-
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại? -
Tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) chính thức xin lỗi về phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ Việt" gây chấn động -
David Beckham âm thầm phát tín hiệu hàn gắn với con trai giữa sóng gió gia đình -
Chuyên gia cảnh báo món ăn quen thuộc ngày Tết: Lên bàn là hết veo nhưng phải coi chừng -
Video: Màn trình diễn kịch tính của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam tại đấu trường quốc tế UAE SWAT Challenge
Giới trẻ
09/12/2018 17:01'Hoàng tử bánh gấu' Đức Huy - người dành cả thanh xuân để chứng minh không có vé
Ngay sau khi có thông tin về việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam chuẩn bị phát hành vé trận chung kết AFF Cup 2018, rất nhiều người đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc chiến khốc liệt để có cơ hội vào sân xem trực tiếp trận cầu lịch sử này.
Nhiều người trong đó đã vận dụng một vài mối quan hệ với hy vọng có thể "đặt gạch" một suất mua vé. Và tất nhiên, trong số những người được nhờ vả có cả các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Họ là những người có suất vé đặc cách, tuy nhiên số lượng này chắc chắn không nhiều đến mức có thể đáp ứng mọi lời nhờ cậy của bạn bè, người thân.
Trong phần bình luận dưới bài đăng mới nhất của mình, tiền vệ Phạm Đức Huy đã phải lên tiếng về vấn đề này. Anh nói một cách dí dỏm: "Hỡi ôi những người bạn của đức vua. Nếu tạt qua đây xin nghe ta vài dòng tâm sự. Ta không có vé và cũng không mua được vé. Những người bạn của ta hãy thông cảm giúp ta. Hãy tự túc vấn đề vé được không? Ta đội ơn ngàn lần!"


Lời bình luận này của Đức Huy đã nhận được hơn 2,8 nghìn lượt thích. Đây không phải lần đầu tiên trong giai đoạn AFF Cup 2018 diễn ra, anh chàng quê Hải Dương này phải chia sẻ công khai trên mạng xã hội về việc "xin vé". Trước trận bán kết lượt về với Philippines vừa qua, Đức Huy cũng có những động thái tương tự.
Tối 8/12, một người đồng hương của Đức Huy ở đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Văn Toàn đăng tải ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện rất thú vị giữa anh và đội phó Quế Ngọc Hải. Trong đó, cầu thủ người Nghệ An đã ngỏ lời xin cậu em thân thiết chiếc áo đấu để làm kỷ niệm. Tất nhiên, Văn Toàn không thể tặng áo một cách dễ dàng như vậy và trả lời tếu táo: "Quỳ xuống".
Chưa rõ liệu Quế Ngọc Hải có thể xin được áo đấu của Văn Toàn hay không? Tuy nhiên, có thể đây là một dấu hiệu cho thấy tiền đạo mang áo số 9 đang có tâm trạng rất tốt dù chấn thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

Theo Giang Nguyễn (Trí Thức Trẻ)
- Mazda CX-5 chạy điện bất ngờ lộ diện qua ảnh dựng: Lột xác tối giản, mở đường kỷ nguyên mới (14:53)
- Trùm truyền thông Jimmy Lai nhận án 20 năm tù trong vụ đại án an ninh quốc gia (14:51)
- Xóa hình xăm cha và các em, Brooklyn Beckham bị cho là đoạn tuyệt với gia đình (14:51)
- Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng (14:44)
- Thấy dây chuyền lạ trong túi áo chồng, tôi không đánh ghen mà âm thầm ra tay khiến tiểu tam mất kiểm soát (14:30)
- Ngày vía Thần Tài 2026: Bí quyết mua vàng để rước lộc nhưng không "lỗ" (14:21)
- Phim Việt 9 năm tuổi bất ngờ “sống lại”, nhân vật mẹ chồng khiến khán giả rùng mình vì quá giống đời (14:16)
- Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 (14:06)
- Chủ tịch huyện tại Hàn Quốc bị khai trừ khỏi đảng sau phát ngôn gây phẫn nộ về phụ nữ Việt (14:06)
- Khởi tố vụ lừa đảo "rút ruột" hơn 300 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội (14:06)