-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giới trẻ
18/10/2019 23:03"Hoa hậu khả ái" gốc Thái Nguyên lại yêu Hot boy cảnh sát, con đầu lòng ai cũng trầm trồ
Trong khi nàng - Tố Như là 'Hoa hậu khả ái', lọt Top 10 nhan sắc trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 thì chàng - Trung Hiếu cũng từng đình đám với danh xưng "Hot boy Học viện Cảnh sát Nhân dân".
Tố Như quen Trung Hiếu qua mai mối năm 2017 và sau đó 1 năm, Trung Hiếu bất ngờ ngỏ lời cầu hôn Tố Như trong một bữa tiệc lãng mạn tại nhà hàng. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào ngày 6/1/2018.
Nàng là mỹ nhân, chàng cũng soái ca nên khi Tố Như và Trung Hiếu kết đôi, rất nhiều người yêu mến gia đình nhỏ này ngóng chờ được ngắm thiên thần nhỏ của hai người.
8 tháng sau kết hôn, khi vẫn đang còn là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Tố Như mang bầu con đầu lòng mà theo cô nàng xác nhận là "theo đúng kế hoạch vì cả hai dự định nếu có thai vào lúc đó thì sẽ đúng vào thời điểm mình nghỉ ở nhà để làm luận án"
Hiện tại, khi con trai nhỏ được 6 tháng tuổi, Tố Như đã lần đầu có cuộc trò chuyện nhanh để khoe quý tử, đồng thời chia sẻ những cảm nhận thật mới mẻ của bản thân khi lần đầu làm mẹ.
Không ngờ Tố Như đã "âm thầm" làm mẹ được 6 tháng rồi. Kỷ niệm ngày đi sinh, bạn có còn nhớ?
Thực ra mình không hề có dấu hiệu chuyển dạ. Hôm đi sinh là lịch mình thám thai định kỳ. Đến nơi bác sĩ siêu âm thì bảo đã cạn ối nên phải nong cổ tử cung cho đẻ luôn vì lúc đó thai cũng được 39 tuần rồi. Đi đẻ lần đầu thì đúng là nhiều kỷ niệm lắm. Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất với mình có lẽ là lúc con lần đầu bú mẹ. Lúc ấy mọi đau đớn mệt mỏi trước đó đều tan biến hết.
Lần đầu làm mẹ, Như có gặp nhiều khó khăn?
Tháng đầu tiên thực sự rất khó khăn với mình vì lần đầu làm mẹ nên thấy cái gì cũng bỡ ngỡ. Chắc cũng có trầm cảm nhẹ đấy nhưng mình nghĩ là ai cũng thế. May mắn mọi người xung quanh giúp đỡ mình rất nhiều nên mình cũng nhanh chóng vượt qua giai đoạn ấy và bây giờ mọi thứ đi vào nề nếp rồi.


Con dâu mẹ chồng hay mâu thuẫn chuyện chăm con. Về làm dâu gia đình một anh chàng cảnh sát, bạn có lo lắng?
Mẹ chồng mình rất tâm lí và có tư tưởng tiến bộ nên mình và mẹ không mâu thuẫn gì nhiều chuyện chăm cháu. Sau sinh mình sinh xong, mẹ chồng và mẹ đẻ còn cùng nhau chuẩn bị thịt, cá, rau dưa cho mình ăn cơm ở cữ mỗi ngày.
Bạn có bị áp lực với cân nặng của con?
Em bé nhà mình hiện đc 5 tháng rưỡi rồi. Bé bú mẹ hoàn toàn và trộm vía rất ngoan ngoãn kháu khỉnh. Về cân nặng chiều cao của bé thì mình không quá quan trọng vấn đề đó. Thậm chí là mình không 9 áp lực chút nào vì mình biết chỉ cần con mạnh khoẻ và vui vẻ thì những con số kia chẳng có ý nghĩa gì hết. Cũng 1 phần nữa là em bé nhà mình trộm vía bú mẹ khá bụ bẫm nên mình chưa bao giờ phải suy nghĩ vấn đề đó.


Có vẻ như Tố Như rất nhiều sữa nuôi con. Như có kinh nghiệm gì không?
Trộm vía mình cũng khá nhiều sữa, đủ cho con dùng và mình còn cho sữa 1-2 mẹ khác nữa. Bí quyết của mình không gì nhiều, chỉ là hút sữa đều đặn 3 tiếng một lần.
Nếu tự nhận xét mình trong vai trò người mẹ, Tố Như thấy mình là kiểu người mẹ như thế nào?
Nuôi con rồi mình mới biết hoá ra mình là người rất kiên nhẫn, kểu mẹ hiền và kiên nhẫn khi tất cả mọi việc không theo ý mình. Ví dụ ru mãi mà con chẳng ngủ nhưng mình chưa bao giờ cáu với con. Mình vụng việc nhà lắm nhưng trong chuyện nuôi con thì mình gần như chủ động trong tất cả. Mình nghĩ lý do là bởi trước khi có con mình đã đọc sách và học tập về vấn đề này rất nhiều nên mình có đủ kiến thức và kĩ năng để chăm sóc cho con mình.

Xin cám ơn Tố Như về cuộc trò chuyện thú vị!
Theo Hạ Mây/Ảnh: NVCC (Khám phá)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (19:22)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (45 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (53 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (2 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (2 giờ trước)