-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Giới trẻ
21/06/2021 18:01Không thể dự lễ tốt nghiệp vì một lý do, nữ sinh xúc động khi nhận quà bất ngờ từ thầy giáo vào 'phút chót'
Trong cuộc sống, có những việc làm, những hành động của nhiều người khiến chúng ta thấy nể phục, biết ơn. Những việc làm giản dị nhưng hết sức chân thành của họ đã tỏa sáng và để lại ấn tượng sâu sắc, khiến chúng ta thêm tin tưởng rằng người tốt vẫn luôn hiện hữu và điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại quanh ta.
Và cô gái có tên Nguyễn Minh Anh, 23 tuổi, đến từ Long An mới đây đã chia sẻ câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc với cô. Chuyện kể về hành động của một người thầy khiến cô gái trẻ cảm thấy vô cùng trân trọng, biết ơn.
Theo đó, tháng 9 năm ngoái, Minh Anh nhận được thông báo kết quả tốt nghiệp Đại học. Sau 4 năm miệt mài học tập trên giảng đường Đại học Kinh tế Tài chính, cô tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh.
Nữ sinh quê Long An vô cùng hạnh phúc vì sau 4 năm "dùi mài kinh sử", học tập chăm chỉ, cuối cùng đã hái được trái ngọt.
Tuy nhiên, Minh Anh cũng có đôi chút chạnh lòng vì cô sẽ không thể dự lễ Tốt nghiệp và bước lên bục vinh quang nhận tấm bằng xuất sắc do không có đủ điều kiện để đóng khoản phí tham dự buổi lễ quan trọng này.
Minh Anh tâm sự: "Theo quy định của trường mình, sinh viên phải đóng một khoản phí để được tham dự lễ tốt nghiệp, bao gồm chi phí trang phục, chụp ảnh lưu niệm, tham dự lễ... còn không thì chỉ được âm thầm nhận bằng tại trường thôi.
Vì phí cũng khá cao đối với mình, nên mình vốn không định tham dự. Cô ở phòng Công tác Sinh viên của trường có gọi nhắc mình nộp phí để tham dự.
Có lẽ mình là sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc nên cô chú ý, cô gọi hỏi là đạt Xuất sắc được khen đó, đi đi không uổng lắm em... Nhưng mà mình chỉ có thể ngậm ngùi trả lời là tại hoàn cảnh nên chắc em không đi được."
Minh Anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ chỉ đến trường nhận bằng, chụp tấm hình kỷ niệm rồi ra về. Thế nhưng, bất ngờ xảy đến ở phút 89, như một phép màu dành tặng cô nữ sinh chăm chỉ, hiền lành.
Minh Anh nhớ lại: "Ngay ngày cuối cùng chốt sổ thì một thầy giáo ở trường liên hệ bảo mình hãy đi dự đi. Thầy kêu mình lên trường và gửi thư ký đưa cho mình cái phong bì, trong đó có số tiền đủ để đóng phí tham dự lễ.
Hôm đó mình tức tốc đi đóng, may thay vừa kịp lúc chốt sổ và nhận được thư mời luôn. Thật sự là mọi việc xảy ra nhanh chóng đến mức mình vừa bất ngờ vừa xúc động".
Minh Anh khẳng định, thầy Hà Giang là thầy giáo đang công tác tại trường, nhưng vì thầy làm việc tại khoa Công nghệ thông tin nên cô nàng chưa từng được gặp thầy trực tiếp.
Dù không biết mặt cô sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, thầy giáo Hà Giang vẫn sẵn sàng hỗ trợ cô khoản phí để tham dự lễ tốt nghiệp ngay sau khi nghe kể lại câu chuyện về cô học trò nhỏ.
"Lúc mình gọi để cảm ơn, thầy bảo là thầy thấy thương, muốn khuyến khích mình, cầm đi đóng ngay đi đừng ngại. Thật sự xúc động. Hiện tại mình đã ra trường và may mắn tìm được công việc tốt rồi. Mình luôn ghi nhớ tấm lòng của thầy Hà Giang dù sau này có đi đâu, làm gì đi chăng nữa.
Thầy đã giúp cho khoảnh khắc trọng đại của đời mình trở nên càng đẹp, ý nghĩa và đáng nhớ hơn rất nhiều. Khi mình kể câu chuyện, nhiều anh chị, bạn bè cũng nhận ra thầy Hà Giang và ngợi khen thầy rất nhiều.
Thầy rất thương sinh viên, tốt bụng và đã từng giúp đỡ cho rất nhiều học trò qua các thế hệ"
Lâu nay, không ít người trong chúng ta vẫn có những hoài nghi về lòng tốt, về người tốt. Bởi, trong cuộc sống, có những lúc ta đã từng nghe, từng chứng kiến sự thờ ơ, vô tâm đến đáng sợ của con người.
Thế nhưng, câu chuyện mà Minh Anh kể về thầy giáo của mình đã khiến nhiều người mỉm cười xúc động và mang đến một nguồn năng lượng thật tích cực.
Chúng ta nhận ra rằng, thật ra vẫn có rất nhiều câu chuyện đẹp, nhiều người tốt xung quanh mình. Họ là những người bình thường, giản dị mà có thể ta gặp ở bất kỳ nơi đâu trong cuộc đời này.
Theo Ngân Hà (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (15:44)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (15:39)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (15:23)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (15:19)
- Sao thưởng Tết 2026: Từ iPhone đời mới đến ô tô hạng sang, ai là "ông chủ" hào phóng nhất? (15:12)
- Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần (54 phút trước)
- Hỏa hoạn bùng phát tại quán cà phê trong khu biệt thự liền kề ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Chi gần 200 triệu đồng cho kỳ nghỉ kỷ niệm 38 năm ngày cưới, cặp đôi nhận về "cơn ác mộng" không bao giờ quên (1 giờ trước)
- Bé sơ sinh tử vong sau ca đẻ rơi tại nhà vì chậm đến bệnh viện (1 giờ trước)
- Bí quyết nuôi dạy con thành "học bá": 3 câu nói vạn năng giúp trẻ lội ngược dòng thành công (1 giờ trước)