-
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa
-
Vụ nữ sinh bỏ nhà đi cùng 2 con mèo: Xuất hiện tình tiết tin nhắn mới với cô giáo
-
Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9
-
10 set áo mùa thu đẹp long lanh, chị em có thể mặc luôn từ ngày mai để đi đâu cũng được khen sành điệu
-
Hà Nội Metro "chân thành xin lỗi" hành khách vì bị cấm mang xe chứa pin lithium lên tàu metro
-
Bỏ qua dấu hiệu lạ khi bấm điện thoại, cô gái 20 tuổi không ngờ bị đột quỵ
-
Nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa đại học với cách học lạ, nhiều người nghe không tin
-
Thủ tướng kỷ luật, xóa tư cách chức vụ nguyên Chủ tịch TP. HCM Lê Thanh Hải
-
Tình trạng sức khỏe 11 nạn nhân vụ ô tô của cán bộ xã đâm đám đông xem văn nghệ
-
Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm
-
Em gái bị anh trai dùng ghế đánh vào đầu: Tôi sai với người khác, không liên quan tới cha mẹ, các anh
-
Đề nghị tặng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Vụ Phó Bí thư xã lái xe biển xanh đâm 1 trẻ tử vong: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo gì?
-
CHÍNH THỨC: Lịch tựu trường của học sinh 34 tỉnh thành, vậy là sắp đi học rồi!
-
Công ty của Jack, Hà Anh Tuấn... cũng bị thông báo cưỡng chế nợ thuế đến gần 1 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra?
-
Clip đôi nam nữ bị quay cảnh thân mật trong xe Mercedes gây bão mạng: Người trong cuộc nói gì mà vẫn bị chỉ trích dữ dội?
-
Nữ sinh ở Hà Nội bỏ nhà đi cùng 2 con mèo sau câu nói của mẹ
-
Kết quả nồng độ cồn của Phó Bí thư xã lái ô tô đâm nhóm người xem văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong
-
Vành đai 3: Đếm ngược ngày khai thông các đoạn tuyến
-
6 kiểu người CHỚ DẠI mà ăn nhiều trứng gà, cẩn thận nhập viện lúc nào không hay!
Giới trẻ
29/04/2025 10:08Lái chiếc xe rẻ nhất trong nhà là Mercedes-Benz C300 đi làm, cô gái bị soi mói đến mức phải thốt ra 1 câu uất ức
Mới đây trên mạng xã hội Threads, một bài đăng thu hút lượt tương tác cao với câu chuyện “người giàu cũng bị phán xét, mỉa mai” . Theo chủ nhân bài đăng, cô may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, mua quần áo, túi xách của các thương hiệu lớn hay đi xe tiền tỷ được xem là điều bình thường.
Xung quanh cô, những người bạn cũng có hoàn cảnh tương tự, không có cách biệt quá lớn. Cho đến khi cô gái 22 tuổi này đi thực tập tại một công ty, và bị mỉa mai, soi xét vì lái Mercedes-Benz C300 có giá hơn 2 tỷ đồng đi làm.

“Nhưng mọi người không biết được rằng chiếc Mercedes-Benz C300 đã là xe thấp tiền nhất trong nhà mình rồi nhưng vẫn bị cho là khoe mẽ. Mình thấy rõ sự phân biệt, phán xét đến mức mình đã từng nghĩ hay là mua một chiếc xe khác để đi cho đỡ bị bàn tán” , cô gái tâm sự.
Ngay lập tức, câu chuyện này trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Khi điều mà cô gái cho rằng là nhu cầu sống thường ngày như xe di chuyển, quần áo, túi xách,... thì lại bị xem là khoe mẽ, xa hoa chỉ vì cô mua hàng hiệu, đi xe tiền tỷ.
“Đã đến lúc, giàu cũng bị phán xét rồi đó”, một netizen bình luận.
Không thể ép một người kiếm 100 triệu/ngày chỉ ăn mì tôm qua bữa
Trên thực tế, đây không phải trường hợp đầu tiên bị đám đông đặt lên bàn cân so sánh, đánh giá chỉ vì có cuộc sống đối lập với nhiều người. Trong bài viết: “Không phải người khác thích khoe khoang, chỉ là chúng ta không/chưa có” trên tờ Sohu chỉ ra rằng rất dễ để một người giàu (người có mức sống cao hơn) bị coi là khoe khoang chỉ vì họ xách túi hiệu Hermes, chạy Mec…
Nhưng đó là tất cả những gì họ có, được xem như nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Số lượng tài sản, môi trường sống quyết định đến việc họ dùng cái gì, chi tiêu ra sao. “ Không thể ép một người kiếm 100 triệu/ngày chỉ ăn mì tôm qua bữa hay dùng hàng rẻ tiền được. Trừ khi đó là điều họ muốn. Hơn nữa, để kiếm được khoản tiền đó, nghĩa là họ cũng đã/đang đặt ở trong những vị trí cao hơn, rộng hơn, có những trải nghiệm đa dạng hơn thì việc họ dùng đồ có nhiều tiền hơn là chuyện bình thường”, tờ Sohu bình luận.

