-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Giới trẻ
31/08/2017 02:33Lương hơn 6 triệu, thầy giáo vẫn phải làm MC đám cưới, bán bảo hiểm
Trong khi nhiều thầy cô "than" lương thấp, một thầy giáo ở Nghệ An lương hơn 6 triệu đồng/tháng nhưng vẫn phải đi làm MC đám cưới, bán bảo hiểm và dạy võ karatedo mới đủ trang trải cuộc sống.
![]() |
| Thầy Nguyễn Đăng Khoa - Giáo viên dạy Ngữ văn Trường THPT Lê Lợi (Tân Kỳ - Nghệ An). Ảnh: NVCC. |
Nguyên văn đoạn chia sẻ như sau:
"Sau gần 20 năm ra trường, đây là lần đầu tiên mình công khai chia sẻ thông tin thu nhập của một viên chức ngành giáo dục.
Không phải chê ít hay kêu ca phàn nàn gì mà do gặp được dãy số rất đẹp. Sau khi trừ đi các khoản như: Công đoàn phí, quỹ tham quan, quỹ vì người nghèo, quỹ thăm hỏi và một số loại quỹ khác nữa thì còn lại con số 5.678.000 đồng (năm sau thất bát).
Số tiền này mình dự chi như sau:
+ Mua sắm quần áo giày dép, dụng cụ dạy và học cho mình cùng 2 con chuẩn bị cho năm học mới.
+ Trả các loại dịch vụ như cước điện thoại, internet, truyền hình, gar, điện...
+ Mua lương thực, thực phẩm dự trữ cho mùa mưa bão.
+ Số còn lại sẽ tích lũy để thực hiện kế hoạch mua ô tô, mua nhà ở thành phố và cho con học đại học. Sau đó chạy việc vào công chức nhà nước.
+ Mình không dám để dành cho khoản ốm đau bệnh tật vì thời buổi thuốc thật thuốc giả lẫn lộn, mua làm chi cho phí tiền. Lỡ có ốm thì phó mặc cho số trời vậy.
À nhân tiện mình xin nhờ các bạn giỏi Toán tính giúp là với thu nhập đó, khoảng khi nào thì mình sẽ mua được nhà, xe và lo công việc cho con cái? Hay có việc gì đó làm thêm thì dạy bảo cho mình với".
Theo tìm hiểu, đây là hình ảnh và đoạn chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Đăng Khoa - Giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Lê Lợi (Tân Kỳ, Nghệ An).
Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh và thông tin này lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, nhất là các thầy cô giáo. Nhiều người cho rằng, mức lượng gần 6 triệu của thầy Khoa với nhiều người đã là "mơ ước" lắm rồi. Nhiều giáo viên dạy hợp đồng nhiều năm chưa được vào biên chế không chưa đạt được mức lương ấy.
Trao đổi về điều này với chúng tôi, thầy Nguyễn Đăng Khoa thẳng thắn chia sẻ: "Đây đúng là hình ảnh và thông tin tôi đưa lên mạng. Mục đích duy nhất của tôi chỉ là phản ánh khách quan thực tế mà giáo viên chúng tôi vẫn đang làm. Nghề chính của tôi là giáo viên dạy Ngữ văn. Ngoài ra, tôi cũng tham gia dạy Karatedo, làm MC (dẫn chương trình) trong đám cưới".
![]() |
| Lớp học Karatedo của thầy Nguyễn Đăng Khoa cùng các học trò. Ảnh: NVCC |
Bên cạnh đó, thầy Khoa cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ chỗ ăn, ngủ, nghỉ cho thí sinh thi THPT quốc gia mấy năm gần đây. Ông cũng tận dụng các mối quan hệ của mình để kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ trực tiếp những trường hợp khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.
Thầy giáo xứ Nghệ cũng cho biết, lương "cứng" của mình là 6.200.000 đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí thì còn hơn 5 triệu đồng. Gia đình còn có vợ và hai cô con gái nhỏ. Dẫu biết nghề giáo viên dạy văn lương thấp nhưng thầy Khoa vẫn gắn bó từ nhiều năm nay. Là người hoạt bát và hay hoạt động, thầy Khoa còn làm chủ nhiệm một CLB dạy Karatedo, làm MC đám cưới và bán bảo hiểm.
![]() |
| Thầy giáo kiêm MC đám cưới Nguyễn Đăng Khoa. Ảnh: NVCC |
"CLB Karatedo của tôi và một thầy giáo nữa có khoảng 200 học viên, mỗi tuần chỉ dạy ba buổi vào thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật. Thành phần chủ yếu là học sinh từ 6 tuổi trở lên. Mỗi tháng các em chỉ phải đóng 50.000 đồng/người. Đây chủ yếu là tạo sân chơi cho các em học sinh.
Với mức lương giáo viên của tôi có thể là cao so với một số người. Nhưng thực sự các thầy cô giáo chúng tôi vẫn phải bươn chải trên nhiều nghề mới sống tốt được. Về mặt bằng chung, lương giáo viên thấp. Giáo viên muốn sống được bằng nghề cũng khá chật vật bởi họ khó có thu nhập nào khác ngoài lương đi dạy ở trường.
Để mơ ước đến bao giờ xây được nhà, mua ô tô hay lo cho con cái học hành mà chỉ với mức lương giáo viên hiện tại thì e hơi khó. Không ít giáo viên cũng phải kiếm thêm thu nhập bằng các nghề 'tay trái' như bán hàng online, bán bảo hiểm, chăn nuôi thêm ở nhà... rất vất vả. Một khi người giáo viên đã mải bươn chải bên ngoài thì sẽ xao nhãng công việc chuyên môn.
![]() |
| Thầy giáo dạy Ngữ văn Nguyễn Đăng Khoa và các học trò ở trường. Ảnh: NVCC |
Những giáo viên trụ lại được với nghề thì cũng vô cùng chật vật. Ví dụ, một giáo viên phấn đấu cả năm để đạt danh hiệu lao động xuất sắc thì cũng chỉ được 100.000 đồng tiền thưởng. Trong khi mức thưởng của các doanh nghiệp ở bên ngoài thì hoàn toàn ngược lại", Nguyễn Đăng Khoa tâm sự.
Theo tìm hiểu, ngoài dạy võ, làm MC đám cưới, thầy Khoa cũng đi làm thêm cho một công ty bảo hiểm. Từ các nguồn thu nhập này, ông đã dành ra một phần để làm công tác từ thiện tới các mảnh đời còn bất hạnh.
Theo Đình Tuệ (Đời Sống & Pháp Lý)
- Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua? (21:00)
- Va chạm xe máy kinh hoàng ở TPHCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong (1 giờ trước)
- Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư và Phu nhân sắp thăm Anh (1 giờ trước)
- V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên (1 giờ trước)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to (2 giờ trước)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (2 giờ trước)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (2 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (2 giờ trước)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (2 giờ trước)



