-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Giới trẻ
03/11/2024 22:10Hôn nhân viên mãn của cặp đôi sinh cùng ngày, cùng bà đỡ ở Hải Dương
“Cả hành trình đều là anh ấy...”
13 năm sống cùng nhau, mỗi khi nhắc lại chuyện tình yêu với anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, quê Hải Dương), chị Cao Thị Hương Thủy (SN 1983, quê Hải Dương) vẫn bồi hồi xúc động.
Chị Thủy luôn tin, vợ chồng chị sinh ra là dành cho nhau. Không chỉ vì những việc như sinh cùng ngày, cùng một phòng sinh, chung một bà đỡ mà còn bởi họ đã vượt qua rào cản về địa lý, thời gian... để đến với nhau.
Vào ngày 18/7 của cách đây 41 năm, chị Thủy và anh Tùng cùng chào đời tại một phòng sinh. Hai nhà ở chung một khu phố, cách nhau 200m. Trước giờ trở dạ, hai bà mẹ còn tíu tít buôn chuyện ở phòng chờ sinh.
Chị Thủy chào đời lúc 1h, anh Tùng chào đời sau đó 5 tiếng. Cả hai cùng được một hộ lý đỡ. “Không hiểu vì sao ngày đó bà đỡ lại ghi vào giấy chứng sinh là mình sinh vào hôm trước, chồng sinh hôm sau, trong khi hai mẹ của chúng mình vẫn nhớ rõ kỷ niệm đẻ cùng ngày”, chị Thủy nói.
Từ lớp 1 đến lớp 8, cặp đôi học chung trường, chung lớp. Năm lớp 9, chị Thủy chuyển trường, thi vào lớp chuyên Anh của thành phố. Không hẹn mà gặp, anh Tùng cũng thi đỗ vào đó, cả hai lại tiếp tục học chung.
Vào đại học, chị Thủy học ngoài Bắc, anh Tùng học trong Nam. Lúc này, anh Tùng mới được nghe bạn bè kể lại “sự tích” yêu thầm của chị Thủy, rằng chị đã thầm thích anh từ năm học lớp 8.
Tò mò về tình cảm của người con gái ấy, anh gửi cho chị lá thư tay đầu tiên. Đến kỳ nghỉ hè năm thứ 2 đại học, anh ra Bắc gặp chị và họ có 45 ngày yêu nhau say đắm.
“Sau 45 ngày, anh ấy kết luận ‘nếu không thể lấy em làm vợ thì đó là nỗi đau lớn của cuộc đời anh’. Câu chốt của chàng trai 20 tuổi khiến mình ngỡ ngàng”, chị Thủy kể.
Nhưng sau đó, chị Thủy sang Pháp du học. Khoảng cách địa lý làm tan vỡ mối tình đầu vừa chớm nở. Sống nơi xứ người, chị Thủy không muốn cả hai bị ràng buộc bởi nhau. Cặp đôi chấm dứt liên lạc trong 4 năm.
Bốn năm ấy, anh vẫn luôn hướng về chị, theo dõi từng động thái của chị trên mạng xã hội. Năm 2008, trong một lần về Việt Nam thăm gia đình, chị Thủy biết được chàng trai cùng khu phố vẫn luôn thương nhớ mình. Cả hai liên lạc trở lại, trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Hai năm sau, chị Thủy về Việt Nam ăn Tết. Chị được anh tỏ tình theo cách không thể đặc biệt hơn.
"Anh muốn mình làm bạn gái anh một ngày. Hôm đó, anh chở mình đi chơi với nhóm bạn, quan tâm đến mình từng chút một. Khi cả nhóm đi hát, anh hát những bài da diết về tình yêu, rồi quay sang hôn mình. Khoảnh khắc đó khiến mình nhận ra, tình yêu đã trở lại", chị Thủy kể.
Cảm nhận được tình cảm chân thành và mãnh liệt của đối phương, chị quyết định từ bỏ tương lai rộng mở ở Pháp, trở về Việt Nam cưới anh.
Chị thừa nhận: “Cuộc tình này đi đến cái kết là nhờ vào sự quyết tâm, kiên trì của anh ấy. Cả hành trình đều là anh ấy, mình chỉ là người chốt thôi”.
Hôn nhân bình yên
Năm 2011, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Anh Tùng hiện là trưởng đại diện mua hàng khu vực Đông Nam Á của một tập đoàn, chị Thủy làm việc trong mảng chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
13 năm bên nhau, đã có 3 người con, tình yêu của cặp đôi vẫn vẹn tròn như thuở ban đầu, thậm chí mặn mà hơn trước. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là tri kỷ của nhau.
Những năm đầu hôn nhân, cặp đôi từng lao đao bởi vấn đề tài chính nhưng với chị Thủy, đó lại là bước ngoặt mở ra cơ hội mới về sự nghiệp cho cả hai. Đổi lại, sự yêu thương và thấu hiểu chưa bao giờ vắng bóng trong tổ ấm nhỏ của chị.
Chị Thủy luôn nói với chồng: “Người tài ngoài kia có rất nhiều. Họ có những thứ để em và anh phải học hỏi nhưng tâm đức của anh thì luôn sẵn có”.
“Anh ấy thực sự là người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con. Mình yêu cái cách anh ấy yêu thương, có trách nhiệm với vợ con, bố mẹ, cái cách anh ấy trở thành trụ cột của gia đình”, chị Thủy chia sẻ.
Dù bận rộn với những mối lo kinh tế, con cái, cặp đôi vẫn dành thời gian cho nhau. Thời gian khiến tình yêu của họ đong đầy hơn mỗi ngày, để rồi có ngày thức đến khuya kể cho nhau nghe chuyện cũ, tâm sự, chia sẻ về công việc, lên kế hoạch cho tương lai.
“Mình từng nói với chồng: ‘Em thấy hạnh phúc khi ngày nào sau hôn nhân cũng là ngày chúng ta yêu nhau. Em không thích lúc yêu thì dính lấy nhau như sam, kết hôn rồi lại bỏ bê nhau vì con cái, sự nghiệp. Em không chịu được cuộc sống chảy trôi như thế cho đến khi về già...’.
Anh ấy hiểu và cùng mình vun đắp một tình yêu như thế”, chị Thủy tâm sự.
Với chị, sự trùng hợp đặc biệt giữa cả hai đã tạo nên mối duyên lành. Và mối nhân duyên tuyệt đẹp ấy phần nào giúp họ có được cuộc hôn nhân viên mãn.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (51 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)