Giới trẻ

Lủi thủi đi cấp cứu một mình trong đêm, tỉnh dậy chỉ thấy cuộc gọi lỡ duy nhất của bạn gái chàng trai mới ngỡ ngàng nhận ra điều này

Không phải ai cho đi cũng may mắn được nhận lại tương xứng. Đôi khi, vì quá thương mà có người mù quáng, không nhận ra tình yêu cần sự vun đắp từ cả hai phía.

Trong tình yêu, ai cho đi dù không nói nhưng cũng mong nhận lại được tình cảm tương xứng. Nhưng một bàn tay vỗ thì không thành tiếng, nếu cả hai không hướng về nhau thì một bên có cố gắng đến đâu cũng là vô ích. Tâm sự của chàng trai trẻ phải đi cấp cứu đêm qua chính là sự dồn nén sau 2 năm cố gắng mà chỉ nhận được sự hờ hững từ người yêu. 

"Mình mới xong ca cấp cứu từ tối qua. Mình gọi cho người yêu từ tối qua nhưng cô ấy không gọi lại. Đến khi tự mình đi vào viện và mê man đến khi tỉnh, chỉ nhận được một cuộc gọi nhỡ của cô ấy.

Chắc em ấy vẫn đang chờ mình gọi điện, vì mọi ngày đúng giờ sáng, trưa, tối mình đều gọi và nhắn tin cho em ấy. Em ấy không bao giờ chủ động trước. Mặc dù mình đang cấp cứu trong viện, cho đến giờ đủ tỉnh táo.

Mình đã luôn cố gắng mọi thứ hơn 2 năm nay, nhưng đến khi mình gọi em ấy không được và đến khi tỉnh lại chỉ thấy một cuộc gọi, không thấy tin nhắn nào thì mình đã không còn muốn cố gắng nữa. Nằm xuống mới biết nhau là vậy...", một nam thanh niên giãi bày trên mạng xã hội.

Lủi thủi đi cấp cứu một mình trong đêm, tỉnh dậy chỉ thấy cuộc gọi lỡ duy nhất của bạn gái chàng trai mới ngỡ ngàng nhận ra điều này
Sự cố nhập viện vô tình giúp nam thanh niên nhìn rõ tình cảm của bạn gái.

Tâm sự của chàng trai đã nhận được nhiều đồng cảm của dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng chàng trai nên tỉnh táo nhìn lại mối quan hệ này.

- Mình là con gái nhưng trong tình huống này thì thật lòng khuyên bạn chia tay đi là vừa. Bạn trai gặp trục trặc, dù không biết cụ thể là gì nhưng nếu yêu thật lòng, cô gái sẽ không hành xử vô tâm đến vậy. Tình yêu là chuyện của 2 người, những ai ích kỉ quá thì nên độc thân để đỡ buồn lòng người khác.

- Khi những điều bình thường thành thói quen, cô gái sẽ tự mặc định đó là điều hiển nhiên và không trân trọng. Bạn tiếp tục im lặng xem phản ứng cô ấy ra sao. Nếu thực sự cô ấy không quan tâm đến bạn nhiều thì bạn tự biết nên làm gì.

- Cậu này mà tỉnh táo hơn thì đã nhận ra điều này từ lâu rồi chứ chẳng đợi đến 2 năm thế này. Con trai đúng là dễ chủ động hơn thật nhưng nếu con gái lúc nào cũng phụ thuộc, ỷ lại vào người yêu thì cũng không hay.

Số khác lại động viên anh chàng nên vui vẻ, tích cực lên cho mau khỏe, đồng thời khuyên anh chàng nên mở lòng hơn:

- Mặc dù không biết cụ thể là bạn đã trải qua những gì nhưng đọc tâm sự có vẻ như bạn là người sống quá nội tâm thì phải? Đôi khi trong lòng nghĩ nhưng không nói ra thì rất mệt mỏi, mệt mỏi cả cho người đang sống bên mình nữa. Đơn cử như chuyện đi viện lần này, bạn gọi cho bạn gái 1 cuộc cô ấy không nghe máy, cô ấy cũng gọi lại cho bạn 1 cuộc bạn đang cấp cứu cũng không nghe được máy. Hơn nữa thời gian là nửa đêm nên có thể cô ấy nghĩ là có việc gì sáng mai hỏi lại là được rồi, chẳng lẽ cô ấy phải gọi 7749 cuộc gọi lỡ cho bạn thì mới là quan tâm? Nếu như lúc đấy bạn nhắn cho cô ấy 1 tin là anh bị ốm hay anh đi cấp cứu, biết đâu kết quả sẽ khác chứ không phải mình bạn nằm lủi thủi ở phòng bệnh một mình thế này. Cuộc sống đôi khi phải thoáng lên, yêu thì nói, cần thì hỏi. Im lặng để người khác đoán là không được đâu. 

Dung (Nguoiduatin.vn)