Nhờ lấy toàn cảnh thì không thấy người đâu, nhờ lấy nét thì out luôn nét,... Chỉ cần 1 bức hình đăng lên mạng cho bằng bạn bằng bè mà sao khó thế nhỉ?

Dịp du xuân đầu năm luôn là một hoạt động yêu thích và cơ hội tốt để ra đời những bức ảnh đẹp khoe trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mong muốn này chỉ thành hiện thực khi bạn đi cùng một phó nháy "có tâm". 

Cứ nghĩ mà xem, bạn cất công chuẩn bị váy áo xúng xính, trang điểm lung linh nhưng đến khi lên hình thì...làm sao mà không tức cho được. 

 

Làm đúng nguyện vọng lấy toàn cảnh rồi còn đòi hỏi gì nữa?
Có vẻ như cô nàng này gặp một nháy tuyệt đối không có tâm. Lần này là "Để tạo dáng xong hẵng chụp nha" và cái kết đáng hờn dỗi.
Vẫn là câu chuyện mình tạo dáng chưa xong, bạn đã chụp được 8000 bức hình. Đương nhiên là không bức nào tử tế rồi.
Lấy toàn cảnh non xanh nước biếc còn người thì kệ vậy.
Cảnh đẹp, người cũng đẹp nhưng mà ơ kìa... Còn chưa kịp tạo dáng mà.
- "Chụp mặt em cho rõ rõ nha! - "Ok em luôn" nhưng hình không ok chút nào ha?
Bông hoa cực đẹp, rõ ràng, sắc nét nhưng mỗi tội người cần được chụp ở kia cơ mà. Tức chưa?
   
Nhìn bức hình xong chỉ muốn khóc: "Tôi là ai và đây là đâu?"
Trò chơi tìm nhân vật chính xin phép được bắt đầu.

Dung (Nguoiduatin.vn)