-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giới trẻ
27/12/2022 14:48Linh Rin: 'Tôi từ Anh về Việt Nam vì Phillip Nguyễn'
Linh Rin đang là cái tên thu hút sự quan tâm của công chúng khi thông tin cô sắp lên xe hoa cùng Phillip Nguyễn, trở thành nàng dâu nhà hào môn. Đây được kỳ vọng là đám cưới xa hoa bậc nhất trong năm 2023.

Chúng tôi có buổi gặp gỡ với Linh Rin vào một chiều mùa đông Hà Nội. Ấn tượng của tôi về Linh là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn dễ thương nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin, kiên định. Linh Rin thẳng thắn: “Em sẽ chia sẻ về những dự định sắp tới của chúng em, nhưng em từ chối những câu hỏi liên quan đến áp lực”.
Trong tình yêu không nên quá lý trí
Tháng 12 này, Linh Rin và Phillip đã nói chuyện với nhau và quyết định là tháng 1 tới sẽ ngồi lại để nói chuyện kỹ hơn về kế hoạch về chung một nhà, và Tết năm nay mới chính thức nói chuyện với bố mẹ 2 bên về kế hoạch của 2 đứa.

Linh Rin giải thích rằng, bình thường họ vẫn trao đổi rồi nhưng thông thường giữa hai người sau khi đã bàn bạc và ra quyết định thì sẽ có văn bản để mỗi người có thể theo dõi các đầu việc cụ thể. Linh Rin đùa rằng sẽ có 7 concept trong đám cưới của cô và Phillip, nhưng điều đó vẫn chỉ mới là ý tưởng chứ chưa đi đến quyết định cuối cùng. Linh cũng chưa biết sẽ thích concept nào mà mới chỉ mường tượng ra tông màu mình thích để trang trí trong đám cưới.
Suốt buổi trò chuyện, mỗi lần nhắc đến Phillip Nguyễn, Linh Rin không dấu được sự tự hào và luôn dành sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho nửa kia. Với Linh Rin, Phillip quá hoàn hảo. Và nếu hỏi cô hoàn hảo như thế nào cô chỉ có thể nói Phillip là một lãnh đạo tuyệt vời, tạo được môi trường, năng lượng cho nhân viên làm việc. Còn trong tình yêu thì không nên quá lý trí để xem người ta hoàn hảo chỗ nào, trong tình yêu, cô luôn yêu bằng cảm nhận chứ không phải lý trí. Linh chỉ quan tâm người ta có yêu mình không, còn những chuyện khác nên xếp sau. Đó cũng là lý do Phillip đã kéo được Linh Rin từ Anh về Việt Nam.
Câu chuyện phải trở lại hồi mới yêu Phillip được gần 1 năm, Linh Rin quyết du học, Phillip lúc đó hoàn toàn tôn trọng quyết định của Linh Rin nhưng phải tự quyết giữa tình cảm riêng tư và sự nghiệp, quả là điều không dễ dàng. Sau những ngày suy nghĩ, Linh Rin quyết định lên đường sang Anh. Khi sang đó 1 tháng trải nghiệm, cô càng mạnh mẽ và xác định sẽ định cư ở Anh.

Nhưng với sự quan tâm của Phillip, Linh cảm nhận bạn trai không muốn mình cô đi. Lúc đó mới 1 năm, rất khó để nói cả hai muốn ở bên cạnh nhau và xác định sẽ xây dựng mối quan hệ cùng nhau để đi đến là vợ chồng.
“Cũng may, hôm đó tôi ngồi ngoài sân trường và trời cũng đẹp nên tinh thần, mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tự nhiên tôi cảm thấy rằng nên tiếp tục cho tình yêu cơ hội. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ thế thôi. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tiếp tục chương trình học đó của mình và tôi vẫn chia sẻ với Phillip khi mọi thứ ổn định tôi sẽ tiếp tục học. Tôi nghĩ học chương trình đó sau cũng được, miễn sao mình xây dựng với đúng người.
Chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian chia tay nhưng không lâu. Sau đó cả hai nhận ra mình cần có đối phương ở bên. Chỉ một lần đó thôi chúng tôi đã... sợ rồi!” - Linh Rin cười vui vẻ.

