-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Giới trẻ
22/02/2021 23:36Màn chia tay đòi quà rùm beng MXH hôm nay: Đằng gái tố 'trà xanh', đằng trai đầu tư công phu với 1 cách thức đòi nợ quá 'chất chơi'
Chuyện quà cáp hay tiền nong là việc vô cùng nhạy cảm cả trong tình yêu lẫn hôn nhân. Bởi thế, đối mặt với những điều này, người trong cuộc cần giữ được sự tỉnh táo và giải quyết ổn thỏa nhất.
Chẳng ai vui vẻ gì khi đối mặt với chuyện chia tay đòi quà hết cả. Sau khi tình cảm đã hết, phải dùng đến mạng xã hội để làm rùm beng lên, "tố" cả những chuyện chỉ hai người biết để đòi lại tiền, nghe qua cũng đã cảm thấy không
Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện về một cặp đôi chia tay đã lâu, bây giờ đòi nợ gây xôn xao dư luận.
Theo đó, đằng gái tố đằng trai khóc lóc kể khổ đòi lại tiền không rõ ràng. Cô có mượn tiền nhưng đã trả hết. Khoản chuyển cho ba mẹ cô cũng trả đủ. Tuy nhiên, anh chàng người yêu cũ còn tính cả khoản ăn uống, cho tiêu xài vào đó để đòi. Cô làm hẳn một album và ghi lại những hành động không đúng đắn của anh ta sau khi cả hai chia tay. Trong đó có thời điểm đòi tiền là sau khi anh trai cô mới mất. Đó là việc làm không đáng mặt đàn ông.

Thêm nữa, cô cho rằng người yêu cũ lật lọng, chiếm đoạt tài sản của chính mình. Cô thậm chí còn làm đơn tố cáo người yêu cũ lừa đảo tiền bạc.
Bên chàng trai "đáp lễ" bằng việc làm hẳn một album ảnh thiết kế theo dạng infographic rõ ràng về chuyện này. Tuy nhiên, người lên tiếng là bạn thân của anh chàng này và phân tích từng chuyện rõ ràng.
Thứ nhất: Chuyện cô gái vay tiền là có thật, cô gái còn đáp trả rằng: “Tiền em vay để em thu xếp trả anh”. Thậm chí họ còn có giấy tờ cho chuyện này.
Giấy nợ là cô gái cùng mẹ cô đã tự tay ký, chụp cả ảnh đăng lên facebook. Bây giờ đến ngày trả nợ đợt 2 thì cô gái bắt đầu tố ngược cho rằng mình không vay, tố bạn trai cũ lừa đảo, bịa đặt ra số tiền nợ.
Thứ 2: Cô gái cho rằng người yêu cũ kê khai số nợ không rõ ràng. Anh chàng này đưa ra bản sao kê có dấu mộc thì cô gái cho rằng nó không có hiệu lực.

Theo đó, số tiền nợ là 19 triệu 500 nghìn đồng gồm các khoản sau:
2,5 triệu đồng: Tiền mỹ phẩm cô gái nhờ bạn trai cũ mua từ Nhật về để kinh doanh.
12 triệu đồng: Các khoản vay mượn lẻ tẻ trong vòng 3 năm. Các khoản này được gửi vào tài khoản cá nhân của cô gái và bố mẹ cô nhưng nội dung đều ghi tên cô.
Khoản tiền này không bao gồm tiền ăn uống hay đi chơi, cho bạn gái trong thời gian yêu nhau.
5 triệu đồng: Tiền cô gái vay để gửi bố mẹ. Đây là khoản vay 10 triệu nhưng đã trả 5 triệu. Tuy nhiên, cô gái lại tố rằng cô đã gửi thêm một lần 2 triệu và một lần 3 triệu để hoàn tất số tiền này rồi.
Thứ ba: Cô gái nói rằng bạn trai cạn tình cạn nghĩa, không có tình người, đem tình cảm ra bêu riếu nhưng phía đằng trai cho rằng ban đầu cô đã làm điều đó trước.
Phía nhà gái cho rằng nhà trai có nợ sao không đòi sau khi chia tay mà để đến bây giờ, nhà trai cũng giải thích lại rằng chia tay đúng đợt dịch, nghĩ rằng cô kinh tế khó khăn nên mới đợi đến tháng 12/2020 đòi tiền.
Kết lại, phía nhà trai cho rằng chuyện có nợ thì phải trả và giấy nợ kí đến 5/3/2021 trả thì cần phải hoàn lại số tiền đó.








Cả hai bên đằng trai đằng gái đều có lí lẽ riêng cùng các bằng chứng chứng minh cho việc làm của mình là đúng. Đến hiện tại, câu chuyện vẫn gây nên những tranh cãi trong cộng đồng mạng và chưa có được câu trả lời cuối cùng.
Đây cũng là bài học lớn với tất cả trong việc yêu đương. Câu chuyện tiền bạc giữa hai người chưa thành vợ chồng luôn phức tạp vô cùng. Chẳng phải ai cũng thẳng thắn trong vấn đề này và giải quyết ổn thỏa, không dây dưa.
Bởi vậy, khi yêu cả hai nên rạch ròi trong việc tiền nong, bất cứ việc gì dính dáng đến kinh tế cũng phải trao đổi kỹ càng và giải quyết thật sự rõ ràng. Đừng bao giờ để chuyện tiền bạc khiến cho cả hai rơi vào một cuộc chiến mệt mỏi, không có hồi kết.
Theo An Thanh (Pháp luật & Bạn đọc)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




