-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Giới trẻ
26/06/2025 17:55Lương 40 triệu/tháng không cần biết nấu ăn?
Có những câu chuyện tưởng chừng như không mấy liên quan và chẳng đáng đặt lên bàn cân tranh cãi (tùy quan điểm mỗi người) như nấu ăn và tiền lương lại đang là chủ đề gây tranh cãi trên Threads.
Chuyện là một chủ tài khoản mạng xã hội chia sẻ quan điểm cá nhân: “Ngưng tự hào về việc lớn rồi mà không biết nấu ăn. Cái đó không thể hiện privilege nhiều bằng việc cho thấy bạn là một người thiếu kỹ năng sống cơ bản”.
Bên dưới có một bình luận bất ngờ lọt top khi người này nêu quan điểm: “Chị không biết nấu ăn mà thu nhập 1 tháng 40 triệu đủ để ăn nhà hàng hay thuê người nấu ăn ngon cho mình được không em? Biết nấu ăn là một lợi thế em ạ, chứ không phải kỹ năng sinh tồn. Ngừng content độc hại lại đi em ạ”.
Và thế là từ vấn đề không biết nấu ăn chuyển sang tranh cãi mối quan hệ giữa tiền lương và chuyện biết nấu ăn.
Có người đồng tình với bài đăng không biết nấu ăn là thiếu kỹ năng sống cơ bản, có cư dân mạng lại cho rằng nếu đã có khả năng chi tiền thuê người nấu ăn, đi ăn ở ngoài khi có mức lương 40 triệu/tháng thì chuyện biết nấu ăn hay không chẳng còn quan trọng.
Song, cũng có những người chia sẻ bản thân mức lương lên đến hàng trăm triệu mỗi tháng vẫn nấu ăn bình thường mà người lương 10 triệu/tháng vẫn không biết nấu ăn vì có mẹ/chồng nấu rồi. Một số netien còn cho rằng mức lương 40 triệu với nhiều người là cao nhưng chưa chắc đã đủ cho một gia đình chỉ tiêu ở mức trung bình khi sống tại các thành phố lớn, và cũng chưa phản ánh hay quyết định việc bạn không cần biết nấu ăn.
Hay nói một cách khác, chuyện nấu ăn và tiền lương/thu nhập dường như chẳng liên quan đến nhau. Và càng không có mối liên hệ gì quyết định việc bạn có mức lương 40 triệu/tháng thì không cần biết nấu ăn. Tuy tách biệt nhưng cuộc tranh luận này lại mở ra một lớp nghĩa khác: liệu lương cao thì không cần biết nấu ăn?
Chúng ta không thể phủ nhận rằng, hiện tại khi tiền lương đạt đến mức nào đó, một vài “kỹ năng sống” truyền thống có thể được thuê ngoài. Người có thu nhập cao hoàn toàn có quyền lựa chọn chi trả cho dịch vụ, từ nấu ăn, dọn dẹp. Thế nên, việc một người có mức lương 40 triệu/tháng không biết nấu ăn cũng chẳng phải điều quá bất thường hay đáng bị lên án. Song, có mức lương 40 triệu/tháng không đồng nghĩa với việc bạn không cần biết nấu ăn. Ngoài chuyện đây là hai phạm trù khác nhau thì biết nấu ăn còn tùy thuộc vào lựa chọn/hoàn cảnh và nhu cầu của từng cá nhân.
Có thể ai đó thấy việc không nấu ăn là tiết kiệm thời gian, là hợp lý hóa năng lượng sống hay vì tiền lương đủ để ăn ngoài, thuê người về nấu và thấy bình thường thì đó là sự lựa chọn của họ. Nhưng cũng có những người không biết nấu ăn một cách thụ động hơn. Họ chưa từng vào bếp, và cũng không có năng khiếu nấu ăn. Ở nhà sẽ luôn có người khác làm việc này giúp, cho đến một ngày khi ở một mình trong điều kiện không thể mua được đồ ăn ngoài, không có ai trợ giúp thì chẳng phải họ đang là “nạn nhân” của sự thiếu hụt thực sự về kỹ năng sống hay chăng?
Hơn nữa, người trưởng thành, kể cả có giàu đến mấy, cũng không thể sống cả đời chỉ bằng năng lực chi trả. Chúng ta vẫn cần tự lo cho mình khi không có ai giúp, vẫn có thể gặp tình huống khẩn cấp, hoặc chỉ đơn giản là muốn nấu cho người mình thương một bữa ăn mà không bị lệ thuộc vào ứng dụng hay người khác.
Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng biết nấu ăn (chưa nói đến việc phục vụ ai) cũng là đang tự yêu thương và tự làm cho cuộc sống của bản thân tốt lên. Bạn không cần trở thành đầu bếp Michelin, nhưng chí ít, bạn có thể luộc quả trứng, nấu bát mì, hoặc hiểu rau cần khác rau muống chỗ nào.
Đây cũng là lý do vì sao trong cùng một xã hội, vẫn có người kiếm trăm triệu vẫn vào bếp mỗi tối, và người lương 8 triệu nhưng vẫn không biết nấu ăn, bởi động lực và nhận thức cá nhân không phụ thuộc vào thu nhập. Hay nói một cách khác, lương 40 triệu hay 100 triệu không phải là lý do bạn không biết nấu ăn và ngược lại. Tất cả nằm ở sự lựa chọn cuộc sống mà mỗi người mong muốn.
Còn bạn, nghĩ sao về chuyện lương 40 triệu thì không cần biết nấu ăn?
Theo Trần Hà (Nguoiduatin.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)