-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Giới trẻ
27/12/2016 17:48Lệ Rơi từ chối cát xê 80 triệu vì "không muốn làm con khỉ mua vui"
| Tuyến bài: Lệ Rơi - phía sau sự nổi tiếng sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện chưa kể về "hiện tượng mạng" của ngày hôm nay. |
![]() |
![]() |
Lần đầu tiên gặp Lệ Rơi, một nhân vật từng "làm mưa làm gió" các mạng xã hội, tôi không tránh khỏi những mường tượng của riêng mình. Tuy vậy, ngồi trước tôi hoàn toàn không phải Lệ Rơi mà cư dân mạng chế giễu, cười cợt, mà là một chàng trai rất điềm đạm, thật thà và đôi lúc cũng triết lý.
![]() |
| Lệ Rơi mở lòng sau thời gian ở ẩn |
- Chào anh Hậu, đã một thời gian khá dài không thấy Lệ Rơi xuất hiện trên các mạng xã hội, có phải anh đã bỏ "cuộc chơi"?
Thực ra nói là cuộc chơi thì cũng không hẳn, vì tôi nghĩ mình chưa từng ở trong một cuộc chơi nào hết. Khi mọi người biết tới Lệ Rơi thì đó cũng hoàn toàn là một sự tình cờ.
Đó là quãng thời gian mà tôi khá khép mình ở nhà và việc quay clip cũng chỉ để giết thời gian cho vui. Vô tình bạn bè đã chia sẻ những clip đó và kết quả là như các bạn thấy đấy.
- Theo như anh thì đó chỉ là sự tình cờ. Nhưng sau đó hàng loạt clip được anh liên tục tung ra, thậm chí là nhiều hoạt động khác như tham gia sự kiện, show diễn, liệu đó có phải là tình cờ nữa?
Như tôi đã chia sẻ, quãng thời gian đó là lúc tinh thần tôi xuống rất thấp do trải qua một số thăng trầm nhất định sau khi tốt nghiệp Đại học. Tôi làmclip cho vui và không hề nghĩ nhiều người để tâm đến thế.
Cho tới khi vài người hàng xóm đồn đại rằng tôi học nhiều nên "ngộ chữ" và thần kinh. Lời đồn lại đến tai bố mẹ tôi, nên tôi mới vì lời đó mà làm tới. Lúc đó tôi khá bực bội nên hành động "làm tới" đó thực sự cũng chỉ là cho... bõ tức.
Còn về bản chất của truyền thông thì không phải là tôi không biết, và sự nổi tiếng của tôi, tôi nghĩ đó là "tình cờ" nhưng không phải "ăn may".
![]() |
![]() |
| Lệ Rơi từng thay đổi ngoại hình để phù hợp với công việc |
- Vậy thì chính xác Lệ Rơi là ai? Là một kẻ khôn ngoan, mọi thứ đều có kế hoạch, hay chỉ đơn giản là một người nắm bắt nhanh khi mình bất chợt được biết tới?
Tôi chưa từng định nghĩa mình là ai. Nếu xét về chuyên môn thì tôi là một người kinh doanh, do tôi học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Tôi không hề có ý định dấn thân vào showbiz để nổi tiếng hay làm giải trí, vì tôi làm gì có tài năng nghệ thuật.
Nhưng hiện giờ công việc của tôi vẫn bao gồm cả cố vấn, đào tạo ca sĩ, bởi tôi có tư duy kinh doanh. Và hơn ai hết, tôi cũng là người khá hiểu về truyền thông.
Về trường hợp Lệ Rơi, tôi nghĩ càng không nên định nghĩa xem đó là ai. Cư dân mạng họ sẽ không xem những gì mà họ không thích. Và nếu như họ thích xem sự ngây ngô, dớ dẩn thì tôi sẽ mang đến điều đó. Lệ Rơi chỉ đơn giản là vậy thôi.
