-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty sản xuất máy bay, tàu vũ trụ -
Ngân Collagen tuyên bố bất ngờ sau khi Sở ANTP TP.HCM khuyến cáo không dùng sản phẩm của mình -
Bão Kalmaegi vào sâu trong đất liền và giảm cấp, đường phố tan hoang -
Khởi tố vụ án cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng, trơ lõi thép ở Phú Thọ -
15 ngày, 2 nam sinh tử vong do bạo lực học đường, Tỉnh ủy Thanh Hóa nói gì? -
Nữ sinh viên Huế tử vong thương tâm trên đường đi làm thêm: Nguyên nhân khiến ai nấy thương xót -
Động thái đầu tiên của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ sau khi bị bắt -
Vụ vợ bàng hoàng khi phát hiện chồng và con tử vong dưới ao nuôi tôm, hé lộ nguyên nhân ban đầu? -
Khoảnh khắc "Người hùng áo đen" đu dây giữa dòng lũ dữ, liều mình cứu người đàn ông bị nước cuốn trôi dưới chân cầu Đà Nẵng -
Giá xăng quay đầu giảm nhẹ sau tuần tăng sốc, dầu Diesel tiếp tục tăng
Giới trẻ
02/10/2016 04:13Hình ảnh "hot" nhất ngày: Cô gái quỳ giữa sân trường, ôm tấm biển "Em xin lỗi, em đã phản bội anh"
Những hình ảnh được cho là chụp tại trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội này đang thu hút sự chú ý từ rất đông cư dân mạng. Ai cũng tò mò không biết câu chuyện đằng sau là gì.
![]() |
Rồi chỉ vừa đây, trên một trang Facepage cộng đồng cực nổi tiếng của giới trẻ, lại thêm hình ảnh của một cô gái đang quỳ gối nữa được đăng tải và không ngoài dự đoán, nó đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Trong ảnh là một cô bạn xõa tóc, ăn mặc trông khá giản dị và đang... quỳ ngay giữa sân trường, trên tay ôm tấm biển với dòng chữ "Em xin lỗi, em đã phản bội anh". Theo lời mô tả thì hình ảnh này được chụp tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội.
![]() |
Sau chỉ 1 tiếng đăng tải, những tấm ảnh này đã nhận về tới hơn 35.000 lượt thích cùng hơn 2000 bình luận đến từ cư dân mạng. Khỏi phải nói hành động này đã gây chú ý và xôn xao như thế nào chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn.
Dựa vào tấm biển cô gái cầm trên tay, nhiều người đoán già đoán non chắc cô bạn này vì chuyện tình cảm nên mới có hành động như thế ngay giữa chốn công cộng. Cũng từ đây mà không ít ý kiến đã được đưa ra. Có người cho rằng là con gái thì không nên như thế này, gì thì gì cũng nên tìm một cách giải quyết kín đáo, riêng tư hơn và... giữ giá cho mình hơn.
![]() |
![]() |
Bạn thì gay gắt hơn: "Phản bội thì sao? Phản bội rồi lại cầm tấm biển xin lỗi là như thế nào? Phải chăng đây là hành động để gây chú ý nhiều hơn là chứng minh lỗi sai của bản thân? Trông kỳ cục và mâu thuẫn quá!".
Bên cạnh đó, một số ý kiến lại nhận xét anh chàng nào là bạn trai của cô gái này thì nên tha lỗi cho cô ấy, vì không phải ai cũng đủ dũng cảm quỳ xuống giữa sân trường và tấm biển như thế đâu. Một số người bình tĩnh hơn lại bình luận: "Không phải người trong cuộc thì không nên phán xét bất cứ điều gì. Ai cũng có nỗi khổ riêng, vậy nên hãy khách quan".
Hiện tại những tấm ảnh này vẫn đang được chia sẻ "ầm ầm" trên mạng xã hội. Sau 2 sự việc các cô nàng quỳ gối ngay giữa nơi đông người vì chuyện riêng tư, không ít người nửa đùa nửa thật rằng phải chăng sắp tới đây sẽ trở thành trào lưu? Một trào lưu rất gây tranh cãi!
Theo Tuk Tuk (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
- Nóng: iPhone 17 Pro Max bị xước ngay khi vừa mở hộp, Đại lý ủy quyền Apple từ chối cho khách hàng (1 giờ trước)
- Vụ đâm bạn rồi đẩy xuống hồ ở Lào Cai: Nam sinh xuống tay nhẫn tâm vì bị trêu chọc và xúc phạm bố mẹ (2 giờ trước)
- Hai tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc đến Việt Nam: Rạo rực nhớ món "quốc hồn quốc túy" bánh mì và phở (3 giờ trước)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty sản xuất máy bay, tàu vũ trụ (4 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam chốt danh sách: Có Son nhưng chưa có Hên, tân binh gây ngỡ ngàng (4 giờ trước)
- Ngân Collagen tuyên bố bất ngờ sau khi Sở ANTP TP.HCM khuyến cáo không dùng sản phẩm của mình (4 giờ trước)
- Bão Kalmaegi vào sâu trong đất liền và giảm cấp, đường phố tan hoang (5 giờ trước)
- Khởi tố vụ án cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng, trơ lõi thép ở Phú Thọ (6 giờ trước)
- 15 ngày, 2 nam sinh tử vong do bạo lực học đường, Tỉnh ủy Thanh Hóa nói gì? (6 giờ trước)
- Nữ sinh viên Huế tử vong thương tâm trên đường đi làm thêm: Nguyên nhân khiến ai nấy thương xót (6 giờ trước)



