-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Giới trẻ
06/02/2018 03:21'Không có chuyện ca sĩ Nhật Bản hát tặng đội U23 Việt Nam'
Hành trình lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải bóng đá U23 châu Á 2018 không chỉ làm nức lòng hàng triệu trái tim đang sinh sống trên mảnh đất hình chữ S mà cả những người con xa xứ.
Từ cảm xúc khó quên sau trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) hôm 27/1 vừa qua, chủ tài khoản Facebook Anh Bill Nguyen quyết định thực hiện clip bày tỏ cảm xúc của mình về "đại chiến trên tuyết" rồi đăng tải lên trang cá nhân.
Trong phần mô tả, Anh Bill Nguyen viết rõ đoạn video nói lên cảm xúc và suy nghĩ cá nhân về đội tuyển U23 Việt Nam. Về phần nhạc nền, anh sử dụng ca khúc Hana wa saku (Và hoa đã nở) được sáng tác sau trận động đất kinh hoàng năm 2011 ở Nhật Bản để kêu gọi mọi người cùng đoàn kết và tiến bước tới tương lai.
Hình ảnh cầu thủ U23 Việt Nam ra sân, hát quốc ca và thi đấu dưới trời âm 2 độ C, tuyết rơi trắng xóa tại sân vận động Thường Châu, kèm lời bình: "Khi những chiến binh bước ra sân cỏ, họ mang theo tất cả niềm tin, hy vọng của nhân dân Việt Nam. Tuyết rơi dày đặc..." hay "Thứ gắn kết dân tộc này là thể thao, là bóng đá. Dân tộc mình đã chờ đợi 5 năm, 10 năm hay 20 năm?"... khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Những ngày gần đây, clip đầy cảm xúc này lan truyền trong cộng đồng mạng Việt. Tuy nhiên, tiêu đề đoạn video và thông tin đi kèm đã bị làm sai lệch theo hướng bài hát nhạc nền được viết riêng cho U23 Việt Nam như "Ca sĩ Nhật viết bài hát tặng U23 Việt Nam", "Ca khúc hát về U23 Việt Nam bằng tiếng Nhật"...
Nhiều diễn đàn mạng và trang tin Việt hiện vẫn chia sẻ thông tin không đúng.
Zing.vn liên hệ với Nguyễn Quốc Anh (24 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH quốc tế Tokyo, Nhật Bản) - chủ tài khoản Anh Bill Nguyen - để tìm hiểu sự việc.
"Hôm nay, nhiều bạn bè chia sẻ bài đăng và nhắc mình mới biết sự tình rằng nhiều trang tin, diễn đàn mạng đang chia sẻ clip của mình kèm thông tin sai. Có lẽ 'fake news' này xuất hiện khi một kênh YouTube chia sẻ đoạn video mà không xin phép, rồi giật title câu like kiểu 'Nhật Bản hát tặng U23 Việt Nam'. Sức lan tỏa của trang đó lớn hơn bài đăng gốc của mình nên thông tin sau đó méo mó thế nào mình cũng chưa rõ nữa", Quốc Anh nói.
Quốc Anh cũng cho hay anh đã gửi email cho bên quản trị kênh nói trên về thông điệp của mình cùng ý nghĩa khi sử dụng bài hát Hana wa saku và nhận phản hồi rằng thông tin sẽ được đính chính.

Chia sẻ về cảm hứng khi làm clip, chàng trai 24 tuổi cho hay xuất phát từ tình yêu đất nước và bóng đá nước nhà, ngay sau khi kết thúc trận đấu lịch sử, anh nhận thấy mọi người tập trung vào một số vấn đề tiêu cực xung quanh. Anh làm đoạn video nhằm nhắc nhở mọi người điều đáng để nhớ là trận đấu lịch sử như mơ trên sân vận động Thường Châu.
Quốc Anh tải các clip tại Zing.vn và trên mạng làm tư liệu, rồi biên soạn lời bình nhấn mạnh vào diễn biến trận chung kết và tình cảm của người con xa quê. Một cô bạn đã giúp Quốc Anh trau chuốt lời văn tiếng Việt, bởi anh lớn lên ở Canada và Mỹ.
"Lúc cô bạn viết xong, mình chọn cảnh quay hợp lời văn rồi ghép lại. Thời gian hoàn thiện là từ 8h sáng đến 0h hôm sau. Mình rất vui vì nhiều người hưởng ứng clip, nhưng cũng buồn vì chuyện không đáng có.
Ngoài chuyện thông tin đoạn video sai, mình cũng có lỗi khi không ghi rõ tên nguồn các clip mình đã sử dụng làm tư liệu. Việc đoạn video viral nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Mình muốn qua đây thông tin chính xác tới người xem bởi trong thời đại này thông tin là sức mạnh, fake news tràn lan", nam sinh bày tỏ.
Theo Thu Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (18:35)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (18:28)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (2 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (2 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (2 giờ trước)