-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Giới trẻ
04/06/2021 15:26'Huệ Nguyễn chưa có người yêu' - Chân dung nữ sinh Y dược xinh đẹp trong 'Biệt đội săn Covid-19'
"Huệ Nguyễn - chưa có người yêu" là dòng chữ được viết bên ngoài bộ đồ bảo hộ kín bưng của Nguyễn Huệ, cô sinh viên năm cuối Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đang tham gia chống dịch tại Bắc Giang.
Bức ảnh được đăng tải trên trang Facebook Thông tin Chính phủ và nhanh chóng lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Trước đó, sáng 27/5, tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã diễn ra lễ ra quân của Đoàn nhân viên y tế tình nguyện chi viện tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19. Đoàn gồm 36 giảng viên, sinh viên lên đường dập dịch, ba ngày sau lời kêu gọi cả nước trợ giúp Bắc Giang, Bắc Ninh của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.
Cô Huỳnh Thị Hồng Nhung, giảng viên nhà trường tham gia tình nguyện chia sẻ, trong đoàn đi có 29 sinh viên nữ, có em nặng chưa đến 40 kg nhưng chưa từ chối bất kỳ việc nào được giao.
Cô Nhung cho biết các sinh viên đã dùng bút nhớ để viết, vẽ các thông điệp như: "Biệt đội săn COVID", "Mệt chỉ là cảm giác", "Huệ Nguyễn" chưa có người yêu... trên bộ đồ bảo hộ để dễ dàng nhận ra và cùng động viên nhau cố gắng.
Trong đó, Huệ Nguyễn là cô nàng nữ sinh năm cuối, đến từ Hà Nội. Tham gia Biệt đội chống Covid, Huệ đã tự tay ghi tên và tình trạng "độc thân" lên bộ đồ bảo hộ của mình
Không ngờ, bức ảnh chụp "Huệ Nguyễn - chưa có người yêu" lại được trang Facebook của Chính phủ đăng tải và đứng ra "mai mối" giúp cô nàng. Ngay lập tức, nhiều người đã tìm ra trang cá nhân của cô gái và nhanh chóng tham gia ứng tuyến.

Huệ Nguyễn chia sẻ cô cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi được mọi người quan tâm và dành nhiều tình cảm cùng những lời động viên, ngợi khen:
"Mình rất cám ơn mọi người vì đã quan tâm, động viên mình trong chuyến tham gia tình nguyện hỗ trợ Bắc Giang chống dịch lần này.
Nhiều bạn thậm chí còn đề nghị làm quen, làm bạn trai mình nữa chứ. Thì thật ra chính mình là người tự tay viết tên cũng như dòng chữ "chưa có người yêu" lên bộ đồ.
Nhưng mình chỉ ghi cho vui vậy thôi chứ chắc người đãng trí như mình thì không có người yêu được đâu. Hôm nghe tin chuẩn bị hành trang lên đường mình vội vội vàng vàng quá còn đi 2 chiếc dép bên trái cơ."

Được biết, trong chuyến đi lần này, Huệ Nguyễn cùng các thành viên "Biệt đội săn Covid" được giao lấy mẫu xét nghiệm cho người dân My Điền, Vân Trung (huyện Việt Yên) là những khu vực có nguy cơ cao, công nhân trọ đông, mật độ dân số dày bậc nhất tỉnh.
Bình quân mỗi ngày, họ lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm. Dẫu làm việc vất vả dưới cái nắng gay gắt của tiết trời tháng 5, Huệ và các thành viên vẫn giữ vững tinh thần sôi nổi, lạc quan và tràn đầy năng lượng tích cực của những người trẻ.
Dù làm việc cùng nhau đã gần 1 tuần nhưng các thành viên trong đoàn hiện vẫn chưa thể nhớ được hết mặt nhau vì phần lớn thời gian là được nhìn nhau qua tấm che mặt.
Những dòng chữ viết tên lên áo trở thành chỉ dấu hữu ích để nhận diện mỗi thành viên trong đoàn.
Cô Hồng Nhung, giảng viên và là thành viên trong đoàn Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam chia sẻ thêm: "Lần đầu chi viện chống dịch, thầy trò nhà trường chưa có kinh nghiệm thực chiến, mất 1- 2 ngày đầu làm quen nên hơi mệt.
Song tất cả sau đó nhanh chóng vào guồng, việc lấy mẫu diễn ra trơn tru. Đoàn còn được bà con Bắc Giang gửi tặng bánh, sữa, chè và nước ép dưa hấu và nhiều đồ ăn, vật dụng để tiếp tiếp sức.
Những lời khen của các anh chị CDC Bắc Giang "em ơi sinh viên của em làm nhanh mà tốt lắm"; "các bạn vào guồng rất nhanh, làm đâu ra đấy"... xin giữ lại để chúng tôi cùng cố gắng nhiều hơn nữa.
Ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe "cô ơi em không trụ được nữa em vào nghỉ 15 phút sau em tiếp sức cho các bạn", "cô ơi mình cố nốt xóm này quyết tâm chiều không phải quay trở lại nữa ạ"...
Nghĩ thương các cô cậu học trò vẫn đang miệt mài trên giảng đường nay được trở thành các chiến binh quả cảm. Thầy trò chúng tôi đang sống những ngày đẹp nhất mà các học trò thường nói là "sống như chưa từng được sống"…
Nơi đây, giữa mặt trận chống dịch sục sôi ý chí can trường của đội ngũ y tế cả nước và của cả nhân dân Bắc Giang, chúng tôi đã có những ngày rực lửa nhất của cuộc đời. Và xin dành riêng cho "Biệt đột săn Covid VUTM" yêu thương của tôi những tự hào, những cảm phục.
Cảm phục vì các em đã không bị khuất phục bởi cái nắng hè gay gắt, của nhiều điều "khó nói" khi khoác lên người bộ bảo hộ cấp 4, của những ngày làm việc triền miên nhiều giờ đồng hồ…. Nhưng với chúng em "mệt chỉ là cảm giác" mà thôi..."
Theo Ngân Hà (Nhịp Sống Việt)








- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (40 phút trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (1 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (1 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (1 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (2 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (2 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (2 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (2 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (2 giờ trước)




