-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
-
Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt"
-
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
-
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
-
Về Thủ đô dự hội nghị, trưởng bản cứu gần trăm người thoát lũ muốn "nói hết nỗi lòng bà con"
-
Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
-
5 thực phẩm màu đen là “vua bổ thận” bình dân: Đã rẻ còn dễ chế biến, ngon miệng
-
Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát vào mặt một học sinh
-
Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ
-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
-
Vụ anh trai dùng ghế đánh em ruột dã man: Hai anh em nói gì?
-
Từ vụ hành hung phụ nữ dã man ở chung cư Hà Nội: Bài học cay đắng về "đồng vợ đồng chồng… tù mọt gông"
Giới trẻ
29/03/2025 18:37Không phải mê tín, con đến để 'báo ân' hay 'báo đời' cha mẹ chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu này
Tại văn phòng, mỗi khi Tiểu Lệ nhắc đến con trai, ánh mắt cô luôn ánh lên niềm tự hào đặc biệt. Giọng điệu của cô tràn đầy sự trìu mến, thậm chí còn mang chút "màu hồng" của một người mẹ: " Con tôi đúng là món quà cuộc sống, chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng ".
Theo lời cô kể, từ lúc mới 2 tháng tuổi, cậu bé đã không cần bú đêm nên cô có thể ngủ ngon tới sáng. Khi biết đi thì cậu bé không thích người bế, mới hơn 2 tuổi đã leo núi băng băng. Cậu bé ăn khỏe, không kén chọn, ngủ tốt và hiếm khi ốm vặt. Khi đi học, cậu bé tự giác làm bài tập, ghi nhớ tốt, học thuộc bài nhanh, lại có chính kiến và biết cảm thông, đúng chuẩn một "cậu bé con nhà người ta".
Theo quan niệm dân gian của Trung Quốc, trẻ em có thể được chia thành hai loại: Một loại là những đứa trẻ đến để "báo đời", khiến cha mẹ phải lo lắng, khó nuôi từ nhỏ và lớn lên cũng gặp nhiều vất vả. Loại còn lại là những đứa trẻ đến để "báo ân", hiền lành, dễ nuôi và lớn lên ngoan ngoãn, mang lại sự nhàn nhã cho cha mẹ. Mặc dù quan niệm này có thể bị coi là mê tín, nhưng thực tế cho thấy nhiều bậc phụ huynh cảm nhận rõ sự khác biệt này ngay từ khi con còn trong bụng mẹ.
Bác sĩ nhi khoa nổi tiếng người Mỹ, William Sears, trong cuốn sách "The Baby Book", đã chỉ ra rằng: " Trẻ em có nhu cầu cao từ lúc sơ sinh thường có xu hướng trở thành những trẻ 'báo đời', trong khi những bé có nhu cầu thấp hơn lại giống như đang 'báo ân' ".
Theo cuốn sách này, những em bé có "nhu cầu cao" ngay từ khi mới sinh tức là bé thường khóc nhiều, khó dỗ, đòi bú liên tục, hay quấy khóc, bám mẹ, khó ngủ. Trẻ được cho là đến để "báo đời" vì khiến cha mẹ rất vất vả trong việc chăm sóc.
Ngược lại, những bé "nhu cầu thấp" tức là trẻ ăn ngủ điều độ, ít khóc, dễ trông, có thể chơi một mình. Trẻ được cho là đến để "báo ân" vì cha mẹ nuôi dễ dàng, nhàn tênh.
Dấu hiệu nhận biết trẻ "báo đời" từ sớm
1. Thai kỳ đầy thử thách
Một số mẹ bầu trải qua thai kỳ suôn sẻ, ít ốm nghén, nhưng cũng có những bé "quậy từ trong bụng", khiến mẹ nôn ói đến tận ngày sinh, phải đi khám liên tục.
Theo lời kể của một người bạn của Tiểu Lệ, con gái cô - bé Niuniu, đã gặp phải tình trạng thiếu ối nghiêm trọng từ tuần thứ 28 của thai kỳ. Mỗi 2-3 ngày, Tiểu Lệ phải đến bệnh viện để siêu âm, sau giờ làm việc, cô thường xuyên vào viện để theo dõi tình trạng tim thai. Có một lần, chỉ số ối giảm xuống còn 50ml, khiến bác sĩ suýt chỉ định sinh mổ sớm. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi chỉ số ối bất ngờ tăng trở lại gần ngày dự kiến sinh.
