-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Giới trẻ
06/01/2016 07:23"Không có bằng thì làm lao động chân tay, hà cớ phải quỳ xin lòng thương hại?"
Ngày hôm nay, sự việc nam thanh niên mặc áo trắng quỳ gối trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam (Ba Đình, Hà Nội) xin được làm nhân viên bán hàng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Qua tìm hiểu, được biết người này sau khi học hết lớp 6, vì không muốn ăn bám gia đình nên đi xin việc nhưng vì không có bằng cấp nên liên tục bị từ chối, ngay cả vị trí bán hàng cũng không thể xin được.
![]() |
Hình ảnh nam thanh niên vừa quỳ gối vừa cầm bảng xin việc - (Ảnh: FB) |
"Làm thợ hồ cũng phải có bằng tốt nghiệp THPT"
Rất nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân lớn nhất khiến cho nam thanh niên rơi vào hoàn cảnh trên là do chưa tốt nghiệp THPT, chưa có bằng cấp. Thậm chí một số còn cho rằng, không chỉ có những công việc đòi hỏi trình độ cao mà ngay cả những công việc đơn giản như làm thợ hồ hay công nhân, khuôn vác... nếu không có bằng cấp cũng không dễ dàng được chấp nhận.
![]() |
Nguyên nhân khiến nam thanh niên không xin được việc là do không có bằng cấp? |
"Việc cầm bảng tìm việc là điều bình thường, nhưng cái không hay ở đây là anh chàng này quỳ xuống để van xin 1 công việc, mà lại là nhân viên bán hàng. Việc nhà tuyển dụng đòi bằng cấp cho vị trí này cũng rất bình thường vì nó đòi hỏi ăn nói và trình độ. Anh chàng này quỳ xuống và khóc lóc để cầu mong lòng thương của nhà tuyển dụng, thế ra họ tuyển cậu vì thương hại chứ chưa chắc là vì cậu đáp ứng được yêu cầu. Ngoài kia thiếu gì công việc chân tay, thiếu gì cơ sở tuyển học nghề, chấp nhận lương thấp nhưng được nghề, há gì phải quỳ xuống để van xin. Đừng bảo vì sĩ diện nên không dám quỳ xin như anh chàng này, mà là vì việc này chưa đáng để quỳ xuống", một bạn đọc bày tỏ quan điểm.
Bên cạnh đó, có không ít người cho rằng, điều đáng nói chính là thái độ của nam thanh niên này khi tự hạ thấp giá trị của bản thân bằng cách quỳ gối, cầu xin lòng thương hại."Bao nhiêu việc ngoài kia không cần bằng cấp chỉ cần có sức khoẻ là được, đấy đều là những công việc cao quý hết", "Tôi là con gái, đã từng có lúc thất nghiệp, đủ mọi thứ ập đến, cuộc sống bế tắc, tưởng chừng chỉ muốn kết liễu cuộc sống. Vậy mà chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ quỳ gối đi xin xỏ điều gì".
"Cuộc sống còn bao nhiêu người khuyết tật người ta vẫn tự đứng dậy bằng chính nghị lực của họ, không cần nhờ vả, vậy mà thanh niên sức dài vai rộng, to khỏe thế kia, tự hạ thấp giá trị bản thân bằng cách quỳ gối, cầu xin lòng thương hại của người ta. Nhục nhã, tôi cũng đã đi xin việc và cũng đã hiểu, đừng có lý do này kia. Nếu không có trình độ chuyên môn thì bốc vác, phụ quán ăn hay bảo vệ...", một độc giả có nickname T.H lên tiếng.
Học hành đàng hoàng, bằng cấp hẳn hoi nhưng có thể bị…thất nghiệp, đó là một thự tế và là một bài toán nan giải trong xã hội hiện nay. Câu chuyện người bán khoai lang, bán trà chanh có thu nhập hơn 10 triệu/tháng khiến cho không ít người phải ganh tỵ... đó không phải là trường hợp cá biệt, mà nó vẫn đang hiện diện trong cuộc sống nhưng không ít người trong chúng ta nhận ra, để từ đó thấy được giá trị đích thực của sức lao động.
Theo Hồng Minh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)








- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (23 phút trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (50 phút trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (1 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (1 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (1 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (2 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (3 giờ trước)




