-
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Giới trẻ
08/04/2018 18:30Hội 'con nhà giàu' Việt Nam làm gì để suốt ngày vung tay mua đồ hiệu giá nghìn đô?
Đồ hiệu không thiếu, chỉ sợ thiếu tiền
Không phải nghiễm nhiên mà giới trẻ Việt được truyền thông nước ngoài ca ngợi về thú chơi đồ hiệu sang chảnh và phong danh con nhà giàu. Tuy nhiên, để có những món đồ hiệu sang chảnh "check in" cùng thì họ đã phải làm những gì? Có đánh đổi mồ hôi công sức hay do bản thân họ sinh ra đã "ngậm thìa vàng" trong gia đình giàu sang?
Cùng lắng nghe những câu chuyện của hội con nhà giàu, cách mà họ làm ra tiền để mua được rất nhiều món đồ đắt đỏ, thậm chí là hàng giới hạn về số lượng.
Một du học sinh tại Úc bật mí: "Tôi xăm hình để có tiền mua những đôi giày thể thao mà giới trẻ thích thú. Tiền xăm trong khoảng một tuần là đủ mua một đôi giày. Bên cạnh đó, tôi nhận hàng order của các bạn tại Việt Nam. Bởi các thương hiệu lớn như Balenciaga, Yeezy, Gucci... ở Úc mẫu mã cập nhật liên tục và có hàng luôn, sớm hơn ở Việt Nam rất nhiều và thậm chí nhiều thương hiệu ở Việt Nam chưa có cửa hàng nên các bạn phải chấp nhận bỏ ra 1 số tiền để đặt hàng. Mỗi một đơn hàng, tôi lãi được từ 50 USD tới 200 USD (khoảng từ 1,1 triệu tới 4,6 triệu đồng). Có nhiều bạn sẵn sàng vay tiền ngân hàng để mua giày trước nhưng tôi "ăn chắc mặc bền", khách chuyển khoản thì mua chứ không ứng trước".
Anh cũng nói thêm, bản thân trước khi kiếm được tiền của những người khác thì bạn phải chứng minh độ am hiểu về mặt hàng bạn bán. Bởi nhu cầu sử dụng đồ hiệu ngày một lớn hơn nữa những món đồ đang tạo nên xu hướng càng khiến các bạn trẻ nôn nóng muốn có được nhan. Với những kẻ có mục đích xấu thì đây là cơ hội tốt để bán hàng giả. Tuy nhiên, nếu làm ăn lâu dài thì tất nhiên kẻ xấu sẽ bị vạch mặt.
Vậy nên, đồ hiệu không thiếu chỉ sợ thiếu tiền, có người sẵn sàng chi số tiền lớn về chênh lệch với giá gốc chỉ để thể hiện bản thân là một tín đồ bán trend "sát nút".
Là Rich Kid vì sinh ra trong nhà giàu
Lê Ngọc Phương Uyên sinh ra trong một gia đình có truyền thống về kinh doanh tại Hà Nội là gương mặt "con nhà giàu" mới được cộng đồng mạng phát hiện. Ngoài "bàn đạp" vững chắc của gia đình thì bản thân Uyên cũng nỗ lực bằng chính mình để có nguồn thu ổn định, phục vụ đam mê về thời trang cũng như du lịch.
Công việc chính của cô là kinh doanh, công việc thuận lợi giúp cô kiếm được một khoản thu nhất định từ $5000-$9000/1 tháng (tương đương từ 110 triệu đồng đến gần 200 triệu đồng).
Lê Minh Châu (Lucy Le) khá im tiếng đối với mạng xã hội nhưng cô cũng là một trong những Rich Kid khi mua đồ hiệu không cần nghĩ tới tiền. Thậm chí, cô "chơi lớn" khi đặt đồ riêng từ các NTK thế giới. Cô từng là học sinh viên ngành kế toán của RMIT Việt Nam, thường xuyên ở 3 nước: Việt Nam - Hong Kong - Thụy Sĩ.
Cô bật mí về tủ giày khoảng 300 đôi và mỗi một nước cô đều có tủ giày riêng. Mỗi chuyến đi ra nước ngoài, vì bản tính “nghiện” mua sắm mà cô thường xuyên rơi vào tình trạng khi đi 1 vali nhưng lúc về thì phải thêm 2 đến 3 vali đồ nữa. Nói về số tiền để chi tiêu cho thú mua sắm quên tháng ngày, Lucy nói cô có một công việc ổn định về chuyên ngành đang theo học, mỗi tuần cô kiếm được khoảng từ 4.000 USD tới 6.000 USD/tuần tương đương với từ 92 triệu tới 138 triệu/tuần.
Cũng giống như Phương Uyên, Lucy Le ngoài thời trang còn đam mê với du lịch. Vậy nên, trên trang cá nhân của cô thường xuyên update những hình ảnh được chụp ở nước ngoài sang chảnh.
Theo Mộc (Dân Việt)
- Vận tải cơ chở đầy tiền rơi tại Bolivia, 15 người tử nạn (09:45)
- Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm (09:32)
- TP Huế: Lật thuyền chở 11 người đi xem đua ghe, người phụ nữ và con trai 3 tuổi tử vong (09:32)
- Bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Tranh luận quanh chuyện niêm yết giá bằng USD (09:30)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (09:22)
- "Giáo sư Cù Trọng Xoay" làm mẫu cho con gái vẽ tranh, thần thái cực chuẩn khiến dân mạng thích thú (09:17)
- Đồng hồ Rolex 5.000 USD bị bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng và hành trình trở về với chủ nhân (09:14)
- Iran trước "chảo lửa" bất ổn: Khi bóng ma chiến tranh cận kề (09:13)
- 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp nào phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến? (09:10)
- Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm (56 phút trước)