-
Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh
-
Tên những cơn bão như Matmo, Bualoi... do ai đặt?
-
Sập đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Tuyên Quang do mưa lũ
-
Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm
-
Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui
-
"Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm
-
CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy
-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
Giới trẻ
23/01/2018 04:28Hình ảnh chú rể khóc như mưa trong ngày cưới vì thương bố mẹ vợ đã gả con gái cho mình khiến cộng đồng mạng xôn xao
Tâm sự trong 1 hội nhóm trên Facebook, bạn gái có nickname Nhật Linh Thy đã kể lại câu chuyện chồng mình khóc như mưa trong ngày cưới vì... thương bố mẹ vợ khiến nhiều người xôn xao, dành nhiều quan tâm chia sẻ và bình luận.
Cụ thể, Linh Thy viết: "Có chồng mẹ nào như chồng em không? Hôm cưới chồng em khóc sướt mướt như mưa lúc tiễn nhà gái về, chồng em khóc vì thương bố mẹ em đã gả em cho chồng, thương em vì chịu lấy chồng xa nhà 250km. Tối đó tiệc tàn ông í gọi cho bố vợ và khóc lần 2 vì thương bố quá. Hình chụp với em gái em lúc tiễn đấy ạ".

Ngay sau khi được đăng tải lên Facebook, câu chuyện trên đã nhanh chóng thu hút được rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều xuýt xoa, dành nhiều lời chúc mừng cho cô dâu tốt số khi có được người chồng biết yêu thương gia đình nhà vợ. Bên cạnh đó nhiều người cũng không khỏi bật cười khi chứng kiến biểu cảm mếu máo nhưng cũng rất dễ thương của chú rể trẻ.
Chị B.V.A viết: "Cô dâu sướng quá, lấy được người chồng biết quý trọng gia đình vợ. Nhiều người chồng họ chỉ biết yêu vợ thôi, chứ đối đãi với gia đình vợ chỉ như là nghĩa vụ. Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé".
"Nhìn mặt chú rể méo xệch nhìn dễ thương quá, cô dâu không khóc mà chú rể lại đi khóc kìa. Kiếm được người chồng như này thật đáng quý, sướng nhất cô dâu rồi" - chị T.H bình luận.

Liên hệ với bạn Linh Thy (hiện sinh sống tại Cần Thơ), bạn cho biết đám cưới của 2 vợ chồng bạn được tổ chức ngày 15/1 vừa qua, chồng của Linh Thy là Trí Nguyễn, cả 2 vợ chồng đều bằng tuổi nhau và sinh năm 1997.
"Đám cưới của 2 vợ chồng đã được 1 tuần rồi. Nhà chồng mình ở Cà Mau, nhà mình thì ở Hậu Giang, cách xa nhau đến 250km nên lúc ba mẹ mình phải đi đường xa về anh thương lắm, đứng mếu máo khóc ai nhìn cũng buồn cười" - Linh Thy chia sẻ.

Linh Thy cũng tâm sự, bạn và chồng quen nhau do cùng học chung lớp đại học. Trước khi quyết định về chung 1 nhà, cả 2 đã có khoảng thời gian là 2 năm để tìm hiểu. Trong quá trình yêu nhau, ba mẹ Thy rất yêu quý người bạn trai của con gái và ngược lại, gia đình của Trí cũng quý mến Linh Thy như con gái ruột.

Nhắc về người chồng của mình, Linh Thy không giấu nổi tự hào mà khoe rằng đối với cô Trí là 1 người vô cùng tốt và tài giỏi. Từ lúc mới quen đến tận lúc cưới, Trí luôn dịu dàng quan tâm vợ, đối xử với gia đình vợ luôn chu toàn, tử tế.
"Chồng mình là người rất hiền và tài giỏi, ngay từ lần đầu tiên gặp mình đã thích anh ấy ngay rồi. Dù thích nhưng mình vẫn giả vờ "chảnh" một chút để anh ấy theo đuổi, 2 tháng sau thì tụi mình yêu nhau, được 2 năm thì quyết định cưới luôn.
Sau khi cưới thì mình và chồng đã lên Cần Thơ sống cùng nhau. Về nhà thì mình chỉ việc nấu cơm thôi, còn tất cả những việc khác từ dọn nhà đến giặt giũ, rửa bát thì chồng mình giành làm hết. Anh ấy cũng luôn đối xử rất tốt với ba mẹ mình" - Linh Thy cho biết.

Kể về 1 kỷ niệm giữa 2 vợ chồng mà Linh Thy nhớ nhất, cô bạn kể đó là lúc cô được chồng tỏ tình.
"Hồi mới chỉ thích nhau thôi anh ấy nói với mình là không ở Cần Thơ nữa mà phải về Cà Mau học cho gần nhà ba mẹ, anh ấy xin nghỉ học hẳn một tuần để diễn cho mình tin thật. Lúc đấy mình thấy buồn kinh khủng lắm, tiếc lắm vì tụi mình chưa chính thức yêu nhau mà đã xa nhau rồi, mình tiếc vì để lỡ mất người tốt tính như vậy.
Sau thì đến sinh nhật mình, mình đi ăn với gia đình về thì ở đâu ảnh xuất hiện với hoa, bánh và quà trên tay. Anh đứng ngoài cổng gọi điện thoại kêu mình ra làm mình rất bất ngờ. Rồi anh hỏi mình có chịu làm bạn gái anh không, mình ừ luôn, vì nếu anh mà đi thật thì chắc chắn mình tiếc đến chết" - Linh Thy tâm sự.
Theo Thục Hạnh (Helino)








- Vừa xuất viện về nhà, người mẹ tâm thần sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi (47 phút trước)
- Vì sao tỷ phú Warren Buffett không bao giờ coi vàng là khoản đầu tư dài hạn? (49 phút trước)
- Bão Matmo áp sát, Philippines nâng mức cảnh báo ở đảo Luzon (51 phút trước)
- "Hà Nội thu nhỏ" chính thức đổ bộ CS2, game thủ Việt được dịp "nở mày nở mặt"! (1 giờ trước)
- G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có! (1 giờ trước)
- Loại rau được ví như "thần dược của nam giới": Thường xuất hiện trong món cao cấp, luộc hay xào đều ngon (1 giờ trước)
- Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái tự lái máy bay chở tạng hiến cứu 7 người (1 giờ trước)
- Hoa hậu H'Nen Niê giảm liền 9kg, khoe bụng phẳng lỳ sau 10 ngày sinh nở (1 giờ trước)
- Hình ảnh ứng cứu sản phụ và cháu bé 11 tuổi bị nước lũ cô lập tại Hà Tĩnh (1 giờ trước)