![]() |
| Lệ Rơi tiết lộ, anh từng từ chối cát xê 80 triệu |
- Nhưng điều anh chia sẻ khá mâu thuẫn với những việc anh làm sau khi Lệ Rơi được biết đến. Ví dụ như sau đó anh Nam tiến, tham gia truyền hình thực tế, sự kiện, và còn mở cả công ty giải trí. Chẳng phải những thứ đó đều bắt đầu từ lúc anh được truyền thông để mắt sao?
Tôi xin nhấn mạnh là thực sự trước khi những clip đó được chú ý, tôi hoàn toàn không phải một kẻ vô công rồi nghề.
Về việc Nam tiến, tôi ban đầu cũng chỉ là vào chơi. Sau đó việc khám phá một vùng đất mới đã kích thích máu kinh doanh của tôi. Nhân tiện, có rất nhiều bà con bạn bè sống ở Sài Gòn nên tôi mới nảy ra ý định mở công ty. Tôi nghĩ dù là ai thì chỉ cần có tư tưởng kinh doanh thì cũng sẽ làm như tôi thôi.
Cũng có lúc tôi tham gia truyền hình thực tế hoặc sự kiện. Tuy nhiên, họ mời tôi với tư cách khách mời và đó là với mục đích truyền thông cho họ chứ hoàn toàn không phải cho tôi.
Sau khi nổi tiếng, không ít người mời tôi đến các show biểu diễn. Nhưng thú thật thì tôi đều từ chối hết dù họ đề xuất mức cát sê tới 70-80 triệu, vì tôi biết họ mời mình đến thì mình cũng chẳng khác nào như một con khỉ để mua vui. Tôi có thể lên mạng cho mọi người tiếng cười, nhưng nếu đem bản thân mình ra kiếm tiền cách đó thì tôi không đời nào làm.
![]() |
| Lệ Rơi đã trở lại Hà Nội để theo đuổi nghiệp kinh doanh |
- Gần đây có nhiều trường hợp như Tùng Sơn hay Quân Kun, theo motif bất chấp tất cả để nổi tiếng trên mạng, anh nghĩ sao về việc bị so sánh với họ?
Tôi biết những người đó, và không nói quá khi tôi biết rằng phía sau Quân Kun hay Bà Tưng đều là những ekip PR rất có bài bản. Còn như Tùng Sơn thì đúng là motif bất chấp.
Tôi không nghĩ nhiều nếu bị so sánh, vì tôi biết mình làm gì. Thế nhưng tôi thấy buồn vì họ đang tiêu tốn quá nhiều thì giờ vào việc bắt người khác phải chú ý tới mình.
- Anh bắt đầu với một công ty giải trí, rồi lại với vài nhà hàng nhỏ, tuy nhiên sau một thời gian, anh đã dừng lại tất cả và quay về quê. Nhiều người đánh giá anh đã quá vội vàng, chỉ nhìn trước mắt nên mới thất bại quay về. Anh nghĩ sao?
Tôi dám khẳng định tôi không ngây ngô. Nhưng ai cũng có lúc làm sai, và tôi cũng từng gặp không ít thất bại. Thế nên việc thất bại ở Sài Gòn cũng chỉ là một chuyện không quá bất ngờ.
Những trên hết, lý do chính mà tôi tuyên bố giải thể công ty cũng như quay về quê, chính là vì những rắc rối gia đình tôi gặp phải.
................................
Kể tới đây, gương mặt anh Hậu thoáng buồn. Dường như ký ức về mọi biến động lớn nhất trong cuộc sống của anh cách đây hơn một năm lại ùa về. Gọi hiện tại của mình là quãng thời gian dễ thở hơn, anh có vẻ bình thản hơn nhiều trước những biến cố.
Theo Nguyệt Anh (Dân Việt)
- Hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị Trung Quốc dẫn độ từ Myanmar (10/02/26 23:17)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (10/02/26 22:41)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (10/02/26 22:23)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (10/02/26 22:12)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (10/02/26 22:03)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (10/02/26 21:50)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (10/02/26 21:45)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (10/02/26 21:12)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (10/02/26 21:03)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (10/02/26 20:55)






