-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Giới trẻ
22/04/2018 17:24Không chỉ là đấu trường căng thẳng, Đường lên đỉnh Olympia còn là nơi se duyên cho rất nhiều cặp đôi!
Đường lên đỉnh Olympia không đơn thuần chỉ là một đấu trường của những cái đầu có điểm số IQ, kiến thức xã hội cao, mà đó còn là nơi chứa đựng nhiều câu chuyện thú vị. Một trong số đó là Tình yêu. Có rất nhiều cặp đôi đã nên duyên từ chính chương trình này. Và cặp đôi nào cũng nhận về sự ủng hộ hết mình của khán giả.
Cặp đôi cầu hôn bằng chính vòng nguyệt quế.

Đó là cặp đôi Trần Thị Thu Hằng (quê ở Thanh Hoá) và Trần Anh Dũng (quê ở Vĩnh Phúc). Dũng là thí sinh của tuần 2 tháng 2 quý 2 năm Olympia thứ 12. Còn Hằng là thí sinh thi tuần 1 tháng 1 quý 2 năm Olymia thứ 15. Ngày Hằng thi thì Dũng có ngồi trên hàng ghế khán giả để xem, nhưng lúc ấy cũng chỉ biết nhau chứ chưa nói chuyện gì với nhau cả.

Sau này, Olympia tổ chức Gala 15 năm thì họ gặp lại nhau. Dũng kể: ”3 ngày diễn ra Gala là thời gian mình trêu đùa Hằng nhiều nhất. Mới đầu tiên gặp mặt mình đã lấy bánh kem bôi hết lên mặt cô ấy. Xong tối hôm đó về nói chuyện rất nhiều. Sang ngày thứ 2 của Gala thì sáng đó đá bóng xong, mình chạy lại lau mồ hôi trên đầu vào lưng Hằng. Ngày thứ 3 kết thúc Gala, mình với Hằng chụp chung với nhau quả ảnh để đời. Mình cũng không biết tại sao mới chỉ quen nhau, rất xa lạ mà lại có cảm giác thân thiết với Hằng đến thế.
Gala xong thì mình say nắng luôn và quyết định cầm cưa cô bé này. Hằng nhắng nhít, trẻ con nhưng rất chững chạc. Hằng cũng là người đầu tiên khiến mình “sợ”, “bắt thóp” được mình”.

Sau quá trình yêu nhau chính xác là… 888 ngày, cả hai đã quyết định về một nhà. Dũng đã nghĩ ra một màn cầu hôn rất độc đáo, khi lấy chính vòng nguyệt quế của mình cầu hôn bạn gái. Thậm chí, chiếc áo Olympia trong màn cầu hôn của Dũng và Hằng cũng chính là chiếc áo mà cả hai được phát và mặc trong gala 15 năm.

Cặp đôi “thủ lĩnh ngầm”
Đó là cặp đôi Phạm Văn Thắng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị, thí sinh mùa 2) và Vũ Thị Phương Quỳnh (thí sinh mùa 4). Thắng là người thường xuyên đứng ra tổ chức các hoạt động bên lề cho cộng đồng Olympia, vì thế, anh từng đặt biệt danh là ”Thủ lĩnh Olympians”

Năm 2003, khi VTV tổ chức giao lưu, gặp gỡ thí sinh Olympia, Thắng được xếp chung nhóm với Phương Quỳnh. Ngay lập tức, anh chàng đã ấn tượng ngay với ”cô gái thông mình, xinh xắn, nhẹ nhàng” này. Sau đó, cả hai duy trì quan hệ bạn bè, nhưng khi ra trường, vì tình cờ làm việc gần nhau nên họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm.
Mối quan hệ này đã đơm trái ngọt bằng một đám cưới ấm cúng cùng cô con gái có tên Phạm Hà Minh. Được biết, bé Hà Minh rất thích xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ lúc nhỏ.
Tham gia Gala, dính ngay tiếng sét
Ngọc Tân (sinh năm 1989, Điện Bàn, Quảng Nam) là thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7, còn Ngọc Trang (sinh năm 1991, Sơn Tây, Hà Nội) là thí sinh của năm thứ 8. Cả hai được se duyên với nhau khi tham gia Gala kỷ niệm 10 năm của chương trình.

Họ từng trải qua nhiều năm yêu xa gần 2.000 km, với nhiều khó khăn, sóng gips. Trong 3 năm đầu, họ gặp nhau được 25 lần. 2 năm sau, vì Trang đi du học nên có chỉ gặp nhau được 4 lần.


Thế nhưng, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của cả hai, mà vào tháng 12/2015, họ đã chính thức về chung một nhà với bộ ảnh cưới được chụp ở Pháp.


Từ đối thủ trở thành vợ chồng
Cặp đôi Cao Minh Thùy Linh - Phạm Ngọc Viễn Linh từng là đối thủ của nhau trong vòng thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7. Sau cuộc thi, họ nhận ra cả hai có rất nhiều điểm tương đồng khó tin như cùng tên, cùng tuổi, cùng sở thích bóng đá… Nhờ đó, họ trở nên thân thiết với nhau.

Thời còn cưa cẩm, Viễn Linh từng sang đưa đón Thuỳ Linh đi học ở Thủ Đức, mỗi tối đều tặng cô một bông hồng. Tình yêu kéo dài cho đến năm 2011 thì cả hai chính thức xin phép gia đình hai bên cho họ tiến tới hôn nhân. Hiện nay, cả hai đã có một cậu con trai kháu khỉnh.

Cặp đôi nổi tiếng nhất Olympia
Đó là cặp đôi của Mai Thanh Tiếp và Nguyễn Thanh Xuân - cặp đôi nên duyên đầu tiên của Olympia. . Thanh Tiếp ấn tượng với Thanh Xuân khi đang xem cuộc thi của cô qua sóng truyền hình. Thay vì để ý đối thủ như dự định ban đầu, thì Tiếp lại cứ bị cuốn vào Xuân. Sau đó, cả hai làm bạn.

Khi vào Đại Học, cả hai cùng học ngoại ngữ ở trường Ngoại ngữ, cùng chở nhau đi học, đi học, đi chơi, trao đổi bài vở, tâm sự với nhau nhiều điều… Sau đó Xuân đi du học, và mối quan hệ vẫn được tiếp diễn bằng những email qua lại, những cuộc gọi.. Lúc ấy, họ vẫn chỉ làm bạn mà không ai dám nói ra tình cảm bên trong mình.
Trong đêm gala của Đường lên đỉnh Olympia năm 2006, Tiếp đã nhờ 1 két bia để lấy dũng khí thổ tình yêu với với Xuân. Khi được MC hỏi về người mà mình muốn gặp nhất Tiếp đã dõng dạc trả lời tên của Thanh Xuân: “Trong giờ phút này, tớ rất mong có Xuân ở đây. Tớ chúc bạn luôn học tốt và cảm thấy lạc quan trong cuộc sống. Tớ mong ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau và bạn trở về trong thành công”.

Đám cưới của cả hai đã được diễn ra vào năm 2010, sau 7 năm làm bạn và 2 năm làm người yêu. Đám cưới đặc biệt này được cộng đồng Olympia thiết kế, dẫn chương trình. Hiện tai, họ vẫn sống hạnh phúc và đã có một bé gái tên Mai Anh Thư.
Theo Gà Gà (Saostar.vn)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (35 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (48 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (2 giờ trước)