-
Bức ảnh hai mẹ con gây sốt MXH, dân mạng chỉ chăm chăm hỏi: "Bố em chắc phải cực phẩm lắm?" -
Quy định miễn, giảm thuế mới: Những thay đổi đáng chú ý với hộ kinh doanh -
Bộ Tư lệnh TP HCM tìm nhân chứng về 2 rãnh chôn tập thể liệt sĩ đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968 tại Tân Sơn Nhất -
Camera ghi trọn diễn biến vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông ở TPHCM -
Clip bé trai đánh mẹ trong bệnh viện gây tranh cãi: Gia đình được cho là đã lên tiếng, thực hư ra sao? -
Chồng vừa nghe em trai than hết tiền đã vét sạch ví, phản ứng sau đó của cậu ấy mới khiến tôi "cạn lời" -
Tiền điện tháng 6 tăng mạnh, nhiều hộ bất ngờ với hóa đơn hơn 3 triệu đồng -
Thông tin bất ngờ về thanh niên trượt ván giữa làn ô tô, dọa đập xe rồi thách thức "Biết bố mày là ai không" -
Cô gái TP.HCM âm thầm chuyển tiền nuôi "người lạ" suốt 6 năm và cái kết khiến nhiều người xúc động -
Các bài thi Toán đạt 10 điểm ở Tuyên Quang nếu gian lận sẽ xử lý thế nào? Thí sinh có thể nhận kết đắng
Giới trẻ
18/08/2024 22:01Lấy học trò cũ sau gần 10 năm mất liên lạc, cô giáo chủ nhiệm nhận cái kết không ngờ
Mất liên lạc nhiều năm, cậu học trò bất ngờ đề nghị làm "gấu" của cô giáo chủ nhiệm cũ
Cậu học trò đem lòng cảm mến cô giáo chủ nhiệm ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, nhưng sau đó, họ mất liên lạc với nhau hoàn toàn. Bẵng đi 6 năm, dường như duyên trời sắp đặt, họ có cơ hội gặp lại một cách tình cờ. Theo thời gian, sự chân thành của cậu học trò đã khiến cô giáo rung động.
Chuyện tình lệch nhau đến 8 tuổi của cô giáo chủ nhiệm Lê Nguyễn Như Ý (42 tuổi) và cậu học trò cũ Nguyễn Dương Kim Long (34 tuổi) ban đầu vướng phải không ít lời bàn tán, sự phản đối của hai bên gia đình. Bên cạnh vấn đế tuổi tác, Như Ý còn bị gia đình nhà bạn trai phản đối vì lo sợ con trai họ bị một cô gái lớn tuổi lừa dối tình cảm.
Quay ngược thời gian, năm 2005, Như Ý tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Một năm sau, cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm, kiêm giảng dạy bộ môn Hóa học tại lớp của Kim Long.
"Lúc đó, Long đang là học sinh lớp 11, còn mình là cô giáo chủ nhiệm của Long. Ấn tượng về cậu học trò năm ấy là Long rất hiền lành, trong giờ học khá trầm nhưng ra ngoài thì lại hài hước, lém lỉnh.
Trong lớp xưng hô cô - trò, nhưng sau giờ học, Long lại gọi mình là chị và xưng em. Mình mới bảo sao học trò mà gọi cô là chị, hỗn quá! Nhưng Long bảo xưng vậy cho trẻ, chị cũng lớn hơn em có mấy tuổi thôi mà" - Như Ý nhớ lại.
Kim Long cho hay, vì ấn tượng với cô giáo chủ nhiệm trẻ trung, nhỏ nhắn xinh xắn và có nụ cười tươi duyên dáng, anh đem lòng cảm mến, thường tìm gặp cô để chuyện trò, tâm sự.
Nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và trò thường xoay quanh chủ đề tư vấn tình cảm tuổi hoa: "Hồi đó, Long thích một bạn nữ trong lớp nên nhờ cô tư vấn. Nhưng bạn đó lại có bạn trai rồi, mình biết được, khuyên Long còn nhỏ tuổi thì hãy tập trung học tập thay vì yêu đương. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Sau đó, mối quan hệ của họ tạm dừng, cả hai mất liên lạc hoàn toàn suốt nhiều năm. Vì áp lực công việc, Như Ý quyết định xin nghỉ công việc dạy học ở trường, chuyển sang đi làm ở công ty. Từ ngày nghỉ dạy, cô cũng mất liên lạc với toàn bộ học trò cũ.
Có một vài mùa Hiến chương nhà giáo, Kim Long tìm đến nhà cô giáo cũ để chúc mừng nhưng Như Ý đều từ chối khéo. Lâu dần, anh cũng không đến nữa. Bẵng đi 6 năm, trong lần tập văn nghệ ở công ty, Như Ý biết được một bạn nam trong đội văn nghệ chính là bạn thân của cậu học trò năm xưa.