Ngoài ra, do chế độ ăn uống với nhiều nước bổ dưỡng, cân nặng của Tiểu Lệ đã tăng vọt lên 75kg trong suốt thời gian mang thai.
2. Sinh nở gian nan
Nhiều bà mẹ đã chia sẻ những trải nghiệm sinh con đầy gian nan, ví von như " đi một vòng qua quỷ môn quan ". Một trong số đó là câu chuyện của Thanh Thanh. Dù đã quá ngày dự sinh, cô vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ. Sau khi được tiêm thuốc kích sinh, cô phải chịu đựng 2 ngày đau đớn mà không có kết quả. Khi cổ tử cung đã mở đủ, cô lại gặp phải tình huống khó khăn khi dây rốn quấn quanh cổ bé, buộc phải chuyển sang phương pháp sinh mổ.
Thanh Thanh tâm sự: " Cả sinh thường lẫn sinh mổ đều đã trải qua. Nếu biết trước như vậy, tôi đã chọn mổ ngay từ đầu để đỡ khổ ".
3. Bám mẹ quá mức
Nhiều trẻ sơ sinh có xu hướng chỉ muốn nằm bên mẹ, không chịu rời xa. Mỗi khi mẹ rời đi, bé thường khóc không ngừng, khiến các bà mẹ cảm thấy không nỡ rời xa con. Điều này dẫn đến việc nhiều bà mẹ trẻ không dám giao con cho người khác, tự mình đảm nhận mọi công việc như cho ăn, ngủ, thay bỉm.
Hệ quả là họ thường xuyên mất ngủ, sức khỏe suy giảm và dễ mắc phải các triệu chứng của hậu sản như đau lưng và nhức mỏi kéo dài.
Dấu hiệu nhận biết trẻ "báo ân" từ sớm
1. Dễ ăn, dễ ngủ, dễ nuôi
Trẻ không kén người, ai bế cũng được. Bé ngoan ngoãn, biết tự chơi, biết cười, biết chờ. Khi đói hoặc buồn, chỉ khóc nhẹ rồi lại ngoan ngoãn sau khi được dỗ dành.
2. Ít ốm, sức khỏe tốt
Không phải thức đêm trông con ốm, không phải bế vào viện suốt ngày. Đó là điều "báo ân" lớn nhất đối với cha mẹ, nhất là những người lần đầu làm cha mẹ.
3. Tính tình hiền hoà, ít cáu gắt
Một số trẻ có tính cách hiền lành giống như những chú mèo nhỏ. Chúng ít khóc, dễ dỗ và có tinh thần ổn định, điều này giúp việc chăm sóc trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn cho cha mẹ và người chăm sóc.
Dù con là "báo ân" hay "báo đời", mỗi đứa trẻ đều là cơ hội để cha mẹ học cách yêu thương và trưởng thành. Trẻ cá tính, nhu cầu cao cần sự kiên nhẫn và định hướng đúng. Trẻ ngoan, dễ nuôi cũng cần được lắng nghe vì không phải lúc nào con cũng biết cách bộc lộ nhu cầu.
Theo Phan Hằng (Phụ Nữ Số)







- Cựu thành viên T-ara được giảm án tù (15:50)
- Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh" (15:45)
- U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận sau biến cố (15:45)
- Ép người vay phải chụp ảnh khỏa thân, quan hệ tình dục mới cho vay nặng lãi (15:42)
- Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại (15:38)
- Đừng tắt máy tính hàng ngày nữa (15:28)
- Khi chia tài sản, bố để lại hết cho anh cả, tôi chẳng được gì nhưng đến khi ốm nặng, ông lại nằng nặc đòi tôi về chăm (15:27)
- Siêu xe điện Trung Quốc mạnh gấp 3 lần McLaren Elva giá 143 tỷ của Minh Nhựa (15:25)
- Người phụ nữ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TPHCM (15:23)
- Nhiều nghệ sĩ Việt rao bán nhà từ 10 tỷ đến hơn 100 tỷ đồng (15:23)



