Giới trẻ

Lời cầu hôn giản dị nhưng vẫn thừa sức 'hạ gục' bạn gái khiến dân mạng bái phục

Không nến, không hoa, không bày trí cầu kì, chỉ với một chiếc bút, chàng trai đã thành công khiến bạn gái gật đầu nhận lời cầu hôn.

Khi nghĩ đến "cầu hôn", hẳn cô gái nào cũng tưởng tượng đến một khung cảnh lãng mạn với nào nến, nào hoa, nào bong bóng và tất nhiên không thể thiếu một chiếc nhẫn làm bảo chứng cho tình yêu. Trên thực tế, có không ít trường hợp các chàng trai cực kỳ đầu tư vào màn cầu hôn để đời của mình, cốt dành cho người mình yêu thương một ký ức thật hạnh phúc và đáng nhớ. Thế nhưng có những người lại chọn một cách khác, không hào nhoáng, xa hoa, chỉ đơn giản và nhẹ nhàng nhưng vẫn thừa sức "đốn tim" bạn gái. 

Mới đây, cư dân mạng được dịp rần rần vì màn cầu hôn chỉ bằng một...chiếc bút mực của chàng trai tên Nguyễn Văn Sơn (Thanh Hóa). Anh chàng đã viết lên tay bạn gái câu hỏi "Will you marry me?" (Em đồng ý cưới anh chứ?) cùng hai ô lựa chọn "Yes" (Đồng ý) và "No" (Không). Dù không được chuẩn bị cầu kỳ nhưng màn cầu hôn giản dị mà không kém phần tinh tế này đã "hạ gục" bạn gái của Văn Sơn là Nguyễn Thị Trinh (Vĩnh Phúc) một cách nhanh chóng. Cô nàng đã tô đỏ vào ô đồng ý khiến bạn trai vô cùng hạnh phúc.

Lời cầu hôn giản dị nhưng vẫn thừa sức 'hạ gục' bạn gái khiến dân mạng bái phục
Màn cầu hôn đang được cư dân mạng chia sẻ rần rần

Chia sẻ về kế hoạch kết hôn, Văn Sơn cho biết: "Sắp tới, mình có kế hoạch sang Nhật Bản để hoàn thành chương trình học nên sẽ phải xa bạn gái trong khoảng 3 tháng. Hôm đó, hai đứa tụi mình có ngồi lại, kể cho nhau nghe mấy điều vu vơ, rồi lại nói về những dự định tương lai, về chuyện sẽ yêu xa một thời gian ngắn. Thế rồi mình quay qua và bày tỏ thẳng thắn về một lời cầu hôn. Cô ấy đọc được những dòng mình viết thì tô ngay vào ô 'Đồng ý'. Chẳng nói gì thêm, cô ấy cứ ôm mình rồi cười. Giây phút đó thực sự hạnh phúc".

Màn cầu hôn độc đáo của Văn Sơn đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những ý kiến trái chiều về việc "ràng buộc" bạn gái bằng một lời cầu hôn. Một số người cho rằng thời gian 3 tháng không hề dài, và việc Sơn cố gắng giữ người yêu bằng lời cầu hôn là hoàn toàn không cần thiết.

Lời cầu hôn giản dị nhưng vẫn thừa sức 'hạ gục' bạn gái khiến dân mạng bái phục - 1
Không chuẩn bị cầu kì, chỉ bằng một chiếc bút đã thành công đốn tim bạn gái

Đứng trước những ý kiến của cư dân mạng, Sơn bày tỏ quan điểm rất khác biệt của mình về màn cầu hôn. Anh chàng cho rằng 3 tháng không phải quãng thời gian thử thách, chỉ cần hai người nghĩ tới và trân trọng nhau thì chẳng có khoảng cách nào có thể chia lìa.

Sơn cũng cho biết mình không hề có ý ràng buộc hay đặt gánh nặng lên màn cầu hôn. Hành động này chỉ giống như một chất xúc tác, giúp tình yêu thêm phần gắn bó mà thôi. Anh chàng cũng tiết lộ bạn gái là một người vui tính, biết suy nghĩ, cảm thông, lại đặc biệt tinh tế và rất ngoan. Sơn đặc biệt thích chất giọng Vĩnh Lạc hay ho của bạn gái. 

Đối với Sơn, tương lai là điều khó đoán định, nhất là khi anh chàng đang hoàn thành việc học và còn nhiều dự định cần đạt được trong tương lai. Đó là lý do Sơn tỏ ra khá chắc chắn trong chuyện yêu đương, thay vì 'bông đùa, thiếu nghiêm túc' như nhiều anh chàng cùng tuổi khác.

'Đó là một cô nàng vui tính, biết suy nghĩ, cảm thông, lại đặc biệt tinh tế và rất ngoan nữa' - Sơn vui vẻ kề về bạn gái - 'Mình còn đặc biệt rất thích giọng của cô ấy. Chất giọng Vĩnh Lạc nhưng nghe sao cứ giông giống giọng Nghệ An, mình thấy vừa lạ, vừa hay hay, rồi yêu lúc nào chẳng biết.'

Đối với Sơn, tương lai là điều khó đoán định, nhất là khi anh chàng đang hoàn thành việc học và còn nhiều dự định cần đạt được trong tương lai. Đó là lý do Sơn tỏ ra khá chắc chắn trong chuyện yêu đương, thay vì 'bông đùa, thiếu nghiêm túc' như nhiều anh chàng cùng tuổi khác.

Việt Hà (SHTT)