-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Giới trẻ
27/08/2025 09:46"Không ai thắng nổi Tâm Tít..."
Để nói về danh hiệu "Đệ nhất hot girl Hà thành" thì không thể không nhắc đến Tâm Tít (tên thật Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1989). Cái tên từng là "hệ tư tưởng" vào những năm 2008-2015.
Từ chỗ là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí tuổi teen, rồi thử sức ca hát, đóng phim, làm VJ, cho đến khi rời showbiz để tập trung cho gia đình và công việc riêng, hành trình của cô gần hai thập kỷ qua vẫn luôn được chú ý.

Điều đáng chú ý là dù đã rời xa showbiz, Tâm Tít vẫn giữ được sức hút riêng. Hiện tại, cô có sự nghiệp riêng ổn định, gia đình hạnh phúc và nhan sắc gần như không thay đổi theo thời gian. Nói ngắn gọn, Tâm Tít chính là hình mẫu “thắng đời” mà nhiều người ngưỡng mộ.
Từ hot girl đời đầu, từ năm 2008 đã nổi đình đám
Trong các hot girl đời đầu, Tâm Tít vẫn là một “tượng đài” được cư dân mạng nhắc đến nhiều, ưu ái gọi là “đệ nhất hot girl Hà Thành”, hội tủ đủ combo: xinh đẹp, nổi tiếng, đa năng.
Cô bắt đầu nổi tiếng từ 2008. Thời điểm này, Tâm Tít phủ sóng trên khắp các mặt báo, tạp chí giành cho tuổi teen, là model ảnh ăn khách, đóng MV ca nhạc,... Với vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái, không ngoa khi nói Tâm Tít cứ xuất hiện là viral.

Đang trên đà phát triển, cô quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp, lấn sân sang lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Tuy không viral như lúc còn ở Hà Nội nhưng cũng đủ để cô có độ phủ sóng rộng rãi, thu về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo.
Cứ như thế, Tâm Tít có cho mình sự nghiệp mà nhiều người mơ ước ở tuổi trẻ, từ quãng thời gian 19-25.
Năm 2015, Tâm Tít bất ngờ kết hôn với doanh nhân Ngọc Thành, dần rút lui hẳn khỏi showbiz. Đó là bước ngoặt định hình lại hình ảnh của cô: từ hotgirl - nghệ sĩ sang người phụ nữ của gia đình, doanh nhân.
Cô sáng lập thương hiệu thời trang riêng, tất bật với vai trò làm vợ, làm mẹ. Không còn lịch quay, không còn chạy show, Tâm Tít gần như biến mất khỏi sân khấu, mạng xã hội cá nhân vài tháng mới đăng ảnh nhưng không hề "hạ nhiệt". Cứ mỗi lần lên hình, Tâm Tít lại khiến người hâm mộ trầm trồ với cuộc sống sang chảnh, từ hot girl, sang phú bà. Bộ ảnh bikini ở resort, bộ váy dạ hội trong một sự kiện hay chỉ đơn giản là tấm hình đời thường đều có thể thành chủ đề hot.




Đó chính là định nghĩa của một sự nghiệp thắng lớn: rút khỏi "cuộc chơi" nhưng vẫn được coi là người chiến thắng.
Hôn nhân hạnh phúc, mẹ của hai con và... vẫn đẹp!
Không chỉ sự nghiệp, hôn nhân và gia đình cũng là một dấu ấn quan trọng cho cái gọi là “thắng đời” của Tâm Tít.

Từ sau khi lấy chồng, Tâm Tít gần như biến mất khỏi các sự kiện giải trí. Nhưng đổi lại, cô xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Hai con trai lần lượt chào đời vào năm 2015 và 2017. Thỉnh thoảng, hình ảnh hai bé được mẹ chia sẻ trên trang cá nhân: đáng yêu, ngoan ngoãn.

Trong mắt nhiều người, Tâm Tít chính là hình mẫu “mẹ bỉm rich mom” chuẩn chỉnh: vừa lo chu toàn cho gia đình, vừa giữ được phong cách cá nhân sang trọng.
Cô không biến mạng xã hội thành nơi phô trương tài sản, cũng không dựng hình ảnh gia đình để câu view. Ngược lại, sự kín đáo của Tâm Tít càng khiến nhiều người quan tâm hơn.
Trong ba “chiến thắng” của Tâm Tít, nhan sắc có lẽ là phần khiến cộng đồng mạng trầm trồ nhiều nhất mỗi khi nhắc đến cô.

Ngay từ những năm 2000, Tâm Tít đã được xem là một trong những nhan sắc đình đám nhất Hà thành. Đáng chú ý, hơn 15 năm sau, cô vẫn giữ phong độ ổn định: ở tuổi 36, thần thái vẫn trẻ trung, gương mặt vẫn rạng rỡ và cuốn hút.
Có lẽ chính vì vậy mà mỗi khi Tâm Tít đăng ảnh, mạng xã hội lại rộn ràng bình luận : “Đúng là đẹp không tuổi”, “Lão hóa ngược rồi”, “Hotgirl ngày nào giờ vẫn đỉnh thế này à?”.
Điều này càng trở nên đặc biệt khi nhớ rằng cô hầu như không hoạt động nghệ thuật, không đầu tư chụp lookbook đều đặn, không chăm chỉ up story mỗi ngày.




Không ai thắng nổi Tâm Tít...
Gần 20 năm từ ngày nổi lên như một hotgirl đời đầu, Tâm Tít đã đi qua nhiều ngã rẽ. Từ nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng, cô rời khỏi ánh đèn sân khấu để trở thành vợ, mẹ. Từ một gương mặt thường xuyên xuất hiện trên bìa báo, cô thỉnh thoảng mới xuất hiện trên mạng xã hội. Từ một người được chờ đợi sẽ bùng nổ sự nghiệp giải trí, cô lại lặng lẽ xây dựng thương hiệu riêng.
Nhưng rốt cuộc, chính những lựa chọn đó đã giúp Tâm Tít trở thành “người thắng cuộc”. Cô thắng trong sự nghiệp: không còn showbiz nhưng vẫn giữ được độ phủ truyền thông. Cô thắng trong gia đình: hôn nhân yên bình, hai con đáng yêu, một tổ ấm ít ồn ào. Và đặc biệt, cô thắng trong nhan sắc: “lão hóa ngược”, giữ được phong độ hơn 15 năm qua, mỗi lần xuất hiện đều thành spotlight.
“Không ai thắng nổi Tâm Tít” - không chỉ là một câu nói vui. Nó là sự thật về một trong những biểu tượng hotgirl hiếm hoi có thể rút lui khỏi cuộc chơi showbiz nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Tâm Tít thắng nhờ chính sự lựa chọn, sự bản lĩnh và một cuộc sống viên mãn mà nhiều người mơ ước.
Ảnh: FBNV.








- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (21:00)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (20 phút trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (24 phút trước)
- Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, tiền công từ ngân sách (29 phút trước)
- Lĩnh 15 năm tù vì thuê xe rồi làm giả giấy tờ đem bán (51 phút trước)
- Khai trừ nhiều đảng viên vi phạm trong vụ án xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương (1 giờ trước)
- Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn (1 giờ trước)
- Vietnam Airlines nêu lý do cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên máy bay (2 giờ trước)
- Nguyên "Bộ trưởng bão lụt" Lê Huy Ngọ qua đời (2 giờ trước)
- Công Vinh gây phản cảm vì hình ảnh lố "nhức mắt" (2 giờ trước)




