-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Giới trẻ
14/11/2020 15:10Hoàng Long – Chàng hotboy tiền đạo đầy hứa hẹn của Xứ Thanh
Hoàng Long gây tiếng vang khi chơi bóng vào năm 16 tuổi, được gọi là "hot boy chân vàng" của trường THPT Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa . Trong trận đấu năm đó, do tỉnh Thanh Hóa tổ chức gồm 6 trường THPT thi đấu với nhau. Hoàng Long chính là đôi chân đưa bóng vào khung thành nhiều nhất, danh dự đạt danh hiệu vua phá lưới trước hàng trăm cầu thủ khác.
Kể từ đó, "hot boy chân vàng" đã không chỉ xem bóng đá là môn thể thao giải trí nữa. Long chia sẻ: "Em mê chơi bóng từ hồi nhỏ nhưng không nghĩ mình sẽ trở thành cầu thủ. Khi được danh hiệu vua phá lưới em vô cùng bất ngờ và kèm cảm xúc rất hạnh phúc, cả ba mẹ em cũng rất vui và tự hào. Không ngờ đá bóng lại đem lại cho em niềm vui lớn lao như vậy nên nó đã trở thành đam mê mãnh liệt từ lúc ấy. Nên nếu tỉnh tổ chức giải tiếp em sẽ tham gia và cố gắng tập luyện, hy vọng đem lại tự hào cho ba mẹ và cho tỉnh Thanh Hóa nữa."

Ước mơ đã thành sự thật. Niềm đam mê bóng đá của chàng trai trẻ lại tiếp tục có thêm cơ hội tỏa sáng. Là một tỉnh nổi tiếng về sản sinh các cầu thủ giỏi cho đội tuyển quốc gia và có truyền thống thể thao mạnh, Thanh Hóa lại tiếp tục tổ chức giải Thanh Hóa Sport, và y như dự đoán của fan Hoàng Long, cậu đã có mặt trong giải đấu này, là tiền đạo chính của đội Trẻ Đông Cương thi đấu cùng các đội tuyển khác trên khắp tỉnh Thanh Hóa. Là một chàng trai khá nổi tiếng, nên khi Hoàng Long tham gia giải cấp tỉnh đã thu hút không ít phóng viên và còn có nhiều fan tự đưa tin về cậu . Khi được phỏng vấn về trận đấu, Long cũng khiêm tốn chia sẻ thêm: "Tuy đạt được giải Bạc chứ chưa chạm đến huy chương Vàng, nhưng em cảm thấy đây là một bài học lớn, cũng là một cơ hội lớn để trải nghiệm và học hỏi. Được thi đấu chung với các cầu thủ giỏi nhất của tỉnh giúp em phát triển nhanh hơn. Đặc biệt là đối với em, chỉ cần được đá bóng, được thi đấu với đồng đội để thỏa đam mê là em đã hạnh phúc rồi."
Tuy so với nhiều giải đấu tầm cỡ quốc gia thì thành tích này chưa đáng kể. Nhưng đối với Hoàng Long và bước đầu vào nghề của biết bao cầu thủ nổi tiếng thì đó đúng là một cột mốc lịch sử đáng ghi nhớ. Kể từ lúc đó, facebook của Hoàng Long tăng lượng follow bất ngờ. Vì không những là đôi chân tiềm năng của sân cỏ, mà Hoàng Long còn sở hữu ngoại hình điển trai, nước da sáng màu và chiều cao 1,75 lý tưởng. Nhiều fan chia sẻ cậu còn biết đàn ghi-ta và hát cũng rất hay.

Khi được phóng viên hỏi thêm về dự định tương lai, cầu thủ trẻ trả lời rất thật thà: "Em sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, hy vọng một ngày được tham gia các giải đấu lớn hơn, dành được nhiều vinh quang hơn cho quê hương, cho ba mẹ và thỏa lòng đam mê. Nếu được, em rất muốn có cơ hội được đá sân quốc gia và quốc tế. Đặc biệt là bây giờ em rất muốn có một HLV giỏi dẫn dắt mình, có thầy giỏi em không sợ mình không thành công." Đã không ít phóng viên và những người chứng kiến câu trả lời ấy và ai nấy đều khâm phục trước niềm đam mê lớn lao của cậu. Không có bất kỳ cầu thủ nào thành công mà không bắt đầu đá bằng chân trần, sân đất, đi từ giải ao làng mà thành. Mong rằng đam mê của Hoàng Long luôn cháy bỏng như vậy và sớm ngày thành hiện thực, trở thành một cầu thủ giỏi đem vinh quang về cho bóng đá Việt Nam.
Cuối buổi phỏng vấn, chàng trai 19 tuổi này không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ của mình, người luôn ủng hộ cậu trong mọi quyết định, nhất là quyết định theo đuổi đam mê sân cỏ. Long nói: "Mẹ luôn có mặt trong mọi trận đấu lớn nhỏ để cổ vũ cho em, dù khó khăn như thế nào em cũng sẽ không làm mẹ thất vọng." - Chúc cho cậu cầu thủ trẻ đầy tiềm năng tiếp tục tỏa sáng và xứng đáng hơn với danh hiệu người yêu mến tặng cho cậu, chính là "Hot boy chân vàng".
Theo Quang Vũ (Trí Thức Trẻ)
- Hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị Trung Quốc dẫn độ từ Myanmar (10/02/26 23:17)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (10/02/26 22:41)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (10/02/26 22:23)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (10/02/26 22:12)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (10/02/26 22:03)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (10/02/26 21:50)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (10/02/26 21:45)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (10/02/26 21:12)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (10/02/26 21:03)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (10/02/26 20:55)