Một câu chuyện có thật cũng được chia sẻ, là chính trải nghiệm của tác giải khi tham dự một buổi định hướng việc làm trong một CLB dành cho những người đang học đại học. Khi được hỏi về sở thích của mình, một cô gái diện đồ LV, xách túi Hermès hút những ánh mắt của của mọi người khi nói: “Tôi thích xe hơi”. “Xung quanh nhiều bạn học nhìn nhau và bắt đầu xì xào, bàn tán về gia thế cô gái, nói rằng cô đang cố gắng khoe mẽ.
Nhưng khi tiếp xúc tôi không thấy cô ấy là người như vậy và cô ấy cũng không hề nghĩ đến chuyện nói thích xe hơi à giàu có, bởi đây là chuyện bình thường ở nhà của cô. Sự thật là cô gái này lớn lên trong một gia đình khá giả và bạn bè của cô đều xuất thân từ những gia đình tương tự. Trong cuộc sống của cô và bạn bè, Chanel cũng phổ biến như Uniqlo trong mắt nhiều người. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng nói mình thích xe hơi là khoe khoang, vì trong vòng bạn bè của cô, việc thích xe thể thao cũng phổ biến như nhiều người thích một chiếc xe máy vậy.
Không phải vì cô ấy muốn khoe khoang mà đó chỉ là điều mà chúng ta không/chưa có” , tác giả chia sẻ.

Một netizen khác chia sẻ câu chuyện tại nơi anh đang làm việc, để mọi người không nhận ra gia cảnh của mình. Anh chàng gần như không dám mặc đồ có tag nhãn hiệu, mua một chiếc xe bình thường trong suốt 2 năm đầu đi làm tại một công ty do bản thân tự nộp hồ sơ và trúng tuyển.
“Tôi không bao giờ đăng các chuyến đi du lịch cùng gia đình lên mạng xã hội, nói chung là sống khá kín tiếng. Tôi còn tự mang cơm đi làm, nhưng là do cô giúp việc nhà tôi nấu. Khi mọi người gọi trà chiều tôi cũng gọi theo…”, chàng trai chia sẻ.
Anh chàng cho hay làm như vậy để cảm thấy thoải mái hơn, tránh được khoảng cách khi đi làm, dễ dàng “hòa nhập” vào chốn công sở. Trước đó, anh chàng từng rơi vào nhiều tình huống “vô tình bị ghét hoặc cô lập” ở chỗ làm cũ chỉ vì lộ gia thế hoặc đi xe sang đi làm.
“Mình chỉ muốn nói là chiếc xe mấy tỷ đó ở nhà mình thì cũng giống như việc các bạn đi xe máy hay xe hơi đi làm mà thôi. Đồ hiệu thì cũng chỉ để mặc, mình không quá quan tâm đến những vấn đề này. Nó là nhu cầu ăn, ngủ và di chuyển thôi! Nhưng lại bị xem là khoe khoang. Mình từng nghe được câu ‘mày giàu thế chắc không đi tàu điện bao giờ đâu ha?’, nhưng với giọng rất mỉa mai” , anh chàng nói thêm.
Chàng trai nêu trên cho biết thỉnh thoảng có cảm giác giàu như là một cái… tội. Tự cảm thấy hơi ái ngại, có lỗi để phải “giấu” đi những thứ bình thường ở nhà nhưng lại bị bạn bè, hoặc một số bộ phận netizen đánh giá là khoe mẽ. Cậu bạn chia sẻ không hề có ý định khoe khoang, trách móc mà chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình về vấn đề này.
"Chúng ta không có nên mới nghĩ điều người khác có là xa xỉ"
Đó là thực tại cuộc sống của một người, chỉ là nếu bạn không ở trong thế giới của họ thì không thể hiểu được. Thế nên, việc đặt lên bàn cân so sánh là khập khiễng, không công bằng cho cả hai đối tượng, bởi mỗi người có xuất phát điểm và môi trường sống khác nhau.
“Khi bạn sinh ra đã có đủ cơm ăn ba bữa, đi học có người đưa đón thì ước mơ của bạn khó có thể là một bữa ăn đầy đủ thịt cá vì đó là điều hiển nhiên. Có nhiều người sinh ra đã mặc váy Dior, ngồi G63 thì với họ đó là điều bình thường, chúng ta không có nên mới nghĩ nó là xa xỉ”, tờ Sohu bình luận.

Không đánh đồng tất cả, song đừng chỉ vì không có/chưa có mà khi người khác sở hữu lại cho rằng họ đang khoe khoang. “Bạn cũng không việc gì phải hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình xuống, nhưng để phù hợp thì việc lựa chọn không phô trương cũng là điều nên làm”, một netizen bình luận.
Hơn nữa, không phải ngày nào họ cũng sống trong sự dư giả đó. Và bất cứ ai cũng có những áp lực, khó khăn riêng.
Chloe Liem - cô gái nổi tiếng khi chia sẻ cuộc sống tiêu tiền của bố mẹ tại Singapore cho biết bản thân thấy việc mua đồ hiệu, túi xách lên đến hàng triệu hay chi chục triệu cho một bữa ăn trưa là điều bình thường. Bởi, từ nhỏ cô đã sống như vậy và những người bạn xung quanh cũng có cuộc sống tương tự. Song, cuộc sống của cô cũng đầy rẫy những áp lực, khó khăn như bao người.
“Thậm chí, còn hơn vì bố mẹ luôn đặt kỳ vọng rất cao ở tôi. Tôi còn nhớ trước khi làm TikTok, tủ đồ của tôi chỉ toàn là quần áo đi học, quần tập thể thao. Từ nhỏ cho đến hiện tại, ngoài việc đi học kiến thức ở trường, tôi còn học nhiều bộ môn khác nhau như quần vợt, piano,... tất tần tật. Ngay cả khi tôi buồn, mệt mỏi và không muốn làm gì hết thì bố mẹ tôi đều sẽ nói: ‘Đừng phàn nàn, hãy làm đi’”, cô chia sẻ.
Xe cộ, quần áo, các bữa ăn,... đắt rẻ chỉ là đang phục vụ cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Tất cả chỉ “tả thực” chứ chẳng hề khoe khoang hay phô trương!
Theo Trần Hà (Thanh Niên Việt)








- Thi thể nam sinh 14 tuổi được tìm thấy dưới hốc đá ở suối Ba Hồ (18:09)
- Công bố 5 Anh Trai Say Hi mùa 2: "Đồng đội HIEUTHUHAI" chưa thi đã gây lo lắng, ông xã của 1 Em Xinh bất ngờ xuất hiện (18:04)
- Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng (37 phút trước)
- Thêm binh sĩ Thái Lan giẫm phải mìn gần biên giới, Campuchia bác bỏ liên quan (47 phút trước)
- Thông báo mới nhất của Cơ quan An ninh điều tra vụ đường dây tiền ảo tỷ USD (1 giờ trước)
- Gần 3.000 hộ dân ở Thanh Hóa có lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi (1 giờ trước)
- Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa (1 giờ trước)
- 5 thói quen giúp tôi thoát cảnh căng thẳng vì tiền cuối tháng (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh bỏ nhà đi cùng 2 con mèo: Xuất hiện tình tiết tin nhắn mới với cô giáo (1 giờ trước)
- Giám đốc doanh nghiệp lừa 16 đại gia, chiếm đoạt 24 tỷ đồng (1 giờ trước)




