-
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn -
Loạt ngân hàng dồn dập chốt lịch ĐHĐCĐ 2026, hé lộ nhiều kế hoạch tăng vốn -
Cô giáo bắt học sinh liếm đất rồi xin lỗi: Liệu đây có phải căn cứ miễn trừ trách nhiệm pháp lý? -
Hiện trường phát hiện hàng chục tấn lòng lợn, dạ dày, chân gà "bẩn" trong một kho lạnh ở Hải Phòng -
Tài xế xe tải quỳ gối, chảy nước mắt nhìn hàng chục chiếc xe máy chở ra Hà Nội bị thiêu rụi -
Cái kết cho nữ sinh viên Hà Nội đi xe máy vào đường cao tốc, bị người dân quay phim gửi công an
Giới trẻ
03/02/2021 21:30Loạt 'tai nạn' mua hàng online dở khóc dở cười nhắc nhở: Tết đến nơi rồi, tỉnh táo khi chi tiền nhé các bạn mình ôi!
Về cơ bản việc mua hàng online cũng giống như chơi một trò chơi may rủi bởi chất lượng của món hàng không nằm ở sự lựa chọn của người mua mà ít nhiều lại đến từ sự có tâm của người bán.
Dịp Tết cận kề, cứ hễ ra đường là kẹt xe nên ngồi nhà lướt mạng ưng cái nào chốt đơn cái đó vẫn là lựa chọn tiết kiệm thời gian cho nhiều người. Song như đã nói, mua hàng online may rủi cực kỳ thế nên có không ít những pha hàng shop đăng - hàng khách nhận chẳng "lan quyên".
Mà không phải mỗi quần áo đồ làm đẹp đâu nhé, chị em cũng ăn cục tức khi mua cả đồ ăn qua mạng nữa. Tiết kiệm thời gian là tốt nhưng mua hàng về không xài được thì cũng thành ra hoang phí. Chưa kể cộng thêm cái tật "não cá" đặt xong rồi cho địa chỉ nhà người khác, nhờ người lấy hộ xong quên luôn món hàng đó... đừng hỏi sao con gái lại hay hết tiền thế!
Và khi vẫn còn chưa sa đà vào con đường mua sắm online thì hãy xem xem hội gái xinh nổi tiếng MXH đã ăn những "trái đắng" khi mua hàng qua mạng thế nào mà rút kinh nghiệm thứ gì nên mua onl thứ gì nên đến tận nơi mà thử rồi mới quyết định nè!
Nhân vật mới nhất rơi vào tình cảnh bi thương khi mua hàng online chính là Huỳnh Khánh Vy - vợ chưa cưới của Phan Mạnh Quỳnh.

Cụ thể cô cho biết mình vừa order chiếc váy có giá 610K. Chưa bàn đến việc form của chiếc váy nhận được có giống với chiếc váy đã order trên mạng hay không nhưng việc nhìn thấy những đường chỉ bị mục, rách đã khiến cô nàng muốn tức xỉu. Không chỉ vậy, cô còn tiết lộ vì không ở nhà, nhờ chồng nhận giùm nên dẫn đến cớ sự là không kiểm hàng trước.
Một “nạn nhân” khác của việc mua hàng online là Hot Youtuber Hậu Hoàng. Lý do không phải chiếc váy ngoài đời khác trên mạng, mà là vì Hậu Hoàng sở hữu gương mặt “non choẹt” nhìn cứ như học sinh cấp 2, cấp 3. Vậy nên cùng một chiếc váy nhưng mẫu thì xinh đẹp, thần thái ngời ngời, còn Hậu Hoàng lại toát ra kiểu nhí nhảnh, đáng yêu.
Thời gian trước, "nàng wags giàu sụ" Vóc Đỗ - vợ mới cưới của hậu vệ Nguyễn Văn Dũng (CLB Hà Nội) cũng từng rơi vào tình cảnh tréo ngoe khi mua hàng qua mạng.
Cụ thể cô tốn hết 10 triệu để mua sắm quần áo nhưng có lẽ vì quá phấn khích khi mua được những món đồ ưng ý nên Vóc Đỗ đã gửi nhầm địa chỉ. Lúc phát hiện liên hệ với cửa hàng để xử lý thì đã quá muộn, thế là cô nàng chỉ còn biết đăng tấm ảnh mỉm cười cho qua.
Nguyễn Lê Thảo Uyên - gái xinh từng vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ Mạch Ngọc Hà cũng gặp tình huống dở khóc dở cười khi mua một chiếc áo croptop màu đen có thiết kế điệu đà khi phần bèo nhún được dựng đứng ở cúp ngực.

Chiếc áo mà Thảo Uyên nhận được trông thì chẳng khác ảnh mẫu là mấy nhưng về độ nhún thì thua xa. Tuy nhiên, có một điều an ủi dành cho Thảo Uyên chính là dù thất bại trong việc mua hàng qua mạng nhưng cô nàng vẫn nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng vì body chuẩn chỉnh, thậm chí có phần còn lấn át cả người mẫu trong ảnh gốc.
Không chỉ "toang" khi mua quần áo, đặt đồ ăn trên mạng cũng nguy hiểm lắm à nha. Như Nhung Bum - bạn gái cầu thủ Văn Toàn, trong một lần online, thấy người ta bán dưa hấu không hạt, mọng nước nhìn hấp dẫn quá nên cô nàng chẳng nghĩ gì nhiều cứ thế order ngay và luôn. Nhưng nào ngờ, khi nhận được thì cũng chỉ là loại dưa bình thường, có thể mua ở bất cứ đâu, chẳng có gì là đặc biệt hết ráo.

Và đây lại là một lần mua đồ ăn online "đi vào lòng đất" khác của Nhung Bum.

Khác với những trường hợp trên, An Toe cũng từng có thời gian đăng tải chuyện mua hàng "toang" nhưng là của người em thân thiết. Vì thấy bất bình nên cô đăng tải hình ảnh lên mạng để chia sẻ với mọi người.
Ảnh: Tổng hợp
Theo Mốt (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Vụ thanh niên đi xe SH khống chế phụ nữ cướp vàng: Lộ thân nhân bất hảo từng có 4 tiền án (17:20)
- Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố (17:14)
- Bế tắc ngân sách, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiếp tục đóng cửa (1 giờ trước)
- Bóng đá thế giới siết chặt luật, quyết “khai tử” nạn câu giờ (1 giờ trước)
- Không chỉ xem tại nhà, Netflix sẽ mang One Piece mùa 2 công phá hơn 200 cụm rạp trên toàn cầu (1 giờ trước)
- Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (1 giờ trước)
- Almeria rộng cửa đón Ronaldo, nhưng quyết định vẫn nằm ở CR7 (1 giờ trước)
- iPhone 16e: 17 triệu còn đáng cân nhắc, dưới 12 triệu thì chốt ngay không cần nghĩ (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền (1 giờ trước)
- Chàng trai Hải Phòng và hành trình 10 năm chinh phục học bổng toàn phần tại 5 quốc gia (1 giờ trước)