Giới trẻ

Lén cắn hướng dương trong lớp, nhóm học sinh 'được' thầy cho ra xếp hàng ngồi cắn thêm 50kg nữa

Không biết những thanh niên phạm lỗi này có cắn hết nổi chỗ hướng dương thầy mua không nhưng chắc chắn họ sẽ "tởn đến già", thậm chí là ám ảnh không dám ăn món này nữa luôn.

Nếu xét về độ nghịch ngợm thì khó có ai đọ nổi với học sinh, chẳng thế mà người ta lại nói "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Vi phạm nội quy, cúp tiết, nghịch ngầm, nói chuyện riêng, ăn vặt trong giờ,...bao nhiêu tội lỗi có thể liệt kê đến mai cũng chẳng hết. 

Tất nhiên, những cô cậu nghịch ngợm này chỉ có thể cười vui với mấy trò của mình khi chưa bị giáo viên phát hiện. Chứ một khi đã bị "bắt thóp" rồi thì thật sự khó thoát.

Hạ điểm, ghi vào sổ, viết bản kiểm điểm hay mời phụ huynh tuy cũng đáng sợ nhưng đã là "xưa rồi diễm ơi", phải phạt như thầy giáo trong câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội qua nay mới khiến học sinh "sợ đến già". 

Cụ thể, cư dân mạng qua nay đã truyền tay nhau bức ảnh của một nhóm học sinh đang lúi húi cắn hạt hướng dương tại Trung Quốc. Nguyên nhân là vì nhóm học sinh này đang cắn hướng dương trong lớp vì bị thầy giáo bắt được. 

Ngay lập tức, cả lớp đã được một phen hết hồn khi thầy "chơi lớn", mua hẳn 50kg hạt hướng dương để cho các em cắn cho đã miệng. 

Lén cắn hướng dương trong lớp, nhóm học sinh 'được' thầy cho ra xếp hàng ngồi cắn thêm 50kg nữa
"Cậu nào mê ăn vặt đâu lại đây thầy cho quà".
Lén cắn hướng dương trong lớp, nhóm học sinh 'được' thầy cho ra xếp hàng ngồi cắn thêm 50kg nữa - 1
Ăn hết mới được về nha mấy đứa ơi!

Bài viết ngay lập tức đã thu hút rất nhiều người quan tâm, đa phần đều cho rằng giáo viên lớp này cao tay quá. Nhưng mà phải như vậy mới trị được học sinh cứng đầu:

- Bị phạt kiểu này chắc sợ hạt hướng dương luôn.

- May ghê mình tốt nghiệp rồi, cơ mà đi học gặp thầy vui tính vậy cũng vui.

- Xong bảo thầy order thêm mấy lít trà chanh thì chắc ngồi cả ngày. Trời đang mát, được thế thì chill phết.

- Lần sau đi học ăn thịt nướng trong giờ, xong thầy dắt cả đám đi ăn buffet nướng.

 

Dung (Nguoiduatin.vn)