-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Giới trẻ
14/08/2021 21:23Hỡi team ăn chè đậu đỏ năm ngoái, năm nay đã có bồ chưa?
Hôm nay là ngày Thất tịch (7/7 Âm lịch), giới trẻ bây giờ vẫn thường gọi đây là Valentine châu Á. Cứ đến ngày này, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước.
Với netizen Việt, đến hẹn lại lên, mọi người lại nô nức rủ nhau ăn chè đậu đỏ với hi vọng sẽ thoát kiếp FA. Khoan hãy bàn đến chuyện đúng sai, có đạt được mong muốn không nhưng cả MXH nhộn nhịp, rộn ràng hơn hẳn ngày thường.
Không những thế, đây cũng là lúc kiểm chứng xem lời đồn ăn chè đậu đỏ có thật sự đã hiệu quả với team ăn chè năm ngoái chưa. Nếu tò mò thì đây là 7749 kết cục của việc ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch, biết đâu bạn lại thấy bóng dáng mình trong đó:
- Tôi ăn ngót nghét 3 năm nay rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì.
- Năm ngoái nấu chè đậu đỏ cho cả tôi và con bạn thân ăn. Giờ nó có người yêu còn tôi thì không. Thế nên ế là do thực lực chứ không liên quan đến đậu đỏ đậu đen gì ở đây cả. Đừng truyền nhau ăn đậu đỏ nữa, giả dối, tất cả là giả dối.
- Ăn đến mòn bát rồi mà chưa gặp được chân ái nên em chuyển sang ăn đậu đen. Mát gan, tốt cho sức khoẻ để có sức tiếp tục ế.
- Năm ngoái ra quán ăn chè đậu đỏ, bà chủ quán kêu hết đậu đỏ bà cho thêm ngô vào cho con nha. Nghĩ cũng không vấn đề gì vì dù sao cũng có đậu đỏ nhưng mà không ổn tý nào các bạn ơi! Chuyện tình cảm nó lộn xộn y như chén chè đậu đỏ thêm ngô vậy, không đâu vào đâu.

- Có rồi nhưng chia tay rồi nên năm nay lại ăn tiếp.
- Tưởng mỗi FA như mình mới đi ăn chè đậu đỏ nhưng ngờ đâu toàn mấy đôi yêu nhau ăn chè.
- Mình với người yêu (lúc đấy chưa có yêu) ăn chung 1 cái kem cá đậu đỏ với nhau, bây giờ yêu được gần 1 năm rồi. Nên mọi người ăn kem cá đậu đỏ đi nha!
- Năm ngoái ăn có 1 bát được phát 1 người yêu, biết thế ăn hẳn 2 bát.
- Ăn xong đậu đỏ trong gần một năm qua mình không chỉ có một mà có hẳn 3 anh cơ. Nhưng giờ thì còn cái nịt!
- Năm ngoái đi 5 nơi mới mua được, nên chuyện tình cảm nó cũng gian nan. Năm nay tự mua đậu về nấu 1 nồi ăn cho đã cái nư.
Theo SA (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (32 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (42 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)