâm phục về một người phụ nữ mạnh mẽ. Cuộc sống đã trải qua không biết bao khó khăn từ nhỏ tới lớn, thế nhưng chị vẫn luôn cố gắng mỉm cười và nói "em quen rồi".
Khi bà mối Cát Tường hỏi thăm về gia đình, chị Kim Bửu trả lời bằng giọng thờ ơ, có phần lạnh lùng khiến tất cả kinh ngạc: "Ba mẹ chết cả rồi". Nhưng nếu kiên nhẫn nghe chị tâm sự, người ta có thể hiểu vì sao chị lại có thái độ dửng dưng đến như vậy.
Mẹ mất khi chị còn chưa lọt lòng, các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu để mang chị tới thế giới này. Còn ba cũng mất sau đó không lâu. Chị sinh ra mà chưa từng được ba mẹ ôm vào lòng yêu thương, được nhìn thấy gương mặt của họ. Những tình cảm yêu thương, chăm sóc của ba mẹ không tồn tại trong ký ức.

Chưa dừng lại ở đó, 3 người anh trai của chị Kim Bửu cũng lần lượt ra đi để chị một mình tự bươn trải cuộc sống. Để mưu sinh, chị nhận mọi công việc kể cả những việc tay chân nặng nhọc dành cho phái nam.
Chị nói: "Chắc em sống để trả nợ. Trả xong rồi em đi. Em việc gì cũng làm hết. Em đã từng bị nhịn đói nên em sợ nhất là nhịn đói. Giờ em rất là nỗ lực, có gì em cũng ăn, em rất là ham ăn. Ăn để chừa cho ngày hôm sau, vì sợ những ngày tới không có cái ăn. Có lẽ vì thế mà em chẳng nghĩ tới chuyện ngoại hình mập, ốm ra sao nữa". Chia sẻ của chị Kim Bửu khiến bà mối Cát Tường không khỏi xót xa.

Còn bên kia ô cửa trái tim, khi nghe tới hoàn cảnh của chị Kim Bửu, anh Nguyễn Văn Lộc (39 tuổi, Đắk Lắk) còn nửa đùa nửa thật: "Tiểu sử kiểu này thì anh cũng muốn đi mất".
Đến với chương trình, anh Lộc - người đã trải qua vài mối tình, mong muốn tìm được một người con gái trong sáng, còn trinh tiết. Người này sẽ cùng anh nên duyên và xây dựng cuộc sống theo cuốn sách mà anh coi là "kim chỉ nam" của cuộc đời mình.


Nghe tới đây, chị Kim Bửu lộ chút bối rối và cũng thẳng thắn chia sẻ: "Em chưa từng yêu ai hết. Vì khổ quá, em đâu còn nghĩ tới chuyện yêu đương gì. Cho tới bây giờ em mới xác định chuyện lập gia đình, sinh con.
Thế nhưng về chuyện trinh tiết thì hồi nhỏ em có gặp chút tai nạn. Hồi nhỏ em dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Em cứ cặm cụi làm việc thì vô tình để cái đồ hốt rác có cái cán bằng gỗ, hay sắt gì đó gần cái giường. Em mệt ngồi xuống giường nghỉ thì vô tình ngồi trúng cái hốt rác, nên em không khẳng định được... Lúc đó không đi viện mà được các cô ở đó cầm máu giúp".
Chị Kim Bửu nói về nỗi đau lúc nhỏ của mình mà không ngần ngại, lo lắng ai đó phán xét, điều này lại khiến anh Lộc lập tức lên tiếng nhắc nhở. Thái độ lúc anh lắng nghe chuyện của chị Bửu bị nhận xét là thiếu lịch sự, không tôn trọng đối phương.

Khi hàng rào mở ra, anh Lộc thấy chị Bửu liền nói: "Không phải mẫu người lý tưởng của anh rồi". Thậm chí, chậu hoa mang theo định tặng đằng gái thì anh lại đề nghị Cát Tường cầm về. Tuy nhiên bà mối vẫn yêu cầu anh Lộc tặng chị Bửu xem như một món quà kỷ niệm trong ngày gặp gỡ, không nên duyên thì cũng có thể thành bạn.
Dù cả hai không nên đôi và dù trong quá trình trao đổi, anh Lộc cả chút cứng nhắc, nhận xét thẳng thắn nhưng dẫu sao thì đây cũng là hạnh phúc của riêng anh. Tham gia chương trình mai mối, anh Lộc có quyền được lựa chọn hẹn hò hay không với đối phương. Còn chị Bửu cũng nhận thấy cả hai không hợp, chị hiểu cảm xúc cũng như phản ứng của đối phương khi nghe chuyện của chị.
Hẹn ăn trưa: Chàng trai muốn tìm bạn gái còn trinh tiết |
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (36 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (39 phút trước)




