-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Giới trẻ
24/02/2020 03:10Hot girl Trâm Anh phát ngôn cực gắt về đàn ông, dân tình xúm lại bàn tán: Chả hiểu sao yêu mà phải mệt mỏi thế nhỉ?
"Đàn ông đôi khi thật ngây ngô. Khi họ chinh phục được một cô gái họ nghĩ họ đạt được mục đích rồi và họ đi khoe "chiến tích" với cả thế giới. Nhưng họ không nghĩ rằng họ chính là con mồi." - dòng chia sẻ mới nhất của hot girl Trâm Anh hiện đang được dân tình truyền tay nhau khắp nơi và dấy lên cuộc tranh cãi, bàn luận sôi nổi.
Có thể nói, Trâm Anh là cái tên thị phi cực hot suốt năm 2019 vừa qua. Sau những lùm xùm, hot girl gốc Hà Thành quyết định lùi về sống ẩn và rời xa chốn thị phi showbiz. Dù vậy, nhất cử nhất động đều khiến dân tình quan tâm sít sao. Điều này bao gồm cả chia sẻ mới của cô nàng.
Có người tán thành với ý kiến của Trâm Anh thì cũng có người "chĩa mũi nhọn" vào cô nàng:
- Không thích chị này nhưng ý này đúng mà. Con trai hay có thói khoe mẽ, kể chuyện mình cua được cô này cô kia cho hội bạn bè mình nghe. Thử mà mình đặt trong tình huống đó, thích người ta thật lòng xong bị đối xử vậy xem ai hiền nổi.
- Phụ nữ khéo léo chả ai mở miệng ra đánh giá người khác làm gì cho mệt. Cứ sống tốt thôi rồi mọi người sẽ nhìn thấy mà.
- Chả hiểu sao mọi người lại cứ coi tình yêu như cuộc đua rồi cố gắng giành phần thắng. Rõ ràng là tổn thương mà vẫn thích nói mấy lời mạnh mẽ để tỏ ra mình mới là kẻ đi săn. Cuối cùng ai thắng hay thua thì cũng đều có 1 kết quả là chia tay. Tôn trọng nhau mới đi đến cuối cùng được.
- Trong trường hợp này vẫn thấy Trâm Anh đúng nha, 1000 like cho chị.
E dè hơn, hoang mang hơn, thu gọn mình và sống nhiều hơn cho gia đình chính là Trâm Anh của lúc này. Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2020, nàng hot girl cho hay: "Đàn ông đến với tôi vì yêu hay chỉ thích thử cảm giác lạ? Tôi chẳng còn tin vào lựa chọn của mình nữa!"
Hiện tại cô nàng vẫn chưa yêu ai và vẫn đang trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. "Như mình trước kia đã khó tìm rồi, bây giờ lại càng khó hơn. Mình không biết người ta đến với mình có chân thành không, có trân trọng mình không. Hay đơn giản chỉ là muốn thử cảm giác lạ, muốn xem: "À. Để xem có phải con này nó thế nọ thế kia không".
Theo Mai Thúy (Trí Thức Trẻ)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (36 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (47 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)