Hiện Linh Rin đang là giám đốc thương mại cho công ty của Phillip, công việc chính là lựa chọn sản phẩm tốt của nước ngoài đem về Việt Nam và ngược lại sản phẩm tốt của Việt Nam giới thiệu ra nước ngoài. Việc này liên quan đến đánh giá sản phẩm. Công việc khá áp lực nhưng cô cảm thấy may mắn vì luôn có Phillip luôn đồng hành. Sau một ngày làm việc, 2 người luôn dành thời gian ăn tối cùng nhau. Buổi sáng uống trà cùng nhau rồi mới đi làm. Đó là thói quen để kết nối và chuyện trò cùng nhau hàng ngày.
Bạn bè từng nghĩ tôi bị bạch tạng
Có một kỷ niệm là hồi học cấp 1, Linh Rin trắng đến mức bạn bè cùng lớp thường nghĩ cô bé bị bạch tạng và mọi người không muốn chơi với cô. Có những lúc quá khó chịu và chán nản vì những ánh nhìn khác biệt, Linh Rin cố tình ra nắng càng nhiều càng tốt, mong sao làn da của mình bớt trắng đi. Chỉ đến khi da xuất hiện tàn nhang, cô mới cảm thấy có gì đó sai sai. Mẹ đã nói với cô việc cần phải dưỡng da và lúc đó cô mới nghĩ đến việc chăm sóc da với mong muốn có một làn da khỏe chứ không phải làn da trắng không tì vết.

Mẹ là bác sĩ, bố là cảnh sát hình sự nên từ bé Linh Rin đã được nuôi dạy khá nghiêm khắc. Kỷ niệm hồi bé Linh không thể quên là ba đi công tác, có lần ba về và bị bắn vào chân sau một cuộc tập kích nhóm buôn lậu ở biên giới. Lúc đó, 2 chị em Linh Rin quá sợ hãi và không ngừng khóc. Về sau, ba hiểu rõ cảm giác nhà có 2 cô con gái và những việc như thế không bao giờ nên xảy ra nữa.
Hồi mẹ mới mang bầu, ba đã nghĩ Linh là con trai nhưng khi sinh ra là con gái. Khi Linh học cấp 1, ba bảo Linh đi học võ và luôn có những bài test khá buồn cười cho con gái. Chẳng hạn như đi vào nhà, ba tắt hết điện, rồi hỏi bây giờ con sẽ làm gì. Những tình huống đó được đưa ra và hồi đó Linh Rin luôn cảm thấy rất kỳ cục, sao mình phải xử lý những việc này. Nhưng bây giờ khi lớn lên, cô cảm thấy những việc đó rất tốt để hai chị em có những phản ứng tốt hơn trong mọi việc.

“Có một khoảng thời gian khi mới tham gia vào showbiz, đi chụp đi quay, tôi phải đấu tranh với ba mẹ vì ba mẹ thừa hiểu con đường showbiz như thế nào. Ba đã giận tôi khoảng từ 6 tháng đến 1 năm đó nhưng tôi vẫn kiên định vì nghĩ rằng cần có con đường của mình. Sau đó, tôi đã chứng minh được cho ba mẹ yên tâm về con gái và ba sau đó lui về, nuông chiều em gái hơn, nghĩa là lắng nghe những sở thích, mong muốn của 2 chị em nhiều hơn” - Linh nhớ lại, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.
Linh thừa nhận cô bị ảnh hưởng bởi ba nhiều, hồi bé ba đi làm những luôn luôn đi đón con và hàng ngày ông luôn có những chia sẻ về mọi thứ với con gái.
Theo Team Đời Sống (Saostar.vn)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (19:22)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (42 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (50 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (2 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (2 giờ trước)