-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Giới trẻ
12/03/2025 15:42Học sinh tiểu học làm văn tả hết tật xấu của mẹ, dân mạng nghe xong lập tức bái phục vì 'cháu tả thực đến đau lòng'
“Cứ 10 bạn thì phải có đến 9 bạn sẽ tả, kể về mẹ khi cô giáo ra đề bài nói về người em yêu quý nhất trong gia đình”, một netizen chia sẻ. Và cô bé là chủ nhân của bài văn dưới đây cũng không ngoại lệ. Bài văn được một giáo viên tiểu học đăng tải lên mạng xã hội TikTok, dành lời khen ngợi học sinh, những câu từ gần gũi, vô tư và hồn nhiên nhưng chứa đựng nhiều tình cảm dành cho mẹ.
Đây cũng là điều khiến bài văn này thu hút nhiều sự chú ý của netizen.
“Với em mẹ là người gần gũi thân thiết nhất với em trong gia đình mỗi khi mẹ nói với em là mẹ ru con thì em cảm thấy xúc động vì em cảm nhận được tình cảm của mẹ con. Mẹ em rất cao và hơi béo. Có một kỷ niệm mà em nhớ nhất đó là mẹ rủ em đi tắm biển Đồ Sơn. Sau khi tắm xong thì em cảm thấy rất vui. Tình cảm mà em dành cho mẹ là rất nhiều yêu thương”, cô bé mở đầu.

Đặc biệt nhất phải kể đến phần kể tật xấu của mẹ một cách vô tư: “Mẹ em có một tật xấu là mỗi khi đi ngủ em đắp chăn thì mẹ lại kéo chăn của em ra. Em rất không tự tin về tài nấu ăn của mẹ. Có lần mẹ em đang nấu canh thì mẹ lại mải xem điện thoại cho đến khi ngửi thấy mùi khét mẹ vội mở vung nồi thì nồi canh đã bị cháy. Mẹ lại phải đi mua canh mới".
Nhiều người đọc xong những lời văn kể tật xấu của mẹ đã không khỏi bật cười vì sự hồn nhiên của cô bé này. Điều đáng chú ý nhất là chi tiết “mỗi khi đi ngủ em đắp chăn thì mẹ lại kéo chăn của em ra” khiến cô bé nghĩ là tật xấu nhưng đây là một hành động thể hiện sự quan tâm, yêu thương và lo lắng của các bậc phụ huynh dành cho con cái của họ.
“Mẹ kéo chăn ra là vì lo con bị nóng hoặc khó thở khi đắp chăn quá dày khi đi ngủ đó. Kiểu ngày xưa nhà mình thường có thói quen mở máy lạnh khi đi ngủ mà mình ho quá. Thế rồi tối mẹ lẻn vào tắt máy lại, mở quạt nhẹ nhàng và kéo chăn ra để nhiệt độ vừa phải thôi”, một netizen bình luận.

Không ít người thấy bản thân mình trong cô bé nêu trên, đã từng hờn dỗi chuyện mẹ cứ kéo chăn ra hoặc không cho đắp chăn, bật quạt,... Ngày bé, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng không ít lần hờn dỗi vu vơ phụ huynh, thậm chí còn có cả ý định xếp đồ bỏ nhà đi vì thấy bố mẹ quá khó tính, không yêu chiều mình.
Ví như chuyện không ngủ trưa mà đi chơi rồi về bị đánh đòn, bị ho nhưng vẫn lén lút em kem rồi bị mẹ rầy la,... “Có thể lúc đó ta nghĩ đó là tật xấu của mẹ, là mẹ xấu nhưng sau này mới lớn lên, mới biết đó là vì mẹ thương mình, yêu mình thế nào”, một netizen chia sẻ.
Và, sau khi kể muôn vàn những tật xấu của mẹ thì cô bé cũng không quên kết lại bằng một câu “tưởng không liên quan nhưng đầy ắp tình cảm thế này: “Em rất tự hào về người mẹ ruột của em”.

Bên dưới bài đăng, nhiều netizen cũng nô nức bình luận chia sẻ những bài văn thú vị, hài hước được em, cháu tả về mẹ:
- “Có lần, đứa con học lớp 3 của tôi làm văn kể mẹ nó ở nhà chỉ việc nói chuyện trên điện thoại rồi thỉnh thoảng lại thấy đi mua sắm, nhà vẫn giàu mà tôi đọc được buồn cười lắm. Tôi bán hàng online trên mạng”.
- “Cháu tôi không ai đánh cũng khai chuyện mẹ nó mỗi sáng đều ngủ dậy muộn nên đưa nó đi học muộn, lấy lý do với cô giáo là nó dậy muộn…”
- “Cháu tôi còn buồn cười hơn. Nó tả mẹ có mái tóc dài như thước kẻ, còn làn da thì đen quá…”.
- “Con gái tôi học lớp 5. Hôm đó cô giáo yêu cầu tả về người em yêu quý nhất trong nhà. Bạn biết không, nó không tả tôi hay bố nó mà là con mèo cưng của nó. Con mèo chơi với nó, nghe nó tâm sự và đón nó mỗi lần đi học về. Lúc đó, hai vợ chồng tôi mới hoảng hốt, hóa ra chúng tôi mải làm quá, thuê người đưa đón con đi học, tối về có hôm cũng chẳng ngồi ăn chung cùng con. Cơm nước thì có người giúp việc lo, việc học thì thuê gia sư”.
Theo Trần Hà (Thanh Niên Việt)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




