-
Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4: Cuộc cạnh tranh chưa từng có, kinh dị chiếm ưu thế -
Giá xăng dầu tiếp tục giảm, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng -
Hòa Minzy hiếm hoi lộ diện bên chồng sắp cưới, khoảnh khắc giản dị vẫn thu hút sự chú ý -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" siêu kinh điển: Thiết kế đẹp vượt thời gian, giá mềm -
Bản sao giá rẻ của iPhone 17 Pro Max ra mắt, pin khủng 7.000 mAh, camera 200MP đại chiến Galaxy S26 Ultra -
Chuyên gia y tế nói gì về việc dùng nước tiểu bản thân để uống, bôi lên da, rửa mặt và nhỏ mắt -
Nhân loại chỉ còn 35 năm để tồn tại và lời cảnh báo đáng sợ từ chủ nhân giải Nobel Vật lý -
Diễn viên Khả Ngân suy sụp hoàn toàn trong tang lễ bà ngoại: Hình ảnh gục đầu bật khóc đầy xúc động -
Trích xuất camera vụ nam sinh lớp 12 gặp tai nạn tử vong ở Đắk Lắk, cựu CSGT liên quan đã làm gì? -
Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng
Giới trẻ
29/04/2025 13:15Hot TikToker Lào dành tiền đến TPHCM, chờ xem diễu binh từ 2h sáng
Maysaa Bouavone Phanthaboouasy (SN 2001, quốc tịch Lào), đang học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội. Không chỉ thành thạo tiếng Việt, Maysaa nhận được sự quan tâm của nhiều người khi đăng các video trên TikTok chia sẻ về văn hóa, đời sống Việt Nam và Lào.
Tối 24/4, Maysaa từ Hà Nội bay vào TPHCM, ở nhờ nhà người quen tại quận Tân Bình. Cô đã tới một số di tích và các điểm nổi tiếng ở khu trung tâm, ven bờ sông Sài Gòn, trải nghiệm xe buýt hai tầng, tuyến metro mới và thưởng thức ẩm thực.
Những tấm áp phích được dựng lên ở trục đường chính, nhạc được phát ở không gian công cộng khiến Maysaa cảm nhận được sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người dân và chính quyền TPHCM cho đại lễ 30/4.
Vài tháng trước, khi biết Việt Nam tổ chức đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TPHCM, cô đã quyết tâm dành dụm tiền để được tham dự.
Trong những ngày này, Maysaa luôn mặc trang phục truyền thống Lào, tay cầm hai lá cờ Lào - Việt Nam. 2h sáng trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cô hòa vào dòng người để chờ xem tổng duyệt diễu binh và ngắm nhìn những chiếc trực thăng sải cánh trên bầu trời.
Maysaa chia sẻ "không khó để nhận ra tinh thần yêu nước, sự đoàn kết của người dân Việt Nam". Cô rất ấn tượng với vẻ đẹp sôi động của TPHCM và sự thân thiện của người dân. Cô thích thú khi đồ ăn ở TPHCM cay hơn Hà Nội nhưng lại rất hợp khẩu vị với người Lào.
Theo Maysaa, lễ kỷ niệm 30/4 tại TPHCM có quy mô rất lớn, được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, với sự tham gia của nhiều đoàn quốc tế như Trung Quốc, Campuchia và Lào. Điều khiến cô xúc động hơn cả là khi chứng kiến đoàn quân đội Lào tham gia diễu binh, hiên ngang bước đều, được người dân nồng nhiệt chào đón.


“Các anh bộ đội Lào tập luyện rất nghiêm túc, thần thái phấn khởi, làm em có cảm giác như mình đang ở nhà. Khoảnh khắc ấy, lòng em trào dâng niềm tự hào", cô gái Lào nói. Cô cũng đặc biệt xúc động khi người dân Việt Nam dành nhiều tình cảm cho khối Quân đội Lào. Đoàn Quân đội Lào đi qua các tuyến đường đều được người dân hồ hởi chào đón, tay bắt mặt mừng và xin chụp ảnh.
Từng dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và đến hôm nay là kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước của Việt Nam, Maysaa cho rằng cả hai sự kiện đều có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, không chỉ với Việt Nam mà cả với Lào. Năm 1975, Việt Nam thống nhất đất nước và cũng trong năm ấy, ngày 2/12, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức ra đời.
Theo kế hoạch, Maysaa sẽ tiếp tục chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 30/4, đến 1/5 cô quay về Hà Nội để tập trung việc học. Cô bật mí sẽ tiếp tục có mặt tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội và mong muốn có được nhiều trải nghiệm thú vị.
Là người rất thành công khi phát triển nội dung trên nền tảng TikTok, Maysaa mong muốn truyền tải hình ảnh đẹp của Lào và Việt Nam, để nhắc nhở về tình hữu nghị keo sơn hai nước. “Đây là cách thể hiện lòng tự hào dân tộc và tình cảm thiêng liêng với hai đất nước”, cô tâm sự.
Khối diễu binh của Quân đội Lào đến Việt Nam hôm 19/4 với hơn 100 chiến sĩ. Quân đội Lào cùng Quân đội hai nước láng giềng dự diễu binh ngày 30/4 theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam để thể hiện tình hữu nghị giữa các quốc gia.
Theo Xuân Ngọc - Trần Thường (Nld.com.vn)
- Người dân có thể xác nhận tình trạng hôn nhân ở bất kỳ địa phương nào (15:11)
- Meghan Markle hứng "gạch đá" vì rao bán bộ đồ mặc đi thăm nạn nhân khủng bố (15:00)
- Bắt TikToker chuyên trị "âm binh quấy phá" với giá từ 5 - 30 triệu đồng/lần (29 phút trước)
- Đấu giá dồn dập tài sản của bà Trương Mỹ Lan: 3 xe sang hơn 7 tỷ đồng chờ “lên sàn” (35 phút trước)
- Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4: Cuộc cạnh tranh chưa từng có, kinh dị chiếm ưu thế (44 phút trước)
- Giá xăng dầu tiếp tục giảm, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng (50 phút trước)
- Chelsea phải chi số tiền đền bù "khủng" sau khi sa thải Liam Rosenior (52 phút trước)
- Đề xuất lộ trình tăng thuế "mềm" cho xe điện: Tránh cú sốc giá và cơn sốt ảo (58 phút trước)
- Ra vào điều hòa, uống bia ngày nóng: Thói quen phổ biến có thể dẫn tới đột quỵ bất ngờ (1 giờ trước)
- Hòa Minzy hiếm hoi lộ diện bên chồng sắp cưới, khoảnh khắc giản dị vẫn thu hút sự chú ý (1 giờ trước)