Kim Long kể: "Mình hỏi bạn là có phải cậu ấy đang làm cùng chị Như Ý không. Sau đó xin được thông tin liên lạc để nhắn tin, rủ Ý đi cà phê nói chuyện sau nhiều năm không gặp. Mình vẫn còn nhớ tin nhắn đầu tiên mình nhắn là: “Cô còn nhớ cậu học trò này chứ?”.
Từ đây, hai đứa bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Sau đó, mình hẹn Ý đi uống cà phê, những cuộc gặp gỡ hẹn hò ngày một nhiều hơn. Cả hai dần cảm thấy đồng điệu, có tình cảm và gắn kết nhiều hơn".
Buổi đầu hẹn hò, Như Ý vẫn không hề biết học trò cũ thích mình. Sau nhiều năm gặp lại, Ý không nhận ra Long, cậu học trò nhỏ xíu, non nớt ngày nào. Long giờ cao lớn, chững chạc hơn rất nhiều.
Chính Kim Long là người chủ động tỏ tình. Vào một đêm Giáng Sinh lạnh giá, lấy hết can đảm, Kim Long đề nghị được làm "gấu" để sưởi ấm cho Như Ý qua những ngày đông. Chuyện tình cô - trò bắt đầu, họ chuyển xưng hô từ chị - em sang anh - em.
Vượt qua sự phản đối của gia đình, chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng đắn
Ban đầu, Như Ý và Kim Long chỉ dám hẹn hò bí mật. Sau một thời gian, khi gia đình biết chuyện, họ bị phản đối kịch liệt.

"Bố mẹ anh phản đối vì sợ anh quen người lớn tuổi quá, bị lừa dối tình cảm. Bố mẹ mình ban đầu nghe kể quen bạn trai kém 8 tuổi, là học trò cũ thì cũng nghĩ mình chỉ hẹn hò yêu đương cho vui thôi.
Đến khi biết hai đứa có ý định kết hôn thì cũng phản đối dữ lắm, mẹ sợ con gái không được yêu thương. Long rất buồn, anh ấy đã nỗ lực rất nhiều để lấy lòng bố mẹ mình, thể hiện tình cảm chân thành, mong được ủng hộ." - Như Ý tâm sự.
Trải qua những sóng gió, cặp đôi cuối cùng cũng đã đến được với nhau bằng tình yêu chân thành. Sau gần 2 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng.
Đến thời điểm hiện tại, sau gần 10 năm chung sống, Như Ý đã có thể nở nụ cười hạnh phúc viên mãn khi chồng rất yêu vợ và một cô con gái đầu lòng ngoan ngoãn, đáng yêu.
Sau nhiều thử thách, cuộc hôn nhân đầy "sóng gió" của cô đã phủ đầy một màu hồng. Như Ý hiện làm ở bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm của một công ty, còn Kim Long là trưởng ca của một công ty ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cả hai đã xây được căn nhà mới, nơi họ ngày đêm vun đắp tổ ấm nhỏ hạnh phúc của mình.
Theo Mộc Lâm (Thanh Niên Việt)
- Sai phạm rất nghiêm trọng, nguyên Phó tổng giám đốc ACV Đỗ Tất Bình bị khai trừ Đảng (19:00)
- Đánh bom chấn động sát khách sạn của Tổng thống Pháp tại Syria: 18 người bị thương, ông Macron thoát hiểm trong gang tấc (14 phút trước)
- Nam giáo viên hot nhất 2018 chỉ ra điểm then chốt để "lật tẩy" vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang (54 phút trước)
- Đại diện Bộ Công Thương lên tiếng về đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo giờ (58 phút trước)
- Nguyên Thẩm phán TAND Hà Nội bị bắt vì tội gì? Bóc trần loạt sai phạm gây thiệt hại lớn cho Nhà nước (1 giờ trước)
- Ô tô lao xuống vực sâu 150m ở Lạng Sơn: Nghẹt thở cuộc giải cứu 3 mạng người trong đêm (1 giờ trước)
- Tìm thấy 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- Khoai Lang Thang bị Facebook "đánh gậy" bản quyền ảnh đại diện 5 năm của chính mình (1 giờ trước)
- Clip nam khách hàng mua thuốc trừ sâu rồi hỏi "uống có chết không": Chủ quán chia sẻ toàn bộ sự tình (1 giờ trước)
- Thường xuyên ăn tối muộn và ít vận động, người đàn ông 33 tuổi bàng hoàng phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnh chuyển hóa (2 giờ trước)