Giới trẻ

Làm tóc giống Dương Dương để thoát FA, thanh niên nhận về cái kết... Medusa

Mới làm tóc xong đã thấy "toang" rồi, ai dè sáng hôm sau thức dậy còn thấy tóc tai thảm hại hơn.

"Tai nạn" dở khóc dở cười khi làm tóc thì xảy ra vô số lần với "nạn nhân" có thể kể đến cả nam lẫn nữ. Do đó, nhiều người truyền tai nhau rằng, trước khi đi cắt tóc, bạn cần sắm sửa cho mình một tinh thần vững vàng vì khả năng bạn sẽ sốc tâm lý với mái tóc mới của mình là rất cao.

Mới đây, một anh chàng có nickname Tiểu Thẩm đã kể lại câu chuyện làm tóc cực "toang". Nhân dịp được thưởng, anh chàng này đã quyết định đi làm lại mái tóc của mình. Thế nhưng, không may cho anh là anh đã chọn kiểu tóc của Dương Dương làm mẫu với tham vọng thoát kiếp FA nhưng có vẻ thợ làm tóc chưa đủ tầm để lột tả vẻ đẹp của mái tóc nam thần này.

Làm tóc giống Dương Dương để thoát FA, thanh niên nhận về cái kết... Medusa
Thanh niên chọn ảnh của Dương Dương để làm hình mẫu 

Sau khi trầy trật suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng Tiểu Thẩm cũng có được mái tóc mới. Thế nhưng, theo chính anh chàng, mái tóc này không khác gì Medusa. Cho ai chưa biết thì Medusa là một nữ quỷ với mái tóc chỉ toàn là rắn bò lổm ngổm. 

Làm tóc giống Dương Dương để thoát FA, thanh niên nhận về cái kết... Medusa - 1
Và đây là thành quả...
Làm tóc giống Dương Dương để thoát FA, thanh niên nhận về cái kết... Medusa - 2
Anh chàng thấy tóc mình chẳng khác gì Medusa 

Tiểu Thẩm hy vọng vào ngày hôm sau, mái tóc sẽ đỡ hơn. Thế nhưng, trái ngược với mong muốn của anh chàng tội nghiệp, mái tóc của anh càng ngày càng toang. Xem hình là bạn đủ biết lúc này tâm trạng của thanh niên này tuyệt vọng cỡ nào. Anh chàng sau đó đã khẳng định mình sợ đến già và sẽ không bao giờ dám uốn tóc lần 2.

Làm tóc giống Dương Dương để thoát FA, thanh niên nhận về cái kết... Medusa - 3
Mái tóc của Tiểu Thẩm sau 1 đêm

Bên dưới bài đăng của Tiểu Thẩm là rất nhiều bình luận thể hiện sự cảm thông. Nhiều người còn vào chia sẻ lại tình huống dở khóc dở cười của mình.

- Tôi trải qua rồi tôi hiểu, chán đời đi làm tóc mà về còn chán cái mặt mình hơn cả chán đời.

- Đi làm tóc phải chuẩn bị tinh thần 5 ăn - 5 thua các bạn ạ. Hên gặp thợ làm tóc mát tay thì tóc đẹp, còn lại chán chẳng buồn nói.

- Có ai như mình không, làm tóc toang bao nhiêu lần rồi nhưng cứ buồn là lại đi làm.

- Kinh nghiệm của tôi là đừng lấy hình mẫu cũng đừng kì vọng vào kiểu tóc nào quá. Cứ miêu tả cho thợ làm tóc mong muốn của bạn có khi còn tốt hơn ấy.

Ảnh: Internet

Lộc (Nguoiduatin.